Lo lắng khi chồng đề nghị về ở chung với bố mẹ chồng
Vì có con riêng nên tôi thấy bất tiện khi ở chung, dù nhà ông bà rộng nhưng nếu về sợ sẽ khó ở vì tính bà rất khó chịu.
Tôi và chồng đều đến với nhau sau khi lỡ dở một lần, cưới được bốn năm và rất hạnh phúc. Chúng tôi có một con chung và nuôi con riêng của tôi. Con anh ở với mẹ và chúng tôi phụ cấp hàng tháng. Từ Tết 2024 đến giờ, bố chồng tôi ốm nặng (ung thư giai đoạn cuối), nhà rộng chỉ có hai ông bà, tôi bận con nhỏ vì cháu mới hơn một tuổi, đi làm tất bật về nhà nội trước để nấu cháo và cơm nước cho cả nhà nội rồi lại về chăm sóc hai đứa. Ban ngày có thuê giúp việc trông trẻ đến 6h30 bà hết giờ về. Chồng tôi đang phải ở bên nội để chăm sóc ông, vì ông không tự ngồi dậy, đi đứng, tự đi vệ sinh được. Anh chăm ông từng miếng ăn giấc ngủ, tắm rửa cho ông không quản.
Mẹ chồng tôi đã yếu, hơi khó tính, bất cứ việc gì cũng ý kiến và góp ý. Anh chị em ở tỉnh khác, chị dâu cuối tuần mới về được. Chồng muốn chúng tôi về ở chung để tiện chăm sóc ông bà. Vì có con riêng nên tôi thấy bất tiện khi ở chung, dù nhà ông bà rộng rãi nhưng nếu về sợ sẽ khó ở vì tính bà rất khó chịu, cứ mỗi lần vợ chồng tranh luận là bà bênh chồng tôi bất chấp bất kể sai hay đúng. Tôi hơi nóng tính, sợ xảy ra mâu thuẫn. Tôi rất thương và nể chồng nhưng chỉ muốn chuyển về chăm ông đến khi ông ra đi rồi về ở riêng lại, nhưng lúc đó mẹ chồng ở một mình cũng khó. Xin độc giả cho ý kiến.
Phương Liên 22/04/2024Tôi lo lắng khi nghĩ tới chuyện mình sắp thành mẹ kế
Tôi không ghét đứa bé, cũng không có ý định ngăn cản anh chăm con nhưng vẫn lo mình không đủ khéo léo để giữ mọi thứ ổn thỏa.
Tôi 27 tuổi, đang quen một anh hơn tôi 8 tuổi. Anh từng ly hôn cách đây bốn năm do cả hai khác quan điểm sống, có một con gái, hiện bé đang sống với mẹ. Tôi quen anh qua đồng nghiệp giới thiệu, ban đầu chỉ nói chuyện bình thường, sau đó thấy hợp tính nên tìm...
Đọc thêmLo lắng khi chồng bắt đầu quay cuồng với chứng khoán
Dù chưa bỏ bê công việc nhưng đầu óc 24/24 suy nghĩ và ghi chép về vấn đề này như con thiêu thân.
Tôi 36 tuổi, sống tại TP HCM. Gần đây gia đình tôi có vấn đề xảy ra, tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng tôi thấy rất lo lắng và mỗi lần về nhà là không muốn nói chuyện với chồng. Tôi luôn giữ im lặng. Chồng tôi là giáo viên, gần đây bắt đầu thấy chơi chứng khoán, mắt lúc nào...
Đọc thêmChồng muốn bố mẹ bán nhà ở quê, lên sống chung với chúng tôi
Tôi hiểu tấm lòng hiếu thảo của chồng, nhưng nghe anh nói muốn đón bố mẹ lên sống cùng, tôi không khỏi lo lắng.
Tôi 34 tuổi, kết hôn tám năm, có hai con học tiểu học. Vợ chồng tôi làm việc tại Hà Nội, ở trong căn hộ chung cư 67 m² mua trả góp. Bố mẹ chồng sống ở quê, cách nhà chúng tôi khoảng 100 km. Gần đây, sức khỏe bố mẹ yếu đi rõ rệt. Bố từng bị tai biến nhẹ, đi lại khó...
Đọc thêmBạn trai ga lăng quá mức với cô bạn học cũ
Có lúc cô ấy ngỏ ý mượn anh áo khoác vì lạnh, anh vẫn cho mượn một cách tự nhiên.
Tôi và bạn trai quen nhau được 3 năm, yêu xa và một tháng gặp nhau 3 đến 4 lần. Trong suốt thời gian yêu, anh chưa từng làm gì có lỗi với tôi, số lần cãi vã cũng không nhiều, rồi hầu hết tôi tự nguôi giận và nói chuyện trở lại. Anh được đánh giá là người hiền lành, ga lăng, có nhiều mối quan hệ bên...
Đọc thêmSau một lần đi quá giới hạn với tôi, anh lặng lẽ biến mất
Tôi là con gái, cũng có cảm xúc, có lòng tự trọng nhưng vẫn cố níu kéo, có điều anh đã chặn mọi liên lạc với tôi.
Tôi 30 tuổi, tầm tuổi này ai cũng mong tìm được bến đỗ bình yên, có một người đàn ông để cùng nhau xây dựng gia đình. Tôi và anh quen nhau một thời gian, đủ để tôi nghĩ đến chuyện cưới xin, đủ để đặt niềm tin rằng đây chính là người mình sẽ cùng đi hết quãng...
Đọc thêm