Home
Menu

Bạn trai muốn cưới nhưng yêu cầu tôi 'trả' con cho chồng cũ

Anh không thích tôi nhắc nhiều đến con, không muốn tôi đưa con theo trong những lần gặp gỡ.
Tôi 32 tuổi một bé gần 5 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi từng bắt đầu khá ổn khi cả hai yêu nhau nhiều năm trước khi cưới. Chồng tôi hiền lành, công việc ổn định, thu nhập không cao nhưng luôn cố gắng đưa toàn bộ tiền cho tôi quản lý để lo cho gia đình.
Tuy nhiên, từ sau khi sinh con, mọi thứ trở nên căng thẳng. Tôi áp lực vì con hay ốm, sức khỏe giảm sút, lại thêm mâu thuẫn với gia đình chồng. Tôi luôn cảm thấy mình bị coi thường và không được chia sẻ. Chồng thì thường về muộn, nói bận việc khiến tôi nghi ngờ và dần mất niềm tin. Cảm xúc tích tụ khiến chúng tôi cãi vã nhiều hơn rồi cuối cùng ly hôn dù vẫn còn tình cảm. Sau ly hôn, anh vẫn chu cấp và quan tâm con.
Sau ly hôn gần 2 năm, tôi quen người đàn ông khác. Anh ấy 31 tuổi, chưa từng kết hôn, công việc ổn định, cách nói chuyện và quan tâm khiến tôi cảm thấy được yêu thương lại sau thời gian dài áp lực, tổn thương. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh khá thoải mái và quý mến tôi khiến tôi thật sự ấm lòng và có hy vọng về một cuộc sống mới. Bố mẹ anh rất hiểu biết và thành đạt, không như bố mẹ chồng cũ của tôi. Anh đã làm tôi thấy yêu đời trở lại.
Dù mới yêu hơn nửa năm nhưng anh đã nói tới chuyện cưới xin, chỉ có điều anh không thích con tôi lắm. Anh nói muốn cưới tôi nhưng không muốn con tôi sống chung. Anh không thích tôi nhắc nhiều đến con, thậm chí có lần còn nói thẳng rằng nếu xác định đi tiếp thì nên trả con cho bố bé chăm, để bắt đầu lại từ đầu cho "gọn gàng". Anh không muốn tôi đưa con theo trong những lần gặp gỡ.
Tôi khao khát yêu thương, muốn bắt đầu cuộc sống mới nhưng cũng rất thương con, không muốn xa con, càng không muốn đưa con về với chồng cũ, bởi anh cũng đã có gia đình riêng và con với vợ mới. Liệu có cách nào để bạn trai tôi hiểu hơn và cải thiện tình cảm với con tôi?
Minh Nguyệt 09/06/2026

Cậu ruột không chịu bán đất trả tiền cho mẹ tôi như đã hứa

Tôi hỏi xem cậu đã đăng bán chưa thì thấy cậu chẳng hề muốn bán. Lúc này tôi mới biết mẹ mình đã bị cậu lừa.
Chuyện là cậu tôi muốn mua một mảnh đất vào ba năm trước với giá 1,3 tỷ nhưng cậu chỉ có nửa tiền nên thuyết phục mẹ tôi góp tiền chung để mua. Cậu hứa để đất đó bán kiếm lời. Sau đó, em gái tôi đi xem nhưng không ưng vì mảnh đất đó ở xa nhà tôi. Cậu chẳng... Đọc thêm

Tôi chỉ yêu cầu chồng đóng học phí cho con nhưng anh từ chối

Tôi cảm thấy rất cô đơn khi chỉ một mình lo cho con như người không chồng, vậy mang tiếng có chồng để làm gì?
Tôi và chồng thời yêu nhau rất hợp tính, khi đó chưa nghĩ đến các vấn đề cơm áo gạo tiền, con cái, ông bà, vì chỉ quen nhau, đi ăn đi chơi vui là chính. Đến khi cưới nhau rồi, quá nhiều thứ cần phải có trách nhiệm, từ việc hai bên gia đình, con cái ăn học, chuyện đưa đón... Đọc thêm

Em dâu khóc lóc cầu cứu các chị giúp chồng trả nợ lần thứ tư

Gia đình tôi hỗ trợ cho em mượn phần mặt tiền nhà để buôn bán, chị gái cho vay vốn, tôi nuôi ăn uống, sinh hoạt, điện nước toàn bộ.
Gia đình tôi ở miền Bắc, có ba chị em. Chị gái đầu lấy chồng gần nhà, kinh tế cũng ổn định. Tôi là nữ, 41 tuổi. Sau khi học hết lớp 12, nhà nghèo không có tiền học đại học, tôi theo bạn học vào Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi học, kết hôn nhưng... Đọc thêm

Gia đình bạn trai ở nhờ nhà tôi nhưng yêu cầu đủ thứ

Dì anh góp ý rằng tôi nên "ra dáng dâu con" một chút để lấy lòng gia đình.
Tôi là nữ, 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển vào TP HCM làm việc cho một công ty công nghệ nước ngoài. Tôi quen bạn trai được hơn hai năm khi anh chuyển vào Nam công tác. Anh gốc Hà Nội, sống trong gia đình có truyền thống giáo dục và lễ nghi rõ ràng. Anh hiền lành, sống... Đọc thêm

Đã ký nhận 400 triệu không chu cấp, có nên yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng cho con?

Thời gian đầu chồng cũ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con, nhưng càng về sau càng thưa dần.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình được nhận xét là ổn, làm tại bệnh viện huyện ở quê, lương khoảng 13 triệu đồng. Tôi ly hôn chồng được hơn một năm. Lý do hai vợ chồng ly hôn, nếu người ngoài nhìn vào cũng không có gì quá to tát, nhưng với tôi, đó như giọt nước tràn ly, âm ỉ từng ngày. Chồng tôi... Đọc thêm