Home
Menu

Nhu cầu của bạn gái quá thấp nhưng em không chịu chia tay

Em dọa nếu chia tay sẽ làm chuyện dại dột, từ đó đến nay tôi không đụng vào người em, khó chịu quá mức sẽ tự xử.
Tôi 28 tuổi, bạn gái 24 tuổi, cả hai đều làm việc ở Hà Nội, công việc ổn định với mức thu nhập tốt. Chúng tôi quen nhau được 4 năm, ở chung gần 4 năm. Trong suốt thời gian ở chung, dù tính cách hai đứa có nhiều khác biệt nhưng chúng tôi cố gắng nhẫn nhịn, cùng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Cho đến nay, về mặt tư tưởng và nhân sinh quan, hai đứa có nhiều điểm tương đồng, nếu tiến xa hơn, tôi nghĩ hai đứa sẽ không có quá nhiều xung đột về mặt tư tưởng. Chỉ một điều tôi băn khoăn là đời sống tình dục của hai đứa không hợp, không biết có ảnh hưởng nhiều đến đời sống hôn nhân sau này hay không.
Nhu cầu của tôi không cao, một tuần chỉ một hai lần là được, nếu quá hai tuần trở đi tôi hơi khó chịu nhưng sẽ cố tìm cách để giải tỏa, ví dụ tập thể dục để giải tỏa năng lượng, hạn chế tiếp xúc với những thông tin và hình ảnh gợi dục. Trường hợp không chịu được nữa, tôi sẽ tự xử, tuyệt đối không có ý nghĩ ra bên ngoài giải quyết.
Lúc khó chịu tôi cũng chỉ gợi ý với bạn gái, không được thì chấp nhận, không kì kèo hay tỏ thái độ. Vấn đề là nhu cầu của bạn gái quá thấp, em chỉ có mong muốn một hai lần trong một tháng, cảm giác mỗi lần gần gũi nhau em không muốn lắm. Trong các cuộc yêu, gần 90% bạn gái chạm đỉnh, vì thế thực sự tôi cũng không biết vấn đề ở đâu. Công việc nhà tôi và bạn gái chia đôi, tôi nấu ăn và đi chợ, bạn gái sẽ rửa bát và dọn nhà. Tôi nhiều lần thử hỏi, bạn gái bảo em không có nhu cầu. Thực sự tôi cũng thông cảm cho em, đọc được nhiều người phụ nữ khác cũng bị tương tự như vậy.
Cách đây 5 tháng, tôi đề nghị chia tay, lý do hai đứa tiến xa hơn mà tôi cứ phải gồng lên chịu đựng như vậy trong suốt cuộc hôn nhân sẽ rất mệt mỏi. Em không đồng ý. Hiện tại tôi rất rối vì không biết nên quyết định thế nào, lý trí muốn chia tay nhưng sợ bạn gái nghĩ quẩn. Trên đây có nhiều anh chị có kinh nghiệm trong hôn nhân, rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người, chân thành cảm ơn.
Hoàng Hà 11/11/2024

Bạn trai không có nhu cầu chia sẻ suy nghĩ với tôi

Tôi rất thương anh nhưng chính mình lại loay hoay, không biết phải làm gì để anh chia sẻ với mình.
Tôi vẫn biết tầm quan trọng của việc giao tiếp trong một mối quan hệ; bản thân luôn chia sẻ thẳng thắn quan điểm, suy nghĩ của mình để giải quyết bất đồng. Tuy nhiên, bạn đồng hành của tôi thuộc típ người hướng nội, chưa từng chia sẻ những suy nghĩ thầm kín với ai. Anh thường tự suy... Đọc thêm

Bất an khi bạn trai có nhu cầu quá cao

Có lần tôi nói nhu cầu anh quá cao, sở thích xem phim hơi kỳ lạ, anh cười rồi bảo đàn ông ai chẳng vậy.
Tôi 23 tuổi, bạn trai lớn hơn ba tuổi, quen nhau hơn nửa năm. Chúng tôi hợp nhau nhiều thứ, cả trong suy nghĩ lẫn sở thích. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu thấy hoang mang về một khía cạnh, đó là chuyện tình dục.
Cứ mỗi lần gặp nhau, anh lại đòi hỏi gần gũi, thậm chí có những hôm... Đọc thêm

Tôi yêu vợ nhưng không thể kiểm soát nhu cầu bản thân

Những mối quan hệ ngoài luồng không ảnh hưởng tình cảm tôi dành cho vợ; tôi vẫn yêu cô ấy nhưng không thể kiểm soát chuyện chăn gối.
Tôi 34 tuổi, cưới vợ được 4 năm. Tôi luôn khát khao tình yêu, sự chăm sóc nhưng lại không thể kiềm chế được nhu cầu bản thân. Vợ tôi, dù là người phụ nữ tuyệt vời, luôn yêu thương tôi hết lòng, nhưng cô ấy không thể đáp ứng hết những gì tôi... Đọc thêm

Vợ không có nhu cầu chăn gối nhưng luôn đổ lỗi cho tôi

Đọc bài: "Chồng nhiều lần đòi ly hôn chỉ vì không hài lòng chuyện chăn gối", tôi cũng giống thế, chỉ khác là không dọa ly hôn.
Tôi và vợ gần 60 tuổi, vợ nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Chúng tôi cũng có với nhau hai con, chúng đang học đại học. Gần sáu năm nay, vợ muốn ngưng hẳn chuyện sinh hoạt vợ chồng, lúc đưa ra lý do này tôi tìm cách khắc phục được thì em lại có lý do khác. Tôi đã... Đọc thêm

Tôi kiệt sức vì bạn gái nhu cầu cao

Nhiều hôm tôi đi làm trong tình trạng đau lưng, người uể oải, ảnh hưởng tới công việc, có những sáng tôi không thể dậy được.
Tôi đi làm được 3 năm, còn em là sinh viên năm thứ ba. Tôi yêu em từ khi em là sinh viên năm thứ nhất. Chúng tôi đang làm việc và học tập ở TP HCM. Sau khi tìm hiểu và yêu nhau được hai năm, cả hai quyết định chuyển đến ở chung, tôi thuê căn chung cư mini nhỏ... Đọc thêm