Bố đánh và nhốt để tôi bỏ bạn trai
Biết tôi có thai với anh, ba mẹ còn ép bỏ thai bằng được vì cho rằng tôi đã làm xấu mặt gia đình.
Tôi 33 tuổi, ly hôn và có hai con, làm quản lý một công ty tài chính; anh làm quản lý cho tòa nhà công ty tôi đang thuê. Chúng tôi tìm hiểu về nhau, tôi kể cho anh nghe hết hoàn cảnh của mình, anh cũng kể anh chưa vợ và khai thật với tôi từng đi tù vì tội giết người. Lúc đầu tôi nghe cũng hơi choáng nhưng vẫn thử tìm hiểu.
Tôi dò hỏi qua rất nhiều người, họ đều nói vì sự bồng bột của tuổi trẻ, anh được một người quen dẫn đi nhậu say xong lừa đi đánh nhau và gây chết người, thực chất anh không phải người ăn chơi, phá phách gì. Bây giờ anh ra tù, tu chí làm ăn, sống đàng hoàng, ai cũng thương. Tôi lại nghĩ đâu phải ai đi tù về cũng xấu, họ đã trả giá và làm lại cuộc đời, sao mình không cho họ cơ hội. Thế rồi tôi với anh tiếp tục quen, anh dẫn tôi về ra mắt họ hàng. Mọi người biết hoàn cảnh của tôi và rất ủng hộ, ai chẳng có quá khứ, đâu ai hoàn hảo.
Anh rất thương hai đứa con tôi, lo cho con trai tôi miếng ăn giấc ngủ mỗi khi tôi bận làm, còn con gái tôi tự lo. Mẹ và em gái biết tôi quen anh nhưng không biết chuyện anh đi tù, cũng không ai nói năng gì, nghĩ tôi chỉ quen chứ chưa ưng ý bởi còn hai con nhỏ. Sau hơn một năm yêu nhau, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm của anh, anh thương và lo cho tôi. Tôi phát hiện có bầu, anh rất mừng, cảm ơn tôi rối rít, chở tôi đi khám thai. Anh lo chuyện ăn uống và giành chăm sóc con trai tôi, để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Biết tin tôi có bầu, mẹ anh vui, bác nói anh thường xuyên chở mẹ con tôi lên ăn cơm. Tính ba tôi khó nên anh bảo đợi thai lớn chút rồi anh và gia đình sẽ xuống nói chuyện, xin cưới tôi. Hơn hai tháng sau, má tôi biết chuyện, anh và cả gia đình xuống xin ba má cho cưới tôi. Gia đình tôi không chấp nhận, ngày nào tôi cũng bị ba đánh đập, chửi rủa vì làm mất danh dự gia đình (ba đang làm cán bộ tư pháp của xã). Ba đánh vào đầu và mặt tôi, ép tôi phải bỏ thai, nếu không ông sẽ hại tôi. Vì không chịu nổi nhưng trận đánh đó nên tôi giả vờ chấp nhận sáng hôm sau đi bỏ thai. Tôi đưa con đi học mà miệng lẩm bẩm xin lỗi con, rồi mẹ sẽ quay về đón hai đứa.
Tôi và anh quyết định lánh đi 1-2 tháng, khi không bỏ được sẽ quay về đăng ký kết hôn và đón con ra ngoài ở, hiện tại không thể dẫn theo con được. Được hai ngày, gia đình nhắn tin bảo về đi, không ép phá thai nữa, kêu người lớn bên nhà anh xuống nói chuyện. Tôi tin lời nên nói anh đi về, anh lại không tin, bảo mới hôm qua ba còn nói không bao giờ chấp nhận mà hôm nay chấp nhận là có vấn đề. Rồi thấy tôi nhớ con nên anh đành chiều theo ý tôi, với hy vọng ba tôi đồng ý.
Khi chúng tôi về, phía gia đình anh có mẹ và các cô chú xuống nhà nói chuyện thì ba tôi nói sẽ trả lời sau. Đến khi họ về, ba lại thu điện thoại và xe, nhốt tôi lại đánh đập tiếp. Tôi không đồng ý nên ngày nào cũng bị đánh. Anh nghe tin nên xuống tìm gặp nhưng ba má tôi không cho vô nhà. Anh đòi báo công an nhưng tôi không cho. Anh nói anh bất lực khi phải ngồi nhìn tôi và con chịu đau khổ. Anh khóc như một đứa trẻ. Sáng sớm hôm sau, ba má ép tôi đi bỏ thai. Tôi đã 33 tuổi nên bác sĩ phải nhận được sự đồng ý của tôi mới dám làm, trong khi ba má kèm hai bên, tạo áp lực nên tôi đành đồng ý.
Khi anh và gia đình nghe tin cái thai của tôi không còn, ai cũng khóc, nói ba tôi ác quá. Anh còn đòi làm chuyện dại dột và hận ba tôi. Anh nói ba tôi chê anh là kẻ giết người, nhưng tội anh làm anh đã trả giá, sao không cho anh con đường sống? Ba tôi làm thế, có gọi là hại người không? Sau đó tôi vẫn bị đánh vì tội đã làm mất danh dự gia đình, ông thu xe và đập luôn điện thoại của tôi, sợ tôi liên lạc với anh. Tình cảm giữa tôi với anh chưa bao giờ hết. Đây không phải lần đầu tôi bị đánh đập, hành hạ, cứ tôi không làm gì vừa ý ba là sẽ bị đánh.
Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, không muốn con lớn lên sẽ bị đánh như tôi. Nhiều lần tôi xin ra riêng nhưng ba má cấm không cho đi. Ba bảo tôi mà quay lại với anh, ba sẽ từ mặt, sống ở đâu ông đến đó phá. Tôi bị nhốt ở nhà nên công ty cũng cho tôi nghỉ một thời gian. Tôi biết bố mẹ nào cũng thương con nhưng không phải tình thương nào cũng đúng. Ở tuổi 33, chưa bao giờ tôi tự quyết định được cuộc đời mình và con.
Tôi đang bất lực, một là cứ sống trong ngôi nhà này và tiếp tục nhận những lời chửi rủa, đánh đập; hai là tôi dẫn con ra ngoài, tự lập, được tự do và quyết định cuộc đời của mình. Một khi ra đi, tôi sẽ không còn đường quay về, nhưng tôi vẫn muốn được làm chủ cuộc đời của mình.
Thi Hoa 17/05/2024Vợ 'nhốt' con trong nhà, không cho đi học trong 7 tháng bỏ về mẹ đẻ
Bác sĩ cho biết con có dấu hiệu sốc tâm lý, giảm chú ý và chậm phát triển khoảng một năm so với các bạn cùng tuổi.
Tôi chuẩn bị bước sang tuổi 30. Con gái được gần 3 tuổi. Gia đình tôi bắt đầu rạn nứt từ tháng 4/2025. Trước đó, tôi, vợ và con gái cùng sống chung với bố mẹ tôi ở Hà Nội. Cuộc sống tuy có đôi lúc cãi vã, xích mích như bao gia đình khác, nhưng nhìn chung vẫn hòa...
Đọc thêmBạn trai lỡ đánh bố tôi gãy mũi vì bênh tôi
Khi anh đến, bố con tôi đang lời qua tiếng lại, thấy bố tát tôi, anh kéo bố ra rồi không kiềm chế được, đánh nhau với bố.
Tôi 22 tuổi, bạn trai lớn hơn hai tuổi, cùng làng, yêu nhau được hai năm. Học xong cấp ba, tôi đi học nghề và mở cửa hàng làm đẹp, thu nhập ổn định mỗi tháng. Còn anh sau khi đi nghĩa vụ về, đứng bếp để tiếp quản quán ăn của gia đình. Thu nhập của anh bấp...
Đọc thêmGia đình đánh giá bạn trai nào không tốt, tôi đều chia tay luôn
Cứ như vậy nên giờ tôi đã lớn tuổi, vẫn không thể yên bề gia thất.
Tôi rất hoang mang, không biết sao gia đình phản đối những mối quan hệ yêu đương của mình. Hễ tôi quen ai là lại kể chi tiết mọi việc xảy ra như tranh luận, tranh cãi với bạn trai như thế nào cho mọi người trong nhà biết. Gia đình đánh giá, phản đối, nói tôi phải chia tay vì người đó chẳng ra gì.
Sau khi đã trải...
Đọc thêmBạn trai đánh người, tôi phải gánh hậu quả
Tôi không đánh ai, cũng không gây chuyện, giờ lại bị cuốn vào một rắc rối vượt ngoài tưởng tượng khi bạn trai va chạm với một người.
ấy ngày nay tôi thực sự rất lo lắng và trăn trở, không biết nên làm gì nữa. Mọi chuyện xảy ra khi bạn trai chở tôi đi làm, hơi trễ nên tụi tôi chạy hơi vội, anh có lạng lách một chút. Khi hai đứa vừa lách qua bên trái thì bất ngờ một chiếc xe máy...
Đọc thêmBị cháu ruột đánh khi tôi sang đòi tiền anh trai
Tôi sốc vì hành động của cháu, không biết anh chị đã dạy con như nào mà cháu nó lại có hành động đó, dù bình thường rất lễ phép.
Là một người từng trải qua nhiều biến cố, tôi biết cuộc sống này đầy rẫy sự dối trá, lọc lừa và cũng nhìn rõ được cuộc sống nhưng vẫn bất ngờ vì hành động của cháu trai. Tôi là con út trong một gia đình đông anh em nhưng khá giả. Mẹ yêu...
Đọc thêm