Home
Menu

Không thể có thiện cảm với bố chồng

Sống cùng nhà mỗi ngày, chứng kiến mẹ chồng chịu đựng, tôi ngày càng hình thành ác cảm với ông.
Tôi 24 tuổi, quê ở Bình Dương, kết hôn khi vừa bước sang tuổi 22. Chồng là người tôi quen từ những năm cuối cấp ba. Đến nay chúng tôi đã có một bé gái gần hai tuổi, tôi đang mang thai bé thứ hai. Cuộc sống hiện tại không giàu có nhưng tôi thấy mình may mắn. Vợ chồng sống cùng bố mẹ chồng và cô em gái út. Nhà có thêm một người chị chồng sức khỏe yếu từ nhỏ nên mẹ chồng gần như phải quán xuyến mọi việc trong gia đình. Tôi rất quý mẹ chồng. Bà ít than vãn, sống tiết kiệm và luôn nghĩ cho con cái. Hàng ngày bà vừa bán đồ ăn sáng vừa chăm lo nhà cửa. Có những hôm mệt nhưng bà vẫn cố làm, chỉ sợ các con thiếu thốn. Vợ chồng tôi đôi khi cũng có bất đồng với mẹ, nhưng chỉ cần nói chuyện vài câu là mọi người đều hiểu nhau hơn. Ngược lại, tôi ngày càng khó chịu với bố chồng. Tôi biết nói như vậy có thể khiến mình bị đánh giá là con dâu hỗn, nhưng sau hơn hai năm sống chung, tôi thực sự không biết phải làm sao để thay đổi cảm giác ấy.
Bố chồng tôi khá ham làm ăn nhưng lại thiếu tính toán. Từ ngày tôi về làm dâu, đã chứng kiến ông vài lần vay tiền đầu tư rồi thất bại, có lần số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Mẹ chồng phải gom góp tiền dành dụm để giải quyết hậu quả. Trong khi đó, cả nhà sống rất tiết kiệm. Mỗi ngày mẹ chỉ chi vài trăm nghìn đồng cho tiền ăn và những khoản thiết yếu. Bữa sáng nhiều hôm chỉ là cơm nguội, trứng hoặc bánh mì. Tôi từng đi làm nhưng khi mang thai con đầu lòng phải nghỉ việc vì sức khỏe không tốt. Từ đó, tôi càng cảm nhận rõ áp lực tài chính trong nhà. Điều khiến tôi khó chịu nhất là cách bố chồng đối xử với mẹ chồng và mọi người.
Ông thường xuyên tụ tập bên ngoài, có hôm đi từ sáng đến tối. Mẹ chồng bận bịu với công việc, ông lại ít khi phụ giúp. Có những lúc mẹ vừa bán hàng vừa tranh thủ chăm con gái, còn ông ngồi uống cà phê với bạn bè. Tôi vài lần biết được ông nhắn tin qua lại khá thân mật với những người phụ nữ khác. Có lần tôi bắt gặp ông ngồi nói chuyện riêng với một người phụ nữ ở quán nước gần nhà. Tôi không biết giữa họ thực sự có chuyện gì nhưng những gì nhìn thấy khiến tôi rất khó chịu. Tôi từng nói bóng gió với mẹ chồng nhưng bà không muốn nghe. Bà luôn tin chồng và cho rằng vợ chồng sống với nhau mấy chục năm thì không nên vì lời người ngoài mà nghi ngờ.
Có lần hai người cãi nhau, bố chồng còn nói những lời khiến tôi thất vọng, thậm chí bảo mẹ nên ký giấy ly hôn để ông được tự do. Sau đó chính ông lại quay về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần có người đến đòi tiền, cả nhà lại thấp thỏm. Có thời điểm ông còn nói những lời tiêu cực khiến mẹ chồng mất ăn mất ngủ vì sợ ông làm điều dại dột. Trong những bữa cơm gia đình, mẹ chồng nấu món gì ông cũng có thể tìm ra lý do để chê. Hôm thì ông bảo món này nhiều dầu, hôm lại nói thịt không ngon, hôm khác phàn nàn sao không mua đồ xịn hơn. Trong khi mẹ chồng phải tính từng khoản chi tiêu để đủ tiền lo cho cả nhà. Có lần ông kể chuyện mình từng ăn món này ở nhà hàng, đi nơi nọ nơi kia được người ta tiếp đãi thế nào. Tôi ngồi nghe mà chỉ thương mẹ chồng, bà làm ngày này qua ngày khác, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Tôi đang mang thai, bụng khá lớn, lại phải chăm con nhỏ. Nhiều hôm bế con mỏi rã cả tay, nhìn mẹ chồng tất bật phía bên kia, tôi vừa thương bà vừa thấy tủi thân cho chính mình.
Chồng biết tôi không thích bố nên thường cố gắng tránh để hai bên xảy ra tranh cãi. Anh thương vợ thương con nhưng cũng không muốn làm căng với bố. Có những lúc bố nói, anh chỉ im lặng. Tôi hiểu anh cũng khó xử. Thời gian tới, em gái chồng lập gia đình. Mẹ chồng lại phải lo thêm nhiều khoản trong nhà. Bố chồng lại tính chuyện mua một chiếc xe ôtô mới dù trước đó từng bán xe để giải quyết nợ. Tôi từng đùa với chồng rằng không hiểu kiếp trước mẹ anh nợ bố anh bao nhiêu mà kiếp này phải vất vả đến vậy. Nói xong cả hai lại im lặng, vì chúng tôi đều biết đó không hoàn toàn là chuyện để đùa.
Tôi từng nghĩ đến chuyện ra riêng nhưng vợ chồng trẻ, thu nhập chưa thật sự ổn định, hai đứa con còn nhỏ. Nếu tách ra ngay lúc này, chúng tôi cũng chưa đủ khả năng tự lo tất cả. Thực ra những chuyện bố chồng làm chưa trực tiếp khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Nhưng sống cùng nhà mỗi ngày, chứng kiến mẹ chồng chịu đựng, tôi ngày càng hình thành ác cảm với ông. Nhiều lúc tôi cũng tự nhắc mình bớt để tâm, dù sao ông vẫn là bố của chồng, tôi không có quyền quyết định cuộc đời ông, chuyện giữa bố mẹ chồng, tốt nhất vẫn nên để họ tự giải quyết. Thế nhưng sống chung nên nhiều cái nhìn thấy không thể cho rằng mình không thấy gì được. Mong được các bạn chia sẻ.Thu Vân 08/10/2026

Stress vì chồng ghen tuông, sếp không thiện cảm, con ăn cắp vặt

Đêm nay tôi không ngủ được, sáng không muốn đi làm gặp sếp, nhìn thấy con vừa lo lắng vừa giận dữ, chồng một tháng không liên lạc.
Tôi 36 tuổi, có chồng và con gái 6 tuổi, con trai hai tuổi. Tôi và chồng kết hôn do tôi lỡ có bầu sau lần buông thả vì thất tình. Trước chồng, tôi quen bạn trai và bị phản bội một cách đau đớn nên khi đó tìm quên bằng việc đi chơi, du lịch và giao tiếp... Đọc thêm

Mẹ của bạn trai hút thuốc khiến gia đình tôi thiếu thiện cảm

Nếu dừng lại, tôi thấy tiếc vì mất đi một người tốt; nếu tiếp tục tôi lại thấy không ổn vì khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn.
Tôi 23 tuổi, có bạn trai được hai năm. Trước khi quen nhau, tôi không tìm hiểu kỹ về gia đình anh. Khi quen được một năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi thấy gia đình anh quá trái ngược với gia đình mình về cách sống, cách giao tiếp, lối suy nghĩ.... Đọc thêm

Chồng sắp cưới luôn tử tế với thiên hạ nhưng lại hà khắc với vợ

Tôi nghĩ giờ còn yêu, sau này bao nhiêu chuyện tiền bạc, con cái rồi cứ như thế này làm sao sống với nhau được.
Tôi 25 tuổi, quen anh gần 5 năm. Nhà tôi cách nhà anh 200 km, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vì yêu nên bỏ qua mọi trở ngại để có thể cưới. Anh chín chắn, đàng hoàng, không hề có tính trăng hoa, sống lý trí, còn tôi hơi con nít, hay tủi thân, khóc lóc. Yêu 5 năm, hạnh phúc lẫn vui... Đọc thêm

Không thích mẹ chồng thiên vị con tôi hơn con anh chồng

Lúc mang con gà qua cho cháu, bà nói chỉ con tôi mới có gà, con của anh chồng không có.
Khi tôi mới dọn ra ở riêng, mẹ chồng qua thăm cháu, tôi vẫn đón tiếp đàng hoàng, lịch sự. Vì tôi phải chứng tỏ cho họ thấy tôi là người có ăn học, được cha mẹ nuôi dạy đàng hoàng. Ông bà qua chơi thăm cháu, tôi vẫn hoan nghênh. Nhưng ông bà qua mà không khi nào báo trước với tôi một lời. Tôi sống... Đọc thêm

Chồng cho rằng tôi không đoan chính khi muốn cải thiện chuyện chăn gối

Nếu chồng phát hiện tôi xem phim nóng, anh nhìn tôi với ánh mắt rất dò xét và không thích.
Tôi 33 tuổi, chồng 42 tuổi, cưới nhau được bốn năm, có hai con trai 3 tuổi và một tuổi. Tôi là người miền Trung, siêng năng, chăm chỉ và luôn cố gắng học hành để có công việc tốt và tự lập, đang làm văn phòng cho công ty nước ngoài được 25 triệu mỗi tháng. Còn chồng và nhà chồng là người Sài... Đọc thêm