Home
Menu

Chồng bỏ nhà đi mỗi lần dỗi vợ

Chắc từ nay tôi sẽ im lặng mà sống vì các con còn nhỏ; tình yêu tôi dành cho chồng dường như không còn.
Hôm nay là một ngày khá tâm trạng, cảm xúc không dễ chia sẻ với ai. Tôi 35 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, lấy nhau tròn 10 năm, có 3 cô con gái 9 tuổi, 5 tuổi, 2 tuổi đang sống cùng ông bà nội. Từ trước đến nay, người ngoài nhìn vào, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái ngoan ngoãn. Chỉ có tôi mới thực sự hiểu lâu rồi vợ chồng không có tiếng nói chung, không thể nói chuyện được, dường như quan điểm khác biệt. Khi vừa cưới được mấy tháng, anh muốn mua ôtô, tôi cứ nghĩ có xe đỡ dãi nắng dầm mưa, tốt cho sức khỏe, vợ chồng vay mượn để mua xe, cho anh đi làm. Sáu năm sau chúng tôi mới thanh toán hết nợ.
Có xe đồng nghĩa với chi phí nhiều hơn, chồng tôi rất thoáng tính và sĩ diện. Rồi Covid ập đến, công việc không thuận lợi, thu nhập giảm nhưng hầu hết thời gian chồng tôi đánh bi a, đá bóng cùng bạn bè. Anh có thể đánh cả ngày nếu vợ không gọi về. Chồng tôi vô tư, vô lo. Trước đây có thể nói do dịch Covid, tôi thông cảm hết sức, đến nay vẫn không mấy thay đổi tình hình. Thường sáng anh đưa con đi học, xong đi đâu đó ăn sáng, cà phê loanh quanh thị trấn. Trưa đánh bi a tới chiều rồi về nhà. Dù ở gần nhà, anh cũng không về ăn cơm trưa.
Hàng tháng anh đưa tôi dưới 10 triệu đồng, tháng mưa bão không có tôi cũng phải chịu. Còn tôi khi lấy anh mức lương chỉ với 5 triệu đồng, sinh ba con, có lúc tôi làm một lúc hai công việc, thu nhập tầm 15-17 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại tôi làm việc online tại nhà với mức lương 10 triệu đồng, học tiếp văn bằng hai để sau này mất việc có thể dễ dàng tìm việc hơn, bởi giờ cuộc sống thay đổi rất nhiều. Tôi lúc nào cũng lo lắng cho tương lai của các con. Vì làm việc tại nhà nên chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, việc nhà tôi chu toàn. Chồng về nhà hầu như cơm đã lên mâm, chỉ việc chơi với con, vợ nhờ mới làm, còn lại thì không.
Cưới nhau 10 năm nhưng chồng tôi mới vào bếp hai lần, tôi tâm sự nhỏ nhẹ đến gay gắt nhưng dường như không có tác dụng đối với anh. Vì ở chung với bố mẹ chồng, tôi cố nhẫn nhịn cho êm ấm cửa nhà. Tôi luôn nghĩ tại sao có thời gian rảnh anh không về nhà chơi với con hoặc nghĩ công việc gì đó để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình? Dường như anh vô lo, mặc kệ mọi chuyện ra sao thì ra. Cuộc sống của tôi cứ xoay quanh anh, sáng vui chiều buồn, tối giận, có lẽ vì hy vọng quá lớn vào chồng.
Năm 2022 chúng tôi chung tiền mua đất cùng một người trong xóm, toàn bộ tiền chung đất gần 500 triệu đồng tôi cũng vay cho anh. Bốn năm sau mảnh đất đó vẫn chưa làm được bìa đỏ, tôi đứng ngồi không yên vì lo lắng. Chỉ khi tôi nói với bố chồng, nói nhiều quá anh mới làm, đến đầu năm nay thì được. Đó là may mắn, người bên công chứng nói trường hợp như gia đình tôi rất khó làm bìa đỏ vì mua qua cò đất, không biết chủ cũ là ai. Nói vậy để mọi người hiểu chồng tôi vô tư, chủ quan đến như nào. Bên cạnh nhưng mâu thuẫn gia đình, người ta thường bảo phải nhìn vào điểm tốt của nhau mà sống, đúng là chồng tôi không hút thuốc, không rượu chè cờ bạc. Anh thoải mái với vợ con, vợ muốn tiêu hay ăn gì, mua sắm gì tùy thích. Khi bầu bé thứ hai, tôi nghỉ ở nhà, anh đối xử rất tốt, đưa vợ đi khám thai, mua quần áo, chăm sóc tôi. Anh đối xử với nhà ngoại cũng tốt.
Anh là người tốt tính, tốt đến mức dễ bị người khác lừa vì quá tin người ngoài với bạn bè, nhiều người tôi không biết họ là ai. Gần đây mọi chuyện lại càng trầm trọng hơn, nhiều hiểu lầm giữa chúng tôi, vợ chồng mất tiếng nói. Mỗi lần tôi nói dù nhẹ nhàng, phân tích, chồng đều bỏ ngoài tai và phát khùng lên. Hôm nay cũng vậy, trưa chồng không về nhà, tôi chỉ nhắn: "Mong muốn bố về ăn cơm và ngủ trưa cho khỏe, đi cả trưa như vậy không tốt", vậy mà chiều anh về chửi tôi, đạp cửa, đòi bỏ nhà đi. Tôi phải xuống nước xin lỗi mới yên ổn.
Chồng tôi có một tật xấu là cứ vợ nói gì là bỏ nhà đi. Từ lúc cưới đến nay, anh bỏ đi 3 lần, lần lâu nhất là tết vừa rồi, đi 10 ngày, không liên lạc với bất cứ ai, ngắt mạng xã hội, đổi sim, phải nói là rất khùng. Chắc từ nay tôi sẽ im lặng mà sống vì các con còn nhỏ. Tình yêu tôi dành cho chồng dường như không còn. Ngoài những lúc mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng con cái rất vui vẻ. Sau mỗi lần cãi vã, vợ chồng làm lành, chồng tôi luôn xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ nhân sinh quan không giống nhau, hay vì đàn ông thời nay như vậy, muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, hưởng thụ? Chồng như vậy là do tôi chưa khôn khéo hay anh ham chơi?
Huệ Ngân 09/06/2025

Chồng giận dỗi mỗi lần bị tôi từ chối sinh hoạt

Tôi chỉ ngủ quên và vô thức quay lưng qua hay gạt tay một cái là chịu mấy ngày cảnh chiến tranh lạnh.
Từ khi sinh xong hai bé, tôi không có cảm xúc chuyện vợ chồng, rất hiếm khi có cảm xúc, nhưng tôi vẫn sinh hoạt bình thường mỗi khi chồng có nhu cầu. Chồng tôi thường thích sinh hoạt đêm sau khi con ngủ; còn tôi sau khi cho con ngủ, không mở được mắt. Có lúc tôi đang ngủ say, chồng muốn,... Đọc thêm

Chồng thao túng tâm lý tôi chỉ bằng cái ôm mỗi khi giận dỗi

Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, thỉnh thoảng có những cuộc cãi vã rồi người giận luôn là tôi.
Nhiều lúc chồng nói không suy nghĩ về những việc nhỏ nhặt trong nhà là tôi giận. Chắc tại từ khi sinh xong, tâm tính phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều.
Sau mỗi lần giận nhau, tối hôm đó chắc chắn chồng sẽ không dỗ tôi ngay, luôn đợi đến sáng hôm sau khi đi làm anh mới nhắn tin xin lỗi. Thấy... Đọc thêm

Vợ im lặng mỗi khi hờn dỗi khiến tôi dần đi vào ngõ cụt

Tôi thương vợ lắm nên toàn chủ động đứng ra gỡ rối cho qua chuyện dù chuyện chẳng có gì to tát.
Vì quá khứ không may mắn của tôi nên hiện tại ở rể bên nhà vợ và riêng tôi chẳng có tài sản gì. Tám năm qua, tôi chịu cảnh ở rể quen rồi. Gia đình vợ bình thường, chỉ có một con gái nên tôi nghĩ việc ở rể là hợp lý vì bố mẹ vợ cũng yêu thương tôi như con ruột. Tiền làm về, tôi... Đọc thêm

Chồng nhiều lần nói dối để đi du lịch với vợ cũ và con trai

Anh nói đi vì con, cho con đầy đủ cha mẹ chứ anh không có tình cảm gì với vợ cũ.
Anh từng có vợ con và đã ly hôn vì phát hiện chị ngoại tình. Thời gian ly hôn này, vợ cũ và con anh ra riêng, cuối tuần con anh về nhà ông bà nội (nhà anh đang ở) chơi. Thời gian này, chị vợ rất ít qua lại với gia đình anh. Anh ly hôn năm 2018, hai năm sau tôi quen anh qua bạn bè chơi chung. Chúng tôi nói chuyện ăn ý,... Đọc thêm

Bạn gái đồng ý sau nhiều lần tôi giận dỗi nói lời chia tay

Giờ gặp nhau ở công ty, cô ấy rất vui vẻ với người khác, còn coi tôi như kẻ thù.
Tôi và cô ấy làm cùng công ty. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và rất tài giỏi, hơn tôi về mọi thứ: xuất thân gia đình, kinh tế lẫn học thức, vị trí trong công ty cao hơn tôi. Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ lâu và coi như thần tượng trong lòng. Cô ấy hoàn toàn không biết điều này. Tôi cứ thích âm thầm người ta... Đọc thêm