Sợ tài sản hao hụt dần nếu công việc không thuận lợi kéo dài
Tôi tự thấy mình là người an phận, giỏi tích lũy hơn đầu tư; tuy nhiên, vài năm gần đây tình hình kinh doanh giảm sút rõ rệt.
Tôi là tác giả bài: "Có nhiều tài sản nhưng tôi chông chênh vì công việc không thuận lợi". Sau khi bài đăng, tôi nhận được nhiều bình luận nên xin phép chia sẻ thêm đôi lời cùng mọi người. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc. Anh chị em đều tự lập, yêu thương nhau và ai cũng có hiếu với ba mẹ. Cuộc sống của tôi gần như không có áp lực gì lớn. Tôi không có ý định lập gia đình và cũng không bị ai thúc ép.
Tính tôi vui vẻ, lạc quan, hài lòng với những gì mình có nhưng hơi hướng nội, chỉ thấy thoải mái nhất khi ở một mình. Tôi vẫn biết tận hưởng cuộc sống: thỉnh thoảng đi chơi, du lịch, ăn uống với bạn bè; không tiếc chi tiền cho những điều trong khả năng hay các khóa học bổ ích. Tôi trân trọng bản thân bằng việc đầu tư cho sức khỏe, ăn uống lành mạnh. Đời người chỉ vài chục năm, tôi luôn muốn sống vui vẻ và rực rỡ nhất có thể.
Tôi tự thấy mình là người an phận, giỏi tích lũy hơn đầu tư. Tuy nhiên, vài năm gần đây tình hình kinh doanh giảm sút rõ rệt. Có lúc xoay vòng vốn không kịp hoặc cần chi một khoản lớn đột xuất, tôi buộc phải bán bớt tài sản (có mua lại cũng khó và lâu). Điều này khiến tôi lo lắng, nếu tình trạng kéo dài thì số tích lũy sẽ dần hao hụt trong khi tương lai vô định. Tôi tâm sự với gia đình nhưng mọi người chỉ động viên: "Không sao, cứ tận hưởng cuộc sống", không thể gợi ý hướng đi nào.
Là độc giả thường xuyên của VnExpress, tôi thấy có rất nhiều ông bà, cô chú, anh chị và cả các bạn trẻ với những góc nhìn phong phú. Vì vậy, tôi mạnh dạn gửi bài. Đúng như mong đợi, mọi người đã góp rất nhiều ý kiến gợi mở mà người trong cuộc như tôi khó nhìn thấy. Ngoài ra, những bình luận động viên hoặc trêu đùa cũng khiến tôi yên tâm và bật cười không ít. Tôi đọc kỹ từng bình luận, ghi chép lại những ý hay và bổ ích. Tôi sẽ cân nhắc phân bổ lại tài sản, tạo dòng tiền thụ động ổn định, đầu tư thêm vài hạng mục nhỏ phù hợp với kiến thức của mình, đồng thời tiếp tục duy trì và cải thiện công việc hiện tại.
Năm Bính Ngọ sắp đến, xin kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn.
Quỳnh Như 07/02/2026Sở hữu nhiều tài sản nhưng tôi vẫn chông chênh vì công việc không thuận lợi
Tôi lo lắng không biết những năm tới mình nên làm gì vừa để ổn định cuộc sống vừa để tinh thần không bị trì trệ hay bế tắc.
Tôi ngoài 40 tuổi và không có ý định kết hôn. Tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống độc lập của mình đồng thời luôn sẵn lòng chăm sóc ba mẹ khi tuổi cao sức yếu cùng các anh chị em trong nhà. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm một thời gian nhưng thu nhập...
Đọc thêmBạn gái tính cách hoàn hảo nhưng ngoại hình không hấp dẫn tôi
Vẫn biết bề ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, tâm hồn mới tồn tại mãi, nhưng cảm xúc không phải vấn đề tôi có điều khiển được.
Bạn gái hoàn hảo nhưng tôi không bị hấp dẫn bởi ngoại hình của cô ấy. Chúng tôi bằng tuổi nhau, ra trường đi làm được một năm, chính thức bắt đầu mối quan hệ được 4 tháng. Chúng tôi quen nhau tại bữa tiệc mừng một người bạn chung nhận học bổng...
Đọc thêmBạn trai dọa làm điều dại dột nếu em chia tay
Mỗi lần em đề cập đến chuyện dừng lại, bạn ấy đều nói nếu em bỏ đi, bạn ấy sẽ làm điều dại dột.
Em quen bạn ấy được hơn một năm, không quá dài nhưng cũng đủ để em nhận ra chúng em cãi nhau quá nhiều. Cãi từ những chuyện nhỏ nhặt, rồi thành mệt mỏi, im lặng, tổn thương chồng lên nhau. Em đã nghĩ rất nhiều trước khi nói lời chia tay vì biết cả hai đều không còn vui vẻ...
Đọc thêmNếu ly hôn chồng, tài sản trước cưới đứng tên tôi sẽ chia ra sao
Trước lúc cưới, tôi cùng chồng góp tiền mua một mảnh đất trị giá 2,7 tỷ đồng, tôi là người đứng tên trên sổ đỏ.
Mỗi chúng tôi góp 500 triệu đồng tiền mặt, phần còn lại tôi đứng tên vay và trả nợ ngân hàng. Tôi cũng là người đứng tên trên sổ đỏ. Tại thời điểm đó, chúng tôi thỏa thuận bằng văn bản về việc góp vốn, có nêu rõ trong trường hợp bán tài sản sẽ chia lợi...
Đọc thêmLỡ dại trước ngày cưới với chồng cũ, con gái không phải của chồng hiện tại
Đôi mắt đen, hàng lông mày đậm, chiếc cằm hơi chẻ... tất cả như sao chép lại từ chồng cũ.
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rối bời, mệt mỏi và nặng nề chưa từng có. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy mình như đứng giữa hai lằn ranh: một bên là sự bình yên mà chồng hiện tại mang đến, một bên là sự thật mà nếu nói ra, có lẽ sẽ phá nát tất cả.
Tôi và chồng hiện tại...
Đọc thêm