Home
Menu

Muốn nói em trai quan tâm bố mẹ nhưng ngại em dâu

Em lương cao nhưng vợ quản lý, ba mẹ không cho tôi nói về tiền bạc, nghĩ con có thì cho chứ không ép, ngại làm phiền con cháu.
Tôi là chị cả trong nhà, dưới có hai em gái và cậu em trai út. Chúng tôi sinh ra ở miền Trung, cuộc sống khó khăn, đói khổ từ bé nên cả ba chị em gái ai cũng học đến cấp 3 rồi nghỉ, chỉ có cậu em trai duy nhất là niềm hy vọng, tự hào của ba mẹ. Em trai được đi học đại học, đồng nghĩa với gia đình chịu khó khăn tột cùng. Nơi tôi ở thường lũ lụt, gió bão nên chuyện mất trắng nhà cửa, đói rét thường xảy ra. Ba mẹ, chị em tôi cũng cố gắng hết sức, chỉ mong em trai thành đạt, gia đình có người nối dõi như ba tôi hy vọng.
Thời gian trôi qua, chị em ai cũng lớn khôn, lần lượt lập gia đình, em trai ra trường một năm cũng lấy vợ xa, giờ đã có hai con. Chỉ có tôi lấy chồng ở quê, cách ba mẹ 30 cây số, thường xuyên về thăm ba mẹ. Ba mẹ tôi đã gần 70 tuổi, vẫn phải tự mưu sinh: làm ruộng, nuôi heo gà. Tuổi già bệnh tật bắt đầu xuất hiện, nuôi được con gà, con vịt, trồng được mớ rau cũng không dám ăn để đem đi bán lấy tiền mua thuốc. Tôi có mua cho cân cá, cân thịt thì kho thật mặn ăn dần tiết kiệm, thương vô cùng. Ở quê, để có được đồng tiền mặt hàng ngày rất khó, tôi có nói với mấy em gái dành dụm cho ba mẹ tiền để ba mẹ an tâm tuổi già, các em ai cũng ủng hộ.
Riêng em trai, nhiều lần tôi muốn nói nhưng ngại em dâu. Em trai hiền, lại nhu nhược. Em làm lương cao nhưng vợ quản lý, ba mẹ cũng không cho tôi nói gì về tiền bạc, nghĩ con có thì cho chứ không có ép, ngại làm phiền con cháu. Nhiều lúc thấy em dâu đăng hình đi ăn nhà hàng, mua trái cây ngoại nhập đắt đỏ mà tôi thương cho ba mẹ. Ai lớn cũng có cuộc sống riêng phải lo, để mình có được công việc tốt, có bằng cấp, gia đình mình đầy đủ. Có ai một lần nghĩ về những gì ba mẹ đã hy sinh cho chúng ta có được? Rồi thời gian cũng qua đi, ba mẹ rời xa chúng ta, phải làm gì khi tuổi già của ba mẹ đang đến?
Huệ Nguyễn 11/11/2025

E ngại khi chị dâu chồng có ý để con gái sống ở nhà chúng tôi

Nghe chị nói vậy, tôi chỉ cười nhưng thật tâm không muốn, phần vì nhà chật, phần vì sẽ không được thoải mái.
Gia đình chồng ngoài Bắc, nhà tôi trong Nam. Vợ chồng tôi sống và làm việc trong Nam, có nhà cửa riêng. Chuyện là chị dâu nửa đùa nửa thật bảo sau này cho một con gái của chị vào Nam sống hay học hành gì đó. Nhà chị có ba người con, thuộc loại khá. Nhà tôi trong này là nhà... Đọc thêm

Muốn đi bước nữa nhưng ngại bạn trai chưa có gì trong tay

Nhiều lúc tôi muốn ở vậy, mong mình có sức khỏe tốt để kiếm tiền nuôi con, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn.
Tôi 35 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái. Gần đây, tôi tìm hiểu một người nhưng thật sự rất phân vân về tình cảm của mình. Anh ngoài 40 tuổi, còn độc thân, đi làm công ty giống tôi, thu nhập anh hơn tôi khoảng vài triệu đồng (lương tôi 20 triệu đồng). Hiện tại... Đọc thêm

Là chủ doanh nghiệp nhưng tôi e ngại sinh con thứ ba

Tôi nghĩ có thêm con sẽ vất vả, tốn thời gian, nuôi dạy con cái là cả một quá trình lâu dài nên hơi ngán.
Tôi ở TP HCM, 36 tuổi, có hai con, bé gần 3 tuổi và 5 tuổi. Vợ chồng có công việc khá ổn định, thu nhập từ công ty của tôi là 300-400 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra kiếm thêm các mảng khác được đôi ba tỷ đồng mỗi năm. Tôi chí thú làm ăn từ khi ra trường, công ty chính tôi lập... Đọc thêm

Ngoài hình sáng, tiết kiệm được 6 tỷ đồng nhưng ngại giao tiếp

Tôi là tác giả bài: "Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân", cảm ơn những góp ý và lời khuyên của các bạn.
Thú thật tôi đọc và chiêm nghiệm nhiều lời khuyên, hơn ai hết tôi rõ hoàn cảnh của mình. Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý bốn lần rồi, họ cho tôi thuốc về uống nhưng tôi không muốn uống vì nghĩ nếu uống sau này sẽ phụ thuộc vào thuốc. Tôi không muốn mọi người... Đọc thêm

Đi xa 100 km gặp bạn gái nhưng em thường lý do 'ngại ra ngoài'

Một lần tôi tới chở em qua nhà bạn chơi, cách đó 10 km; em bảo đi đâu khỏi quận đang sống là thấy người không khỏe.
Tôi và em chia tay một lần rồi lại quay lại vì thấy rất nhớ nhau, trước đó mọi thứ không đâu tới đâu. Tôi ở xa em hơn 100 km, tranh thủ tất cả thời gian rảnh để có thể lên thăm em. Tôi khá buồn khi em dường như không cố gắng sắp xếp để có thời gian cho nhau.... Đọc thêm