Home
Menu

Có nên từ bỏ người bạn trai sống thật nhưng hay tự ái?

Vừa rồi, tôi quen một người quê miền Bắc, cùng ngành với tôi và cũng còn độc thân ở tuổi 36.
Tôi 30 tuổi, làm việc trong cơ quan nhà nước, công việc ổn định. Bố mẹ quan tâm tôi nên cuộc sống hiện tại không quá căng thẳng khi chưa tìm được người đàn ông của đời mình. Một năm trước tôi từng quen một người nhưng rồi chia tay vì anh đi du học. Về người bạn trai hiện tại, tôi và anh hay trò chuyện, giữ liên lạc và tôi nhận lời quen anh được vài tháng. Về cơ bản, anh không quá nổi bật nhưng có hiếu với mẹ, sống có tình và quan tâm đến tôi. Cũng có lúc tôi cảm giác anh quá trịch thượng và gia trưởng.
Khi tôi gợi ý thưa chuyện với gia đình hai bên, anh nói cần thêm thời gian vì hiện tại chưa dám nghĩ tới việc sẽ làm khổ ai khi chưa làm được gì để chứng tỏ mình lo được cho người khác. Trước mặt bạn bè tôi, anh chỉ giới thiệu là bạn học. Lúc tôi ốm, anh cũng quan tâm, chăm sóc và nghỉ việc rồi qua tận chỗ tôi làm để đưa đồ ăn, thuốc men. Khi tôi rủ anh gặp gỡ bạn bè, anh lại kiếm cớ thoái lui. Anh bảo không quen mấy chỗ đó. Anh còn cổ hủ đến mức chưa một lần đi bar, điều quá quen thuộc với chúng tôi khi sống tại thành phố này.
Chưa dừng lại ở đó, vào ngày sinh nhật anh, tôi định tạo bất ngờ bằng cách tổ chức bí mật tại nhà hàng và tặng món quá giá trị. Anh có vẻ miễn cưỡng đến nhận hoa, cũng vui vẻ hòa nhịp cùng mọi người suốt buổi tối hôm đó nhưng lại khuyên tôi rằng cũng chỉ là ngày sinh, không có gì cầu kỳ, rồi mang trả lại món quà, trong khi tôi tốn cả tuần tham khảo khắp nơi và đặt mua từ nước ngoài. Cũng phải nói thêm, khi sinh nhật tôi, anh lại rất quan tâm và tổ chức cho tôi chu đáo. Anh quan niệm, đối với con gái, ngày sinh nhật mới cần hình thức như thế.
Anh đang còn ở trọ với mẹ nhưng khi tôi nói đến chuyện giúp đỡ, cho anh vay thêm để mua nhà, anh đều khéo léo gạt đi. Lúc bực lên anh còn nói tôi đi tìm đối tác khác mà mua với bán. Khi đến nhà tôi chơi, anh tỏ ý nói rằng chúng tôi không cân xứng do tôi điều kiện tốt hơn. Tôi cảm nhận anh sống rất thật, nhưng có gì đó hay tự ái thì phải. Tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục với người bạn trai này không? Mong các bạn chia sẻ.
Hồng Hà 09/08/2024

Tôi nghĩ sai về bố mẹ chồng hay thật sự ông bà sống thơ ơ

Nhìn mẹ đẻ với bà nội mình, mẹ đẻ với chị dâu lúc nào cũng tíu tít tâm sự, thấy buồn cho mối quan hệ của mình với mẹ chồng.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được 3 năm, con nhỏ hai tuổi. Vợ chồng tôi đang sống ở thành phố, bố mẹ chồng sống ở quê. Bố mẹ chồng 50 tuổi, trước đây ông bà bươn chải kinh doanh ở thành phố hơn 15 năm. Hiện tại ông bà đã "nghỉ hưu non" khoảng 6 năm nay... Đọc thêm

Đến với tình yêu chân thật hay tiếp tục nhẫn nhịn trong hôn nhân

Tôi biết mình sai với chuẩn mực đạo đức, sai với danh nghĩa người vợ; nếu bạn từng trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu, bạn sẽ hiểu.
Mùa đông luôn lạnh lẽo, ảm đạm, không ánh mặt trời, tôi chỉ thèm khát một vòng tay ôm ấp, một lời yêu thương đủ để xua tan cái rét buốt ngoài kia. Bên anh, tôi tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc mà bao lâu nay bản thân khao khát. Anh khiến tôi quên... Đọc thêm

Bố mẹ chồng hay nói sai sự thật về tôi

Những lời khoe khoang không đúng sự thật của bố chồng cũng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến tôi và gia đình tôi nhưng khiến bản thân ấm ức.
Tôi 30 tuổi, kết hôn được 6 tháng; chồng kém tôi 3 tuổi, cao to, đẹp trai, làm việc trong ngành IT. Chồng tôi quê ở Bắc Ninh, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia cảnh hai bên khá tương đồng về địa vị xã hội nhưng nhà tôi khá hơn về kinh... Đọc thêm

Tôi sẽ tiếp tục quan tâm em chồng thất lạc dù bố chồng nhận lại hay không

Có lẽ ông cũng khó mở lời với người vợ thứ ba nên chưa có động thái gì thêm sau đó.
Tôi là tác giả bài viết "Bố chồng không chịu nhận lại cô con gái rơi nghèo khổ". Tôi đã đọc tất cả bình luận cũng như góp ý của mọi người, đại đa số nói tôi bao đồng, ôm rơm nặng bụng. Điều mọi người nói không sai, tuy nhiên tôi nghĩ rằng nếu đúng em ấy là con của bố chồng tôi thì là em... Đọc thêm

Nên chọn người đàn ông có điều kiện hay người tôi yêu nhưng nghèo?

Tôi sống chung với bạn trai được 7 năm nhưng vẫn giữ liên lạc với một người khác.
Tôi 45 tuổi, từng có một đời chồng nhưng ly dị đã lâu. Tôi có hai cô con gái sống ở tiểu bang khác. Tôi được nhiều người khen là rất trẻ và đẹp. Tôi sống chung với một người đàn ông được 7 năm nhưng vẫn giữ liên lạc với một người đàn ông khác. Tôi quen người đàn ông đang giữ liên lạc kia... Đọc thêm