Chồng vẫn lén dành được 6 cây vàng dù đưa gần hết lương cho tôi
Hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại phần nào đó chi tiêu cá nhân, thiếu thì báo, tôi sẽ đưa thêm cho chồng.
Chúng tôi kết hôn gần năm năm. Trước giờ thống nhất tiền trong nhà, tôi giữ. Lương chồng khoảng 12-13 triệu đồng, một hai năm gần đây tăng lên 18-20 triệu và 25-29 triệu tùy từng tháng. Chúng tôi luôn mặc định hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại phần nào đó chi tiêu cá nhân, thiếu thì báo, tôi sẽ đưa thêm cho chồng. Tôi cầm tiền chi tiêu trong gia đình, con cái, tích được một khoản kha khá sẽ mua vàng. Điều này hai vợ chồng có thỏa thuận với nhau mua ở thời điểm nào, giá bao nhiêu, chồng tôi đều biết.
Gần đây, tôi đọc tin nhắn của chồng với một em trai đồng nghiệp, nội dung là chồng tôi hiện có 5-6 cây vàng, trong đó đã cho anh trai vay hơn 3 cây, còn lại hơn 3 cây. Tôi khá bất ngờ, vì với công việc và thu nhập của chồng tôi, hàng tháng còn chuyển khoản lương cho tôi thì chồng lấy đâu tiền để dành mua nhiều vàng như vậy.
Nói thêm về công việc của chồng. Anh làm nhân viên trong công ty ở khu công nghiệp, làm ca ngày ca đêm, làm tăng ca 14-15h mỗi ngày và tăng ca cả chủ nhật, ngày lễ thì thu nhập cao nhất cũng chỉ được 25-29 triệu. Để chắc chắn, tôi có xem tin nhắn của chồng với anh trai thì không nhắc gì đến chuyện tiền hay vàng vay mượn hoặc có nhưng đã bị xóa trước đó. Tuy nhiên có đoạn tôi thấy hai anh em nói về công việc hiện tại của chồng tôi rằng làm đêm mệt nên muốn tìm công việc khác. Anh trai khuyên làm hết Tết, cố học bằng lái xe, xong ở nhà chạy taxi. Chồng tôi nói lại là "học lái xe xong, anh chuyển xe của anh cho em chạy nhé".
Đoạn này khiến tôi nghi ngờ, xe là tài sản lớn, trong khi anh chồng cũng không dư dả, giàu có gì. Vợ chồng anh đang còn nợ tiền trả góp xe nên bảo "anh cho xe hay lấy xe của anh khi nào có thì trả" là chuyện không thể xảy ra. Nhưng chồng tôi lại bảo như vậy, khả năng chuyện chồng có vàng và cho anh trai vay. Thêm nữa gần đây anh trai sửa sang lại nhà cửa, cũng khá tốn kém trong khi anh đang nợ xe trả góp, còn xin và vay tiền của ông bà nội để trả nợ, thậm chí ông bà nội còn giấu giếm cho vợ chồng anh trai vàng, tiền để trả nợ. Vậy nên lại càng củng cố cho chuyện quỹ đen của chồng tôi là vàng và cho anh trai vay. Tôi nên làm thế nào, có nên hỏi thẳng chồng hay im lặng nghe ngóng?
Ngọc Quỳnh 23/10/2025Đưa gần hết lương vẫn bị vợ so sánh với người khác
Tôi muốn có gia đình hạnh phúc, sẽ cố gắng hết sức nhưng nhiều lúc thấy mệt mỏi, suy nghĩ vì vợ không chia sẻ, cảm thông.
Tôi 40 tuổi, có hai con, một trai một gái, có nhà đất (ông bà để lại). Quê vợ ở xa nên tôi dù chưa có cũng cố gắng mua ôtô cho vợ con về quê đỡ vất vả, về thăm ông bà ngoại cho tiện. Mấy năm nay công việc không như ý muốn nên tôi chuyển công ty, vợ nghỉ...
Đọc thêmLương tháng 30 triệu đồng, tôi vẫn khó dành dụm được 5 triệu
Hàng tháng nhận lương, tôi cố gắng để ra 5 triệu tiết kiệm nhưng chưa tháng nào còn nguyên vẹn.
Tôi là mẹ đơn thân, 44 tuổi, sống tại Sài Gòn. Chồng qua đời khi con còn nhỏ, mình tôi cáng đáng tất cả và vất vả hơn khi anh ra đi để lại hai đứa con thơ, không có tài sản gì đáng giá. Tôi đang thuê căn hộ nhỏ giá 7 triệu đồng tại Bình Thạnh, sống cùng hai con trai, con lớn học năm thứ...
Đọc thêmVừa kết hôn một tháng, chồng lén bán vàng cưới trả nợ bài bạc
Anh hứa sẽ không chơi nữa, nhưng tôi rất bất an vì đã bị mất lòng tin.
Tôi 30 tuổi, vừa kết hôn được ba tháng, quen chồng qua mai mối. Lúc gặp nhau, tôi thấy anh hiền lành, có học thức, gia đình cơ bản tử tế nên đồng ý kết hôn. Dù chưa có tình cảm yêu đương với nhau nhưng tôi hy vọng sau kết hôn, chúng tôi sẽ cùng nhau vun vén mọi thứ. Nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ, sau cưới...
Đọc thêmVợ 'đốt' hết 30 lượng vàng tích góp 10 năm vào cờ bạc online
Giờ tôi để vợ về nhà mẹ đẻ, bên vợ hứa cho vợ tôi ba tỷ đồng để khắc phục từ tiền đền bù đất và kêu tôi tha thứ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 11 năm, có ba con chung, tích lũy từ không có gì. Năm nay do bố mẹ già yếu, sức khoẻ không ổn định nên tôi ra nông trường thay thế suốt sáu tháng, có về rồi ra vài lần tầm tháng về một lần. Sau khi kết thúc mùa vụ, trong lúc vô...
Đọc thêmChồng đưa hết lương cho tôi nhưng lại đi vay nóng để cờ bạc
Hầu như năm nào chồng cũng đổ nợ, lúc đầu là vài chục triệu, giờ lên tới vài trăm triệu.
Tôi và chồng cưới được gần 13 năm, có hai con gái, bé lớn 12 tuổi, bé nhỏ 7 tuổi. Cuộc sống gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chồng tôi không có tính ham mê cờ bạc. Từ lúc cưới tới giờ, chưa lúc nào là anh không cờ bạc. Hầu như năm nào cũng đổ nợ, lúc đầu là vài chục triệu, giờ lên...
Đọc thêm