Ba bảo cháu: 'Ra đời sẽ chẳng làm được tích sự gì'
Cháu chỉ nói chuyện với mẹ những lúc không có ba ở nhà, cười nói và vui đùa khi vắng ba.
Cháu 16 tuổi, cái độ tuổi có ước mơ và hoài bão. Cháu đang học cấp ba, dự định sẽ học đại học ngành ngôn ngữ Trung và mong muốn có cơ hội may mắn nào đó đến với mình để được sang Trung Quốc làm việc, kiếm tiền lo cho mẹ, dẫn mẹ đi du lịch đây đó. Quan hệ giữa cháu và mẹ rất tốt nhưng với ba thì lạnh nhạt lắm. Người ta nói con gái thương ba nhiều hơn nhưng cháu không biết mình có thương ba không nữa. Nói tới đây, các cô chú có thể thấy cháu như thế là không phải, cháu cũng cảm thấy thế. Có thể cháu còn nhỏ, chưa trải sự đời nên mới nói vậy, lớn lên có lẽ cháu sẽ hiểu.
Thực sự tính cách của cháu và ba trái ngược nhau. Cháu thấy ba gia trưởng, thích mọi người phải làm theo ý mình. Cháu đã đủ lớn để hiểu chuyện nhưng khi ba không thích gì ở cháu, hoặc những lúc cháu sai, không bao giờ ba nhỏ nhẹ giải thích, chỉ toàn dùng bạo lực để dạy bảo cháu. Những lúc như thế cháu sợ lắm, có lúc cháu bị một bạt tai hoặc một cú đá đằng sau. Chính vì thế làm cháu sợ nên phải làm theo những gì ba nói. Cháu biết ba làm thế là muốn cháu tốt hơn nhưng vô hình lại làm cho tình cảm cha con xa cách dần. Những lúc có ba ở nhà, cháu làm việc của mình xong lại nhốt mình trong phòng, tránh gặp mặt ba.
Tôi rất muốn được một lần nói ra cảm xúc trong lòng cho ba hiểu nhưng tính ba rất nóng, cháu không thể trao đổi với ba được. Dần dần cháu trở thành đứa trẻ lầm lì, ít nói, khờ khạo, không hoạt bát trong mắt ba, khiến ba càng ngày càng không hài lòng về cháu. Chính vì tính cách khác nhau của hai ba con, cháu không muốn nói chuyện hoặc tâm sự nhiều với ba. Cháu chỉ nói chuyện với mẹ những lúc không có ba ở nhà, cười nói và vui đùa khi vắng ba. Có ba ở đó, cháu như trở thành một con người hoàn toàn khác. Cháu cũng không hiểu vì sao. Ba từng bảo cháu: "Tính như này lớn lên ra đời sẽ chẳng làm được tích sự gì, dù có học tới đâu cũng vậy". Cháu buồn lắm, mong cô chú chia sẻ với cháu. Cháu cảm ơn cô chú.Huyền Trâm 17/09/2026Chỉ cần thành tích học của cháu kém, cả nhà sẽ cãi lộn, mâu thuẫn
Chính vì áp lực ấy mà cháu không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn chịu nhiều la mắng, chỉ trích từ ba mẹ.
Cháu 18 tuổi, được sinh ra trong một gia đình có bốn người, ba mẹ, cháu và em trai. Gia đình cũng không khó khăn, có quán cà phê, cho thuê đất, sống xung quanh bà con họ ngoại. Mẹ cháu hơn 50 tuổi nhưng do bà dùng nhiều thuốc nên ảnh hưởng thần kinh, hay mất trí...
Đọc thêmTôi mua được đất, xây nhà nhờ tích lũy từng chút vàng và cổ phiếu
Vợ chồng ở nông thôn, thu nhập không cao, học vấn lớp 12, tích lũy từ những đồng tiền nhỏ và đã có được chút thành quả.
Vợ chồng tôi cưới nhau từ đầu năm 2013, vợ làm công nhân, tôi có cửa hàng kinh doanh nhỏ, lương cả hai cố định mỗi người khoảng bảy triệu một tháng. Hai vợ chồng không có tiền tích lũy hay tiết kiệm, vì tiền mừng cưới và tiền bố mẹ cho khoảng 30 triệu...
Đọc thêmSau một tháng bạn trai đột ngột 'mất tích', tôi hiểu được lý do
Ngày bạn chở tôi tới sân bay, cùng ngồi đợi và tiễn lên máy bay hóa ra lại là lần cuối cùng chúng tôi bên cạnh nhau.
Câu chuyện của tôi có lẽ cũng có điểm giống với bao người ngoài kia, bắt đầu khi đầu năm nay đăng bài tìm bạn trên mạng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ đơn giản thôi, cho mình cơ hội. Mong muốn của tôi là tìm được một người chân thành, có thể đồng hành cùng mình trong...
Đọc thêmTôi có được tình yêu cổ tích nhờ Hẹn hò VnExpress
Anh không phải người đầu tiên nói yêu tôi, nhưng là người đầu tiên khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được yêu thương trọn vẹn.
Tôi từng nghĩ tình yêu cổ tích chỉ dành cho nữ chính trong các phim ngôn tình, cho đến khi chuyện tình của chính mình trở thành một câu chuyện như thế, bắt đầu từ những dòng tâm sự gửi Hẹn hò VnExpress. Tôi là người phụ nữ đã bước qua ngưỡng 30, cũng...
Đọc thêmCháu chẳng làm gì nhưng vẫn bị bạn bè xa lánh, cô lập
Những người kia vẫn tiếp tục nói xấu, xa lánh, cô lập cháu ở lớp, chỉ có vài bạn chơi cùng cháu.
Cháu học lớp chín, nhà cháu ở cùng nhà bác tư trong Sài Gòn bố cháu. Ở lớp cháu học giỏi, được các thầy cô giáo yêu quý, nhất là cô dạy Văn khen cháu có năng lực tốt, chăm chỉ. Năm lớp sáu, lớp bảy, môn nào cháu cũng được điểm cao, thi bao giờ cũng vậy, 9 và 10 điểm. Hồi đó cháu...
Đọc thêm