Home
Menu

Chỉ vì cách đặt tên nick, tôi đã 'loại' một người đàn ông

Địa chỉ email anh cung cấp là chuỗi chữ cái khó hiểu, không mang dấu hiệu nhận diện cá nhân, tôi mất thiện cảm ngay lập tức.
Tôi 41 tuổi, chưa từng lập gia đình, công việc ổn định, thu nhập đủ sống. Tôi có căn hộ riêng và được nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn. Vì công việc và môi trường sống khá khép kín nên tôi quyết định đăng bài lên mục Hẹn hò với mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Sau đó, tôi nhận được một thư làm quen từ người đàn ông tự giới thiệu 48 tuổi, tên Tùng. Anh để lại số zalo để tiện trao đổi. Tuy nhiên, khi tôi kết nối thì thấy nickname là một cái tên nước ngoài vô nghĩa, không liên quan gì đến tên thật. Địa chỉ email anh cung cấp cũng là một chuỗi chữ cái khó hiểu, không mang dấu hiệu nhận diện cá nhân nào. Tôi phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy mất thiện cảm ngay lập tức.
Trong suy nghĩ của tôi, một người đàn ông 48 tuổi, nếu đã có công việc và vị trí ổn định, khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, cách thể hiện cũng nên rõ ràng, đĩnh đạc, ít nhất là dùng tên thật hoặc một cái tên liên quan đến mình. Việc dùng nickname và email "vô danh" khiến tôi có cảm giác thiếu minh bạch, thậm chí hơi khó chịu. Tôi đã dừng lại và không tiếp tục câu chuyện. Sau đó tôi cũng tự hỏi: liệu mình có đang quá khắt khe không? Có phải tôi đang đặt tiêu chuẩn quá cao chỉ vì một chi tiết nhỏ? Hay cảm giác ban đầu ấy thực sự đáng tin?
Tôi hiểu có thể có nhiều lý do: có người dùng nick từ thời trẻ và không đổi, có người muốn giữ sự riêng tư, có người đơn giản không để ý đến những điều đó. Với tôi, ở độ tuổi ngoài 40, khi tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, tôi cần sự rõ ràng và cảm giác an tâm ngay từ đầu. Rất mong nhận được góc nhìn đa chiều từ độc giả. Liệu tôi đang quá khó tính hay đó chỉ là sự cẩn trọng cần thiết ở tuổi này?
Quỳnh Hoa 12/02/2026

Con rể cạch mặt bố mẹ vợ vì chỉ sang tên nhà cho con gái

Cháu tôi trách vợ và bố mẹ vợ không biết cách cho tài sản, đối xử lạnh nhạt với bên ngoại, thậm chí không muốn liên quan đến họ nữa.
Tôi có cháu trai sống ở quê, lập gia đình với cô gái Hà Nội. Cháu tôi rất chăm chỉ, siêng năng, không hề dính đến rượu chè hay cờ bạc. Cháu dâu tôi là người Hà Nội chính gốc, rất xinh đẹp, vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt yêu thương gia đình.... Đọc thêm

Người đàn ông tìm mọi cách cưa đổ tôi rồi lặn mất tăm

Trong lòng tôi lúc này ban đầu là cảm giác đau lòng, tiếp theo là oán hận vì đem tình cảm của mình ra làm trò đùa nhiều lần vậy.
Tôi 25 tuổi. Anh hơn tôi sáu tuổi. Tâm trạng tôi lúc này xuống dốc, không thể tập trung làm việc, mong được bạn đọc chia sẻ. Tôi quen anh do anh là khách hàng, chủ động xin số làm quen. Cả hai nhắn tin trò chuyện một thời gian thì tôi chủ động dừng lại do... Đọc thêm

Gặp lại người đàn ông từng âm thầm yêu tôi theo cách đặc biệt

Biết ơn vì bạn đã chọn im lặng, rút lui, giữ đúng giới hạn để những gì còn lại giữa chúng mình là kỷ niệm đẹp, không gì đáng tiếc.
Có những người đi qua cuộc đời mình mà không để lại quá nhiều tiếng động. Họ không tỏ tình, không làm điều gì quá khác biệt hay nổi bật. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn in dấu lại, lặng lẽ, dịu dàng trong một góc ký ức mà mình không... Đọc thêm

Ông bà ngoại chê tôi 'dốt còn bày đặt dạy tiếng Anh cho con'

Tôi hay nói tiếng Anh với bé bằng những câu đơn giản về các hoạt động hàng ngày.
Ông bà ngoại hay phản đối tôi dạy tiếng Anh cho con gái. Con gái tôi 2,5 tuổi. Tôi rất muốn bé được tiếp xúc tiếng Anh sớm nên ngay từ nhỏ thường đọc truyện song ngữ cho bé. Tôi hay nói tiếng Anh với bé bằng những câu đơn giản về các hoạt động hàng ngày. Tiếng Anh còn yếu kém nên tôi thường tự học... Đọc thêm

Bác ruột bí mật đặt ống nước thải qua đất nhà tôi nhiều năm trước

Cách đây một tháng, đường ống bị vỡ, gia đình tôi mới biết sự thật, tôi rất tức giận nhưng để giữ hòa khí hai bên nên vẫn để vậy.
Cạnh nhà tôi là nhà của một anh con bác ruột, thời điểm trước bác xây nhà cho con trai nhưng âm thầm đi đường ống nước thải vòng qua bên phần đất gia đình tôi. Cách đây một tháng, đường ống bị vỡ, gia đình tôi mới biết sự thật. Chúng tôi... Đọc thêm