Ở tuổi 40, tôi từ chức quản lý để làm công việc 19 triệu đồng
Mức lương cơ bản của tôi là 25 triệu nhưng phải hay tăng ca và làm đêm, tổng thu nhập đâu đó khoảng 40 triệu.
Tôi gần 40 tuổi, là quản lý trong công ty. Kể từ khi ra trường đến giờ, tôi hầu như phải đi làm ca, ca ngày và ca đêm và tăng ca rất nhiều. Với sự cố gắng của bản thân, tôi đã lên được vị trí quản lý sản xuất ở một công ty nước ngoài, với mức lương cơ bản là 25 triệu, nhưng phải hay tăng ca và làm đêm, tổng thu nhập đâu đó khoảng 40 triệu. Với thời gian như vậy, tôi không có thời gian để chăm sóc cho gia đình và dạy các con học bài, hơn nữa cơ thể rất mệt mỏi.
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định chuyển việc, sang làm công ty nhỏ hơn nhưng chỉ đi làm hành chính từ 8h đến 17h, được nghỉ thứ bảy, chủ nhật với mức lương thực nhận là 19 triệu. Kể từ khi chuyển qua công ty mới, tôi phụ vợ được nhiều hơn, như đi làm về tôi sẽ nấu ăn, dọn dẹp. Ăn cơm xong, tôi sẽ dạy con học, đặc biệt tôi thấy sức khỏe của mình được cải thiện, vì đi làm hành chính tôi có thời gian tập thể dục nhiều hơn, không phải thức khuya đến sáng như trước. Không biết các bạn ở đây thế nào nhưng tôi hoàn toàn hài lòng khi chuyển việc.
Ảnh: AI
Mạnh Kiên 24/05/2026Tôi nên chọn anh trưởng phòng xa quê hay chàng công chức gần nhà?
Mẹ nhắm cho tôi được một anh ở làng khác, con nhà người quen, đang làm công chức xã gần nhà, chăm chỉ, hiền lành.
Tôi 27 tuổi, làm việc tại công ty tư nhân. Gần năm nay, tôi nảy sinh tình cảm với một anh đồng nghiệp, là trưởng phòng, hơn 3 tuổi. Anh hiền, điềm đạm, có trách nhiệm và luôn cư xử rất chừng mực. Chúng tôi không công khai nhưng cả hai đều hiểu tình cảm dành cho nhau không...
Đọc thêmMệt mỏi vì 11 năm miệt mài thi công chức 6 lần đều trượt
Tôi tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc trong nước, học thạc sĩ trường top của Trung Quốc, giỏi hai ngoại ngữ Anh, Trung và mơ mộng vào nhà nước.
Tôi vừa nhận được kết quả kỳ thi tuyển công chức nhà nước và lần này cũng giống 5 lần trước, đều không có tên của tôi ở trong danh sách trúng tuyển dù tôi đã rất cố gắng, tự tin, lạc quan ở mỗi kỳ thi mình tham gia. Tôi ra trường...
Đọc thêmTôi không muốn đổi nơi làm dù được thăng chức, tăng lương
Tôi không muốn về bếp mới, vì bếp ấy ngoài lương ra không có gì khác, thế nhưng không biết lý do gì để từ chối.
Tôi là nam, làm kế toán cơ sở cho bếp ăn công nhân. Công ty tôi 100% vốn Nhật Bản. Tôi vào công ty tới nay được 7 năm, tăng lương một lần 500 nghìn đồng. Ở cơ sở hiện tại, tôi ôm quá nhiều việc, vai trò cũng vượt xa so với chức vụ nhưng lương lại quá thấp, thu nhập...
Đọc thêmCháu họ ăn chực nhà tôi cả năm trời
Cháu đi làm có lương rồi, ở nhà tôi cả năm ăn uống miễn phí, chưa lần nào mua đồ về ăn thêm hay cân hoa quả mời tôi.
Gia đình tôi kinh tế bình thường, không dư giả nhiều, so với gia đình anh chị cũng gọi là hơn chút ít. Gần đây, tôi cảm thấy rất khó chịu cháu họ. Bình thường lên chơi một, hai tháng tôi bao ăn ở thì không sao, tôi thấy bình thường vì lâu cháu mới lên. Đợt này cháu...
Đọc thêmTôi không muốn tổ chức cưới rồi phải đăng ký kết hôn luôn
Nếu thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau thì cần gì một tờ giấy ràng buộc, tờ giấy đó đâu làm tình cảm vợ chồng thêm bền chặt?
Tôi 25 tuổi, anh 26 tuổi, quen nhau được 4 năm, chuẩn bị đám cưới vào năm sau. Gia đình hai đứa đều khá khó khăn nên từ lúc yêu đến giờ, chúng tôi đã thống nhất sẽ không sinh con; đợi khi nào có kinh tế vững chãi, đầu tư cho con cái thì mới sinh. Nếu...
Đọc thêm