Home
Menu

Phân vân rút tiết kiệm 20 triệu đồng cho anh trai mượn

Gần đây, anh trai tỏ ra khó chịu với tôi và em trai, ghét tôi ra mặt, vì tôi thẳng tính, hay nói những điều anh làm không đúng.
Tôi là nữ, 32 tuổi, độc thân, đang sống cùng gia đình gồm mẹ, gia đình anh trai và em trai. Tôi có công việc và mức thu nhập ổn định ở quê mình. Vì nhà nhỏ nên gần đây gia đình anh có mua đất để sau này ra riêng và vay ngân hàng 300 triệu đồng trong vòng 15 năm. Hiện tại tôi chưa phụ giúp gì trong số tiền anh mua nhà, nhưng mẹ cho anh chị 50 triệu đồng (thực chất là tiền tiết kiệm của tôi). Trước đây, tôi không tiết kiệm được gì vì toàn bộ lương đưa cho mẹ để chi tiêu và lo cho ba bệnh tật. Ngay cả tiền mua đất lo hậu sự cho ba mẹ về sau cũng là tiền của tôi.
Sau khi ba mất, mẹ có lương hưu nên tôi mua bảo hiểm cho bản thân và bắt đầu tiết kiệm. Tôi chỉ mới tiết kiệm được 20 triệu đồng, số tiền năm nay định gửi tiết kiệm thì mẹ đã dùng để cho anh chị. Lúc anh chị mua đất, tôi có bàn với mẹ là sẽ dùng tiền tiết kiệm đang có cho anh chị mượn trả ngân hàng để giảm lãi, những năm sau sẽ cố gắng tiết kiệm để giúp như vậy. Tôi không dám hứa là sẽ cho nhiều hay ít, nhưng sau khi anh chị trả hết nợ, tôi sẽ cân nhắc lại và chắc chắn một điều sẽ cho. Gần đến ngày rút tiền để cho anh chị mượn, tôi lại vô cùng phân vân.
Gần đây, anh trai tỏ ra khó chịu với tôi và em trai, ghét tôi ra mặt, vì tôi thẳng tính, hay nói những điều anh làm không đúng. Tôi không thích đàn ông gia trưởng, lại hèn nhát, yếu đuối và không giúp đỡ vợ con, chỉ ham chơi. Đôi lúc tôi to tiếng với anh vì những việc như vậy, nhưng thực ra chỉ muốn mọi thứ tốt hơn. Trong khi, tôi với chị dâu hợp nhau, tôi luôn giúp đỡ anh chị. Chị buôn bán vào buổi tối nên tôi phải chăm cháu nhỏ từ lúc chưa được tháng tuổi, dạy cháu lớn học. Tôi không nề hà bất cứ việc gì, còn chăm cháu tốt hơn anh chị. Anh không hề giúp đỡ những việc chung trong gia đình và thường đi cà phê, trong khi gia đình đang chuẩn bị mọi việc (ngay cả khi sinh nhật con gái anh). Vì sức khỏe anh không tốt và thu nhập thấp, tất cả đều dồn hết lên vai chị dâu, vì thế mẹ và tôi đều muốn bù đắp cho chị và cháu.
Anh xem đó như việc tôi phải làm mà không nghĩ đến tình cảm và suy nghĩ của tôi. Anh sống vô tâm với mọi người trong gia đình và vợ con. Đôi khi tôi không biết cho đi để nhận được gì. Với tính cách gia trưởng, vô tâm và hiện tại không ưa gì tôi của anh, có nên rút tiết kiệm và thực hiện theo kế hoạch đã bàn với mẹ để giúp anh chị. Làm cách nào để gia đình hòa thuận hơn? Liệu tôi đã làm sai điều gì?
Thanh Hà 03/05/2025

Chồng luôn gắp phần ngon đãi khách, phần dở để cho vợ con

Cả mâm cơm có con cá, ông gắp khúc giữa cho khách, còn đầu và đuôi ông bảo vợ con: "Chúng mày ăn đi".
Vợ chồng tôi ngoài 60 tuổi, trước đây đều là công chức nhưng đã về hưu non lâu rồi. Chúng tôi trồng cây ăn quả, lao động suốt ngày. Tôi vẫn trèo lên đỉnh cây mít để hái quả, chồng chở mỗi lần gần hai tạ quả đi xa 10 km bằng xe máy để bán. Một vụ thu hoạch chỉ khoảng 10 ngày... Đọc thêm

Có 500 triệu đồng nên mua ôtô hay tiết kiệm xây nhà?

Sức khoẻ tôi không tốt, về quê bằng xe máy rất mệt, nếu có ôtô sẽ thuận tiện đi lại và kinh doanh.
Tôi là nam, 27 tuổi, công việc kinh doanh online, mỗi tháng dư được 15 đến 20 triệu đồng. Tôi chưa kết hôn nhưng sống chung với bạn gái. Tôi thuê 2 phòng trọ, một để ở, một để hàng buôn bán. Hiện tại, tôi có số tiền tiết kiệm 500 triệu đồng và đang suy nghĩ nên mua ôtô để đi... Đọc thêm

Tôi kém cỏi khi 4 năm chỉ tiết kiệm được 150 triệu đồng

Các bạn trẻ hơn hoặc bằng tuổi kiếm mỗi tháng vài chục triệu đồng, đôi ba năm tích lũy vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, tôi kém xa họ.
Tôi 28 tuổi, quê miền Tây, sống và làm việc tại Đồng Nai. Má tôi hơn 70 tuổi và các anh chị đều có gia đình, đang sống ở quê, gia cảnh không quá khó khăn nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, dư không được nhiều. Thỉnh thoảng tôi gửi về cho má một... Đọc thêm

Chồng tôi đưa hết tiền tiết kiệm cho bố mẹ vợ sửa nhà

Chúng tôi có một khoản tiết kiệm, khi cha mẹ vợ cần, anh sẵn sàng đưa mà không cần gợi ý.
Tôi là cô gái miền Tây, sinh ra và lớn lên ở một cù lao nghèo của tỉnh Vĩnh Long. Tôi lớn lên bên con nước lớn ròng trĩu nặng phù sa, vào đời bằng lối nhỏ, căn bếp cũ, mái nhà dột và tiếng thở dài của mẹ. 19 tuổi tôi có tình yêu đầu đời và là chồng hiện tại. Chúng tôi có hai con gái ngoan... Đọc thêm

Ngoài hình sáng, tiết kiệm được 6 tỷ đồng nhưng ngại giao tiếp

Tôi là tác giả bài: "Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân", cảm ơn những góp ý và lời khuyên của các bạn.
Thú thật tôi đọc và chiêm nghiệm nhiều lời khuyên, hơn ai hết tôi rõ hoàn cảnh của mình. Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý bốn lần rồi, họ cho tôi thuốc về uống nhưng tôi không muốn uống vì nghĩ nếu uống sau này sẽ phụ thuộc vào thuốc. Tôi không muốn mọi người... Đọc thêm