Home
Menu

Thanh niên nghèo lại nợ nần vì cờ bạc online

Tôi chẳng hứa hẹn gì cả, chỉ mong rằng có thể vượt qua được kiếp nạn này, mong mọi người trên thế giới này đừng ai chơi cờ bạc nữa.
Hôm nay là những ngày gần tết, tôi xin kể lại câu chuyện cũ, chuyện chơi cờ bạc, mong những ai dính vào cờ bạc nhìn nhận ra mà bỏ đi. Tôi được sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã phải nhịn ăn nhịn mặc, sống trong những ngày tháng khốn khó. Tôi cố gắng học hành rồi ra trường làm lụng, tiết kiệm từng đồng. Bố mẹ lại thuộc kiểu người không bao giờ hỏi con cái chuyện tiền bạc, con cái cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, có khi còn không lấy tiền các con cho. Tôi xây lại được nhà mới cho bố mẹ, ngoài ra còn mua sắm điện thoại các thứ cho bố mẹ. Trong những ngày tháng đó, tôi còn tìm hiểu về Phật pháp, nghe cả những bài giảng cờ bạc là bác thằng bần của một sư thầy.
Vậy mà trớ trêu thay, cuối tháng 12 năm 2020, tôi lại sa vào cờ bạc online. Tết năm 2021, tôi nạp 3 triệu đồng để chơi, xác định thua lần ngày là nghỉ. Ai dè tôi gỡ được và lãi ra hơn 50 triệu đồng. Sau đó tới mồng 3 tết tôi thua lại 20 triệu đồng. Từ đó, cứ có lương là tôi lại nướng vào cờ bạc. Sổ tiết kiệm 50 triệu đồng cũng được tôi rút ra chơi sạch. Lương khoảng 15 triệu đồng thì tôi chơi tới gần 10 triệu đồng, còn 5 triệu đồng chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Tôi cứ trượt dài vào vũng nước bẩn này. Tôi kiểu chơi thắng hai hôm thì hôm thứ 3 lại âm hết tiền. Có lần từ 270 nghìn đồng, qua chục lần nạp rút đã lên tới 35 triệu đồng rồi không giữ được đồng nào. Tôi lại vay online qua app 20 triệu đồng, có tiền chơi sạch, sau lại phải lấy tiền lương để trả tiền đã vay.
Cuối năm 2021 tôi chơi hết tổng 98 triệu đồng, sang năm 2022 thêm 50 triệu đồng nữa. Mấy tháng trước, lúc tôi quyết định bỏ hết thì đã mất tổng 250 triệu đồng. Nhìn lại số tiền mất, tôi thấy ân hận lắm. Tôi nhớ ngày xưa nhà nghèo, không có tiền để ăn thịt lợn, phải mua mỡ lợn về rán qua rồi lấy miếng mỡ đó kho với nước mắm để ăn. Tôi nhớ có lần ngồi sau xe đạp của bố, muốn mua chai nước ngọt để lấy cái vỏ đựng nước mà không dám nói thẳng, chỉ bảo là con khát nước. Rồi bố chở tôi vào nhà một người bà con xa để uống nước giếng. Tôi nhớ những ngày mình nghèo, nhà nghèo, nhưng lúc đó là con người trong sạch. Còn giờ đây, tuy nhà đã khá giả hơn, tôi lại lỡ chơi bời, một vết nhơ không bao giờ có thể tha thứ được cho bản thân. Tôi ân hận lắm.
Tôi không dám kể với ai chuyện thua tới 250 triệu đồng. Tôi viết lên đây để chia sẻ cho mọi người biết, cờ bạc chỉ khiến con người thay đổi theo hướng xấu thôi, tuyệt đối không bao giờ thắng được nhà cái, có thắng 100 lần nạp rút thì chỉ cần lần thứ 101, 102 thua là cay cú và âm hết tiền. Tôi chẳng hứa hẹn gì cả, chỉ mong rằng có thể vượt qua được kiếp nạn này. Mong sao mọi người trên thế giới này đừng ai chơi cờ bạc nữa. Tâm sự của nam thanh niên 31 tuổi.
Huỳnh Tâm 24/01/2025

Mất hết tiền bạc sau một năm biết đến cờ bạc online

Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng một năm.
Tôi 20 tuổi, biết đến tài xỉu online qua bạn bè; ban đầu chỉ nạp vài trăm nghìn đồng kiểu chơi giải trí, nghĩ chắc không sao. Trong một tuần tôi ăn được 10 triệu đồng, nghĩ mình sẽ làm giàu từ đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một buổi tối tôi thua sạch số tiền lời cũng... Đọc thêm

Làm sao để thanh niên 26 tuổi chịu đi làm

Sáng em trai tôi dậy vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi lại bấm điện thoại, bấm máy tính chơi chán thì ngủ.
Em tôi 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp cao đẳng em thích ở nhà. Tôi chỉ chỗ nộp hồ sơ để em xin việc, chỗ nào em cũng bảo không thích, không phù hợp. Tôi nhắc nhở em, nặng có nhẹ có, thế nhưng ba mẹ lại giận và buồn. Tôi quá bất lực, mong được các bạn chia sẻ.

Bị người yêu bỏ, phải lưu lạc xứ người vì cờ bạc online

Có thể nói tôi mất tất cả, thậm chí đến gia đình cũng không còn tin tưởng tôi nữa.
Tôi 26 tuổi, đi làm hơn bốn năm, tích góp được số tiền không lớn không nhỏ khoảng 300 triệu đồng. Tôi làm công việc tạm ổn, lương tháng khoảng 18-20 triệu đồng ở quê. Khoảng một năm trở lại đây, tôi lỡ dại sa vào cờ bạc online, ăn chơi đàn đúm bạn bè, nợ thêm 150 triệu đồng. Người yêu hơn... Đọc thêm

Vợ 'đốt' hết 30 lượng vàng tích góp 10 năm vào cờ bạc online

Giờ tôi để vợ về nhà mẹ đẻ, bên vợ hứa cho vợ tôi ba tỷ đồng để khắc phục từ tiền đền bù đất và kêu tôi tha thứ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 11 năm, có ba con chung, tích lũy từ không có gì. Năm nay do bố mẹ già yếu, sức khoẻ không ổn định nên tôi ra nông trường thay thế suốt sáu tháng, có về rồi ra vài lần tầm tháng về một lần. Sau khi kết thúc mùa vụ, trong lúc vô... Đọc thêm

Chồng nhất định ly hôn sau khi tôi đánh bạc online

Tôi biết sai, đã làm mọi chuyện để mong anh tha thứ, cho cơ hội được chăm lo gia đình, anh nhất định không đồng ý.
Tôi cưới chồng 10 năm, chưa từng biết tới đánh bạc online. Một năm gần đây, vô tình lướt mạng xã hội, nghe họ nói về kiếm tiền online, có người mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Tôi theo nhóm đó lên mạng kiếm thử. Lúc đầu tôi cũng kiếm... Đọc thêm