Home
Menu

Bận đi cùng chàng trai khác, bạn gái hủy hẹn với tôi

Tôi biết đôi khi ghen tuông là không đúng, nhưng cách bạn gái và bạn nam kia thân thiết làm tôi khó chịu.
Tôi và bạn gái quen nhau được nửa năm, thời gian đầu rất hạnh phúc, bạn bè còn ghen tị với tình yêu của chúng tôi. Nhưng khoảng hai tháng gần đây, tôi dần cảm thấy không an toàn với bạn gái nữa. Từ lúc mới yêu, tôi đã biết em có đam mê với cầu lông, hay đi cùng một bạn nam. Bạn gái bảo với mình bạn này là LGBT, chỉ thích con trai nên em mới thoải mái chơi chung như thế. Tôi cũng thấy ổn, vẫn tôn trọng bạn gái, vì mỗi tuần em chỉ đi một lần, có khi không đi. Nhưng gần đây, hầu như hôm nào cũng đi, bạn nam kia toàn đến rước. Bạn đi mua đồ cũng chở theo bạn gái tôi.
Hôm ấy, tôi qua nhà bạn gái chơi, nhân tiện thăm bố mẹ em thì bạn nam đó bất ngờ sang rước bạn gái tôi đi đánh cầu. Tôi không biết lúc ấy bạn gái nghĩ gì mà vội vàng thay đồ rồi lên xe đi với bạn, bỏ lại tôi ở nhà với ba mẹ em. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự bất ngờ trước hành động của em, cảm giác an toàn trước đây cũng biến mất. Vài ngày sau, tôi hẹn bạn gái ra để nói chuyện, xem thử em nói thế nào. Tôi đã nói trước, em cũng đồng ý. Tôi thay quần áo, tóc tai tươm tất, còn chuẩn bị sẵn bó hoa tulip em thích để cùng nhau nói chuyện. Ai ngờ nhận được tin bạn gái nhắn rằng em đi đánh cầu với cậu kia về không kịp, hủy hẹn với tôi.
Tôi biết đôi khi ghen tuông là không đúng, nhưng cách bạn gái tôi và bạn nam kia thân thiết như vậy đôi lúc làm tôi khó chịu. Trong khi đó, bạn gái luôn canh chừng và dặn dò tôi về các mối quan hệ xung quanh, thậm chí tôi đi đâu cũng chụp hình gửi cho em. Nếu em thấy tôi thân thiết với ai ngoài mấy cậu bạn thân, lập tức tỏ vẻ khó chịu ra mặt, rồi chất vấn đủ kiểu. Giờ tôi cảm thấy không yên tâm nữa. Đôi lần tôi nhắc nhở nhưng bạn gái phớt lờ, thậm chí bảo tôi nghĩ nhiều. Vì bênh vực cho cậu ta, em muốn xảy ra tranh cãi với tôi. Hành động và cách làm của em khiến tôi thấy mông lung và bấp bênh quá. Có khi tôi nhẹ dạ quá, bị "cắm cho cặp sừng" cũng nên. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên nhé.
Hải Sơn 25/03/2024

Em trai ở bẩn, không đi làm dù sống cùng vợ chồng tôi

Em trai tôi 25 tuổi, sống cùng với vợ chồng tôi, đã tốt nghiệp và đi làm vài chỗ, chỗ lâu nhất được ba tháng.
Tôi 30 tuổi, vừa chuyển công việc từ văn phòng sang spa, hiện tại mức thu nhập khá thấp, tất cả chi phí trong nhà, chồng gánh vác hết. Nhà chồng xây nhà cho vợ chồng tôi ở riêng, nhưng cơm nước mẹ chồng cũng chuẩn bị cả phần vợ chồng tôi. Tôi đang cố gắng học thật nhanh... Đọc thêm

Yêu chàng trai nào cũng bị gia đình họ ngăn cấm

Tôi là người không tin vào chuyện tuổi tác, cũng chưa từng phân biệt vùng miền nhưng nào ngờ lại phải trải qua chuyện này.
Tôi 28 tuổi, làm công việc văn văn phòng. Trước đó, tôi thu nhập rất cao, khoảng 40-70 triệu đồng, nhưng khoảng vài năm nay, mức lương của tôi chỉ đủ ăn uống và trả tiền phòng. Gia đình tôi thuộc hộ khó khăn, bố mẹ làm lao động chân tay. Trong các em, tôi có một... Đọc thêm

Có nên nói luôn chuyện tôi từng hủy hôn với bạn trai mới quen?

Nếu nói sớm quá, em sợ tâm lý anh bị ảnh hưởng; còn nói muộn quá, có thể anh sẽ cảm nhận bị lừa dối ngay từ đầu.
Em 25 tuổi. Năm 24 tuổi, em đính hôn với bạn trai nhưng sau đó phát hiện anh ta ngoại tình với người khác và vẫn liên lạc với người đó dù đã đính hôn với em. Hiện tại, em quen một người mới, hơn 7 tuổi. Dù mới quen nhau một tháng nhưng em cảm nhận anh chân thành,... Đọc thêm

Hủy hôn với bạn trai cứ bị mẹ mắng là gọi điện cho tôi nức nở

Bạn trai tôi có công việc ổn định, hiền lành, chăm sóc tôi nhưng lại nhu nhược, hay khóc, thiếu chính kiến, không có lập trường.
Chúng tôi quen nhau được gần hai năm, chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Mọi thứ thật đẹp khi chúng tôi đã sẵn sàng về vật chất và tinh thần. Tôi 28 tuổi, anh 33 tuổi. Cha mẹ tôi đã về hưu, sống an nhàn, gia đình cơ bản nề nếp. Gia đình anh làm công chức về... Đọc thêm

Chúng tôi bị chia rẽ bởi chàng trai gia đình bạn gái quý

Ngày tôi dự định bảo bạn gái đưa về nhà em cũng là ngày em chia tay bằng cách dọn mọi thứ.
Hai năm trước, tôi là một lập trình viên 29 tuổi, còn bạn gái 26 tuổi đang học ngành y. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung và ấn tượng ban đầu rất tốt. Sau ba tháng tìm hiểu, tôi ngỏ lời hẹn hò và em đồng ý. Tưởng chừng mọi việc suôn sẻ, nhưng dịp Tết đó, bạn gái về quê và gia... Đọc thêm