Home
Menu

Bạn gái của người yêu cũ nhắn tin khiến tôi bối rối

Tôi cưới được 10 năm, hạnh phúc viên mãn, vừa rồi nhận được tin nhắn của một phụ nữ trên mạng xã hội, chị ấy hơn tôi 10 tuổi.
Chị bảo là bạn gái của bạn trai cũ của tôi. Chị nói bạn trai cũ vốn dĩ không thể quên tôi sau ngần ấy năm, chị hiểu và tôn trọng điều đó. Anh ấy bảo với chị, vì quá yêu tôi nên mọi kỷ niệm và ký ức về tôi không thể nào quên được. Trong điện thoại của anh đều giữ ảnh tôi, ngoài ra cả những bức vẽ trong phòng và nhật ký đều có ảnh cùng với những bức thư dành cho tôi.
Chị tiết lộ là trong ví của anh lúc nào cũng có ảnh của tôi và một bức vẽ mà tôi vẽ nguệch ngoạc. Chị từng muốn bỏ ảnh tôi đi nhưng anh vì nó mà gắt với chị. Tôi nghĩ mối tình của mình đúng là sâu nặng thật vì chúng tôi từng có khoảng thời gian ở bên nhau và du lịch khắp nơi cùng nhau từ Nam ra Bắc, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Chúng tôi chưa từng chính thức chia tay nhưng cả hai đều hiểu là khoảng cách địa lý và tuổi tác của hai người chênh lệch quá nhiều. Cả hai im lặng rời xa nhau.
Tôi nhớ ngày ấy anh từng nói giá như có thể gặp tôi sớm hơn thì có lẽ cuộc đời anh đã khác đi rất nhiều. Tôi khi gặp được người chồng hiện tại cảm thấy phù hợp và vô cùng hạnh phúc, quyết định kết hôn và có một cuộc hôn nhân ngọt ngào. Tôi không quá quan tâm đến chuyện của người cũ bởi từng có vài người yêu cũ, cuộc sống bận rộn cũng không cho phép tôi dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ tưởng chừng như nằm dưới lớp băng ở đáy hồ thì tự nhiên một ngày chị người yêu của anh nhắn tin muốn kết bạn với tôi.
Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của chị nhưng trong lòng dậy sóng. Bản thân không hiểu vì cớ gì mà khiến cho người yêu cũ nhung nhớ suốt bao năm qua. Tôi không muốn vì mình mà làm tổn thương một người phụ nữ khác, cũng không biết phải mở lời với người yêu cũ hay là chị kia như thế nào. Tôi đã định mặc kệ để họ tự giải quyết nhưng tự nhiên lại cảm thấy có chút bối rối, không biết làm gì là tốt nhất trong trường hợp này. Liệu tôi có nên nhắn tin cho anh rằng đừng nên vì quá khứ mà tổn thương một người phụ nữ yêu anh không? Hay tôi nhắn tin cho chị rồi từ chối kết bạn với chị? Mong mọi người chia sẻ suy nghĩ. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi.
Huyền Trang 01/04/2024

Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi

Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi... Đọc thêm

Một tin nhắn của mẹ bạn trai khiến tôi dừng mối tình năm 27 tuổi

Anh níu kéo rất nhiều nhưng tôi không muốn ai làm tổn thương tự trọng của mình, đặc biệt là ba mẹ tôi, mối tình này khó có kết quả.
Hôm nay cuối tuần, đọc bài viết: "Tôi không hạ tiêu chuẩn chọn chồng dù đã 29 tuổi", tự nhiên tôi cũng muốn chia sẻ chút về cuộc đời mình. Tôi 34 tuổi vẫn độc thân một cách đúng nghĩa rất lâu rồi, không biết chính xác khi nào, chỉ biết rất lâu.... Đọc thêm

Tình cũ tôi nhắn một câu khiến vợ bảo con: 'Bố có người khác rồi'

Tôi cáu vì mình không làm gì cả, chưa bao giờ có ý định ngoại tình mà giờ vợ lại không tin tưởng.
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi, mới đón em bé đầu lòng, cuộc sống vợ chồng cơ bản hạnh phúc, thi thoảng có cãi nhau như câu chuyện tôi chia sẻ sau đây. Vợ vào đọc tin nhắn trên mạng xã hội của tôi, thấy tin nhắn của người yêu cũ. Tình cũ của tôi thật ra là bạn cấp 3 thôi, ngày... Đọc thêm

Bạn trai vẫn nhắn tin với cô gái anh từng yêu đơn phương

Tất cả những việc anh làm, anh đều nói với tôi, nhưng tôi vẫn khó hiểu, vì sao yêu tôi rồi anh vẫn liên lạc với người đó?
Tôi và bạn trai quen nhau được một năm, chính thức yêu 4 tháng. Trong thời gian tìm hiểu, anh tâm sự rằng từng yêu đơn phương một người, tình cảm dành cho người này rất nhiều. Cô ấy khi đó có chuyện buồn nên chỉ xem anh là bạn. Đến khi ngỏ lời yêu tôi, anh... Đọc thêm

Vừa kết thúc 'cuộc yêu' cùng tôi, anh đã nhắn tin với cô gái khác

Anh nói chuyện gặp nhau và gần gũi là do tôi muốn nên anh đáp ứng, từ nay chúng tôi chỉ là bạn.
Tôi nhận lời yêu sau 5 năm anh theo đuổi và quen nhau được hơn hai năm. Tình yêu ngọt ngào nhưng gặp nhiều trắc trở vì gia đình anh phản đối do nhà tôi nghèo, không môn đăng hộ đối. Hơn nữa chúng tôi còn yêu xa, vài tuần mới gặp nhau một lần. Sau vài lần giận dỗi nhau, chia tay rồi quay lại,... Đọc thêm