Home
Menu

Kinh nghiệm 'xương máu' giúp tôi tìm người tử tế khi hẹn hò online

Anh là mối tình thứ ba của tôi, ưa nhìn, phong độ, kĩ sư giám sát công trình xây dựng và con trai trưởng trong một gia đình khá giả.
Em là cô gái ngoài 30, tính cách hướng nội, không thích ồn ào. Vì công việc bận rộn, em có rất ít thời gian để giao lưu, gặp gỡ người khác giới. Vì thế, em đã sử dụng một ứng dụng hẹn hò online để tìm hiểu những người nghiêm túc và có cùng mục tiêu lập gia đình như em. Em đã trải qua 3 mối tình, trong đó hai mối tình trước được mai mối từ người thân; mối tình thứ ba em tìm được từ trên ứng dụng hẹn hò online. Cả ba người đều đầu tư nhiều cho em và thương em thật lòng. Sau đó, họ đã cầu hôn em.
Tuy nhiên, em từ chối cả ba, không phải do họ không tốt, mà vì em thấy họ chưa thực sự sẵn sàng cam kết cho cuộc sống hôn nhân. Chính xác là họ vẫn còn muốn cuộc sống tự do nhưng phía gia đình họ thích em và bố mẹ họ cũng lớn tuổi, hối thúc lập gia đình, nên họ mới cầu hôn em để xúc tiến nhanh đám cưới. Dù vậy, em luôn vui vẻ và tin rằng mình sẽ tìm được người đàn ông phù hợp. Em tương đối lạc quan và suy nghĩ tích cực là trên ứng dụng đó sẽ có những người đàng hoàng và nghiêm túc như em. Đây là một số trải nghiệm của em, rất mong được sự chia sẻ và kinh nghiệm của mọi người về sử dụng hẹn hò online để tìm hiểu người mới.
Sàng lọc hồ sơ: Rất nhiều người đàn ông thả tim vào hồ sơ của em (dù em không xinh đẹp hay giỏi giang gì, chỉ có gương mặt hiền lành và dễ thương). Tuy nhiên, em khá kỹ tính, chỉ tương tác với những hồ sơ có hình ảnh cá nhân tại các bối cảnh khác nhau, ghi thông tin đầy đủ, có status chia sẻ về bản thân, có chiều sâu trên hồ sơ. Tránh những hồ sơ không có hình ảnh cá nhân, nội dung sơ sài và dùng những ảnh và từ ngữ nhạy cảm, thiếu đứng đắn. Để tránh những đối tượng lừa đảo, em đã sưu tầm và tổng hợp một văn bản gồm các dấu hiệu của những kẻ lừa đảo (thông qua các bài báo và các group trên mạng xã hội, trải nghiệm của bản thân) để sàng lọc những đối tượng trên hẹn hò online. Điều này cũng giúp em tránh được một số rủi ro.
Nguyên tắc khi trò chuyện và gặp mặt: Em đã lập một bộ câu hỏi và nguyên tắc cần thiết để tự bảo vệ mình. Nhìn chung, trong quá trình trao đổi trên mạng, em không muốn tạo ra những đoạn chat tâm sự có chiều sâu và không chia sẻ nhiều về bản thân. Ví dụ như hạn chế kể lể, than thở hay thể hiện cảm xúc yếu đuối, không đề cập sâu đến công việc hay đời tư. Em đánh giá cao những người muốn gặp mặt trực tiếp sau khoảng một hai tuần trò chuyện, thay vì nhắn tin qua lại quá lâu.
Các cuộc gặp mặt chỉ diễn ra khi em đã sàng lọc và nhận thấy họ không có dấu hiệu lừa đảo hay lừa tình. Do lịch làm việc dày đặc, ban ngày làm việc, ban đêm họp với công ty mẹ ở Mỹ, mỗi ngày em chỉ dành khoảng thời gian ngắn buổi tối để nhắn vài tin. Vì thế, khi có lời mời gặp mặt, em thường đề xuất một số tiêu chí cơ bản: quán cà phê thuộc các chuỗi thương hiệu lớn , ở mặt đường lớn, có máy lạnh, không hút thuốc, có camera ở mọi góc và thời gian hẹn vào ban ngày. Em cũng yêu cầu người đó báo địa điểm, thời gian cụ thể trước vài ngày để em kiểm tra an toàn.
Các cuộc gặp mặt trực tiếp: Có người chỉ gặp một hoặc hai lần rồi biến mất, em hiểu điều đó là do họ không có sự rung động với em. Nếu em cảm thấy họ có sự rung động với mình, em sẽ chia sẻ trước về "lộ trình tìm hiểu" mà mình mong muốn. Cả hai có thể vẫn gặp gỡ người khác trong thời gian đầu, nhưng phải cư xử đàng hoàng, có đạo đức, không thân mật với bất kỳ ai (không nắm tay, không ôm hôn, không hẹn hò ở nơi riêng tư, không sử dụng những từ ngữ chỉ dành cho những người đã yêu đương chính thức, mỗi lần gặp mặt thì em sẽ tự đi và tự về và không đi cùng xe với người đấy). Nếu người đó thực sự nghiêm túc và có tình cảm với em, họ cần tỏ tình chính thức. Khi đó, em và người ấy công khai mối quan hệ lên mạng xã hội và sau đó em chỉ quen một mình anh ấy thôi.
Từng có một người đồng ý với điều này và tỏ tình chính thức với em sau một tháng tìm hiểu. Anh ấy là mối tình thứ ba, là người đàn ông ưa nhìn, phong độ, kĩ sư giám sát công trình xây dựng và con trai trưởng trong một gia đình khá giả. Dù mối quan hệ này sau đó không tiến đến hôn nhân như em đã nói bên trên, em vẫn cảm thấy biết ơn vì tình cảm thật lòng và nghiêm túc của anh. Em thực sự cảm thấy tình yêu nam nữ là vô thường, nên em nghĩ bản thân mới là người yêu mình nhiều nhất và chưa từng đặt kỳ vọng cao với việc sử dụng hẹn hò qua mạng để tìm kiếm người yêu, cũng không đặt ra nhiều tiêu chí cao cho người nam ấy và không mong gặp được người ưu tú, thành đạt, giàu có.
Em vẫn giữ niềm tin rằng một người tử tế sẽ đến để đồng hành với mình trong hành trình sắp tới. Em viết bài này để chia sẻ một phần hành trình của mình, cũng như lắng nghe câu chuyện và lời khuyên từ mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc.
Huyền Diệu 18/04/2025

Tôi rút kinh nghiệm từ hôn nhân thất bại của ba mẹ

Tôi sinh ra trong gia đình túng thiếu, ba ngoại tình nhưng những điều đó không khiến tôi sợ hôn nhân.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, ba mẹ lao động cực khổ để lo cho tôi và anh trai có được cái chữ như người ta, mục đích để không phải lao động chân tay như ba mẹ. Nghe vậy chắc mọi người sẽ nghĩ dù nghèo nhưng tôi được lớn lên trong tình yêu thương và có gia đình êm ấm. Nhưng... Đọc thêm

Hẹn hò VnExpress đã giúp tôi tìm được người phụ nữ đồng điệu

Tôi là tác giả bài: "Người đàn ông ngoài 40 từng đổ vỡ muốn tìm hạnh phúc mới", cảm ơn quý báo rất nhiều.
Trong số mail đó, tôi đã bắt được tần số của một bạn cùng hoàn cảnh. Đôi bên "lời qua tiếng lại" và quyết định một cách "quá nhanh, quá nguy hiểm". Vì sự tò mò mà đối phương tạo ra, chúng tôi cho nhau một cuộc hẹn ở quán cà phê thơ mộng có tên miền thảo mộc. Trong... Đọc thêm

Bị chồng chửi ngu, thích làm màu khi tôi muốn cải thiện cuộc sống

Tôi muốn sửa lại căn nhà, mua mảnh đất ven sông để dành làm quỹ dự phòng và mua ôtô tầm 600-700 triệu đồng, chồng không đồng ý.
Vợ chồng tôi cưới nhau 13 năm, có hai con trai gái đầy đủ, đã tiết kiệm được một khoản tiền nhất định. Gần đây vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn về việc sử dụng khoản tiết kiệm đó. Trong khi tôi thấy đã đến lúc cải thiện chất lượng cuộc sống... Đọc thêm

Tôi biết con không phải máu mủ nhưng vẫn nuôi dạy suốt 30 năm

Một ngày, tôi nghe được câu nói từ người yêu cũ của vợ tôi: "Chúc mừng ông tậu được cả trâu lẫn nghé".
Tôi 65 tuổi, thợ cơ khí về hưu. Tôi sống giản dị, làm việc cần cù, chưa bao giờ nghĩ có ngày phải gánh một nỗi đau mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Hơn 30 năm trước, tôi kết hôn với người phụ nữ mình yêu tha thiết. Lúc đó tôi không có gì ngoài đôi bàn tay lao động và trái... Đọc thêm

Bác họ chê tôi hèn khi hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời giúp bác

Khi độc thân, tôi luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ thì phải hỏi ý kiến vợ đã.
Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội (quê tôi ở tỉnh). Vợ chồng bác họ của tôi sống cách nhà tôi tại Hà Nội khoảng 15 km. Hai bác gần 80 tuổi, hiện chỉ có hai bác sống với nhau do con cái sống ở tỉnh khác (bác có hai người con và đều đã lập gia đình). Bác trai tôi học vị... Đọc thêm