Home
Menu

Tôi muốn bạn gái mặc đẹp hơn vào những dịp quan trọng

Dịp quan trọng như tiệc tùng hay về nhà tôi ra mắt, em bận đồ cũ hoặc đồ bộ, không mang trang sức nên tôi mới góp ý.
Tôi là tác giả bài viết "Lỡ chê món ăn chưa hợp, bạn gái không nấu cơm nữa", đã đọc bình luận và cảm ơn các bạn đã góp ý. Tôi luôn tiếp thu nhận xét và đánh giá của người khác trong công việc cũng như cuộc sống, tuy nhiên có lẽ vài bạn chưa hiểu rõ ý kiến của tôi. Tôi xin đính chính lại vài vấn đề:
Thứ nhất, về nội trợ: tôi chỉ góp ý là "em nấu anh ăn chưa hợp lắm" thôi, em cũng nấu một hai lần sau, tôi khen em nấu ngon và còn chụp cả hình ăn hết sạch gửi cho em. Tôi chưa bao giờ không ăn hay bỏ đồ ăn vì tính tôi rất ghét lãng phí thức ăn. Tôi tự nấu ăn từ khi còn là sinh viên và chưa bao giờ có ý ngồi đó đợi người khác đi làm về rồi nấu cho ăn. Tôi đi làm về sớm hơn nên chắc chắn những ngày trong tuần sẽ đảm đương. Trước giờ, khi quen em, tôi đều chạy ra chợ mua đồ nấu mỗi khi em sang phòng chơi, thậm chí nấu mang cho em ăn mỗi khi ba mẹ có gì ngon gửi từ quê.
Ý kiến tôi là khi nào cả hai rảnh rỗi cuối tuần, em làm chính là quyết định nấu gì, mua gì để tôi phụ giúp, chia sẻ chứ không phải bắt em phục vụ mình, vì công việc em cũng cực và trực đêm nhiều. Những việc linh tinh khác, tôi gánh vác lo cho em hết. Tôi có tính tự lập, cũng là người trong ngành y, công việc của tôi có thể rảnh hơn nhưng chưa bao giờ là dễ dàng hay nhàn hết.
Thứ hai, về tài chính, lương hai đứa ngang nhau, tôi nhỉnh hơn bạn gái một chút. Còn dòm ngó tài sản, tôi chỉ nói rõ ra thôi, bạn gái cũng hỗ trợ gia đình như tôi nhưng có thể không chi nhiều như tôi thôi. Về cưới xin, tôi không đòi hỏi người yêu phải đưa hay góp bao nhiêu. Trong những lần đi chơi chung, tôi luôn chủ động trả tiền, chưa bao giờ phân chia hay đòi hỏi em phải đưa tiền. Những lần đi chơi xa, em có hỗ trợ nhưng tôi luôn giành trả phần hơn. Em cũng hiểu và biết điều đó.
Thứ ba, về ăn mặc, ở nhà em còn mặc áo hở cả nút áo. Những ngày thường, đi gần, em bận đồ sao cũng được, tôi chưa bao giờ góp ý, nhưng dịp quan trọng như đi tiệc tùng hay về nhà tôi ra mắt, em bận đồ cũ hoặc đồ bộ, không mang trang sức tôi mua cho nên tôi mới góp ý, bảo em mặc đồ đẹp hơn. Sợ em không biết chọn, tôi còn hỏi thăm bạn bè là phụ nữ rồi dẫn em đi mua trang sức lẫn đồ dự tiệc. Tôi trả cho em một nửa và nói mình tặng em. Khi dẫn đi dự tiệc cưới bạn em, bạn bè em đều như vậy và khen em đẹp. Tuy nhiên em vẫn kêu muốn mặc gì thì mặc.
Xin đính chính với các bạn, 30 tuổi trong ngành y là còn rất trẻ, bởi vậy việc không có ai nên muốn cưới là hoàn toàn sai. Tính tôi trong công việc luôn chủ động và gánh vác việc nặng, đôi lúc góp ý thẳng thắn nên được mọi người tin yêu. Nhiều cô gái còn chủ động làm quen và ngỏ ý nhưng tôi quen em đầu tiên, xây đắp hai năm rồi và cảm thông cho công việc của em nên muốn xây dựng mối quan hệ tốt lên, chứ chia tay, quen người khác thì quá dễ dàng. Em ít quan tâm hoặc nhắn tin nên nhiều lúc tôi thấy buồn và hơi thất vọng thôi. Mong mọi người hiểu rõ.
Còn về gia trưởng hay rập khuôn, có lẽ tôi có một phần, mọi người cũng nói tôi khó tính trong công việc.
Mạnh Cường 23/03/2024

Mẹ chồng trách tôi tính tiểu thư khi không về quê dịp lễ

Mẹ chồng đang giận vợ chồng tôi vì nghỉ nhiều ngày mà không về, trách chồng tôi chỉ biết vợ con, không quan tâm gì tới người thân
Tôi và chồng đều đến thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp, kết hôn được gần năm năm. Quê chúng tôi cách thành phố đang làm việc khoảng hơn 100 km. Gia đình hai bên đều sống tình cảm, thương con quý cháu và rất thích những dịp sum họp gia đình... Đọc thêm

Năm nào bố mẹ cũng tích trữ đồ ăn dịp tết

Năm nào cũng vậy, cứ tầm nửa tháng trước tết, nhà tôi lại như "kho hàng thu nhỏ".
Bố mẹ bắt đầu tích trữ đủ thứ từ đỗ xanh, thịt lợn đến bánh kẹo, mứt tết, dưa hành. Có thể đây là thói quen đã ăn sâu vào nếp sống của nhiều gia đình Việt nhưng thú thật, nhiều lúc tôi thấy chuyện này vừa dễ thương vừa hơi quá. Bố mẹ lúc nào cũng sợ thiếu đồ ăn, sợ tết giá cả leo... Đọc thêm

Tôi ăn mặc đẹp, thơm tho nhưng bạn trai không bao giờ 'chủ động'

Cứ mỗi lần gần gũi là tôi phải gợi ý, nên một hai tháng như vậy tôi cũng nản, muốn anh chủ động hơn.
Tôi là nữ, 24 tuổi, bạn trai 28 tuổi. Tôi và anh hiện không sống chung, anh ở với gia đình, còn tôi sống với em gái nên ít có không gian riêng để gần gũi. Trước đây, tần suất chúng tôi gần gũi cũng bình thường, một tháng một lần vì tôi không có nhiều nhu cầu. Cứ mỗi lần gần gũi... Đọc thêm

May mắn khi có em dâu đẹp người đẹp nết

Tôi thầm cảm ơn em, thậm chí biết ơn và mong cho gia đình em trai tôi mãi được như thế này.
Tôi quê miền Trung, là con gái út trong nhà có sáu chị em, dưới còn một em trai. Cha mẹ tôi thuộc thế hệ trước, mong mỏi mãi mới có được đứa con trai sau khi sinh năm cô con gái. Cha mẹ thuần nông, cha là thương binh, gia đình thời đó thuộc diện khó khăn nhất xóm. Nhận thức được hoàn cảnh gia đình,... Đọc thêm

Tôi khó lấy chồng vì không mặc đẹp?

Bạn bè nói tôi nên ăn diện nhiều vào, tôi lại muốn người ta yêu mình không phải vì trang phục.
Tôi 34 tuổi, quê ở Đồng Nai, lên Sài Gòn học và từ đó ở lại Sài Gòn đi làm luôn. Hiện tôi làm nhân viên marketing cho một công ty ở quận I, thu nhập tầm 30 triệu đồng. Tôi vẫn ở trọ một mình và tài sản có một mảnh đất trị giá hơn một tỷ đồng. Tôi từng trải qua hai mối tình từ... Đọc thêm