Home
Menu

Chồng không đưa tiền cũng không phụ tôi bất cứ việc gì

Tôi lấy chồng để thêm người bạn đồng hành, không phải khiến cuộc sống của mình đi xuống và tâm trạng tồi tệ như giờ.
Tôi không nghĩ có ngày sẽ viết bài để mong nhận được những lời khuyên của mọi người, giờ tâm trạng tôi ngổn ngang, khó tìm ra lối đi cho vẹn tình, hợp lý. Tôi 34 tuổi, con gái 4 tuổi, làm văn phòng và có nhà cửa tại TP HCM do cha mẹ ruột tặng. Vợ chồng tôi đang ở căn nhà này. Anh 42 tuổi, kinh doanh tự do. Vấn đề tôi cần nói ở đây là có nên ly hôn chồng để tìm ra lối thoát để ổn định tâm lý và nuôi con.
Chúng tôi kết hôn được 6 năm, gần đây do công việc không thuận lợi nên anh hay bỏ bê gia đình và mê chơi. Hàng tháng anh không phụ đóng góp trong vấn đề nuôi con. Hiện chúng tôi mở cửa hàng kinh doanh nhưng vì bất đồng trong vấn đề quản lý nên anh bảo tôi không cần làm. Tôi vẫn đi làm ngoài và nuôi con, lo công việc nhà, chăm con, dọn dẹp nhà cửa... Nói anh phụ tiền, anh kêu không có vì công việc khó khăn, chỉ đủ tiền anh ăn uống. Nếu bình thường, thấy chồng khó khăn, tôi sẵn sàng hỗ trợ, đây anh không phụ kinh tế, không phụ chăm con, không làm việc nhà (nấu ăn, lau nhà, rửa chén...), thay vào đó rảnh anh sẽ cầm điện thoại chơi đến khi đi ngủ.
Sự việc lặp đi lặp lại, không ai can thiệp được vì anh cố chấp, không ai nói được, có khi anh còn bỏ cửa hàng đi chơi bida với bạn. Tôi nói thì anh giận, chặn luôn liên lạc, có việc gấp tôi không bao giờ gọi được. Thấy anh bệnh, tôi cũng mặc kệ vì khi tôi bệnh cũng tự chăm mình và con. Chuyện vợ chồng, khi nào anh giận là anh cấm vận tôi mấy tháng, mặc kệ tôi, đến lúc cần tôi sẽ phải chủ động hoặc tự cân bằng sinh lý.
Chúng tôi đã thỏa thuận chuyện gia đình tự vợ chồng giải quyết, kiểu vợ chồng giờ như người dưng ở chung nhà và không ai cần nói gì cả. Tôi lấy chồng để thêm người bạn đồng hành chứ không phải khiến cuộc sống của mình đi xuống và tâm trạng tồi tệ như vậy. Tôi chỉ thấy tội con vì không gần ba nếu ba mẹ ly dị. Về kinh tế, tôi thừa sức nuôi bé trong khả năng của mình, miễn là tinh thần tôi ổn vì bản thân hay quát con lúc bực về ba của bé. Mong nhận được lời khuyên của mọi người để tôi có quyết định vẹn toàn.
Lâm Ngọc 08/05/2025

Chồng đưa con đi cùng khi hẹn hò người phụ nữ khác

Các con tôi có kể, ba hay chở đi ăn với người này nhiều lần, đó là vợ giả của ba.
Tôi 42 tuổi, chồng 64 tuổi, kết hôn 11 năm, có con trai 10 tuổi và con gái 6 tuổi. Chúng tôi kết hôn là tự nguyện, có tình cảm, được gia đình hai bên và bạn bè ủng hộ. Từ trước đến nay, ngoài việc góp tiền mua chung căn nhà nhỏ thì chúng tôi thỏa thuận tiền ai người nấy sử dụng. Ai muốn mua gì tự... Đọc thêm

Bị vợ xúc phạm dù tôi đưa hết lương và phụ việc nhà

Có lẽ vợ cũng áp lực vì con cái và chưa ra ngoài đi làm nên thường xuyên nói những câu xúc phạm, coi thường chồng.
Tôi 30 tuổi, vợ 26, cưới được bốn năm, có hai con một gái một trai. Vợ tôi vẫn ở nhà chăm con. Tôi làm ở gần nhà, tuy lương không được cao lắm nhưng có bao nhiêu tôi đều đưa cho vợ hết để chi tiêu. Ngoài thời gian đi làm, tôi về phụ giúp vợ việc nhà như nấu cơm,... Đọc thêm

Không đưa tiền cho mẹ nữa, liệu tôi có bất hiếu

Vợ chồng anh trai không đưa tiền cho mẹ, chỉ biết lấy tiền của mẹ, giờ tôi không muốn đưa mẹ tiền nữa.
Số tiền bán căn nhà trăm mét vuông ở trung tâm thành phố cách đây hơn 20 năm để trả nợ và một phần cho anh tôi làm ăn, thật ra là ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Ba mẹ tôi khi đó cũng không chịu làm ăn gì, cứ sống vào tiền dư ra đến một ngày cả nhà phải ở trọ. Khi đó tôi mới... Đọc thêm

Tôi là đứa con bất hiếu

Tuổi trẻ đã qua nhưng ngoảnh lại tôi chẳng có gì để nhớ, để cười, trong đó một phần trách nhiệm thuộc về cách dạy dỗ của ba mẹ mình.
Tôi 25 tuổi, là con trai út trong một gia đình có người cha trải qua hai đời vợ. Người vợ đầu sinh ra ba người con gồm hai nam và một nữ. Vì ít kiểm soát trong việc dạy dỗ con cái nên dẫn đến người con trai đầu, tức là anh hai của tôi bị chết... Đọc thêm

Luôn sống trong bất an khi đưa vợ 80% lương

Có lần đi công tác, tôi chỉ còn hai triệu đồng; tôi là trụ cột nhưng lại không có quyền quyết định và cảm giác an toàn tài chính.
Tôi chấp nhận cưới một người vợ xuất thân tiểu thư, không giỏi nữ công gia chánh. Rồi sự thiếu đảm đang và tính ỷ lại của vợ, khiến người đàn ông 36 tuổi là tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi cùng cực. Tôi tự lập từ nhỏ, lớn lên trong nghèo... Đọc thêm