Home
Menu

Không ai đồng ý để tôi mua nhà riêng dù đã 32 tuổi

Tôi hướng nội, sống ở thành phố 3 năm nhưng chưa thấy sức hút nơi này, muốn về Quy Nhơn mua căn hộ chung cư sống một mình.
Tôi 32 tuổi, đang độc thân, là nam, thuộc giới tính thứ ba, đang sống và làm việc tại TP HCM, làm tự do, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội cho khách. Công việc hiện tại đang thay đổi nhanh, cạnh tranh lớn, khả năng kiếm tiền ngày càng hạn chế. Trước đó học đại học ngành kỹ thuật nhưng không chuyên lắm, sau đó tôi làm công ty thủy sản được 4 năm, làm tự do 3 năm.
Ở TP HCM tôi sống với em trai, hai anh em khá khắc khẩu, không hợp trong tính cách. Cộng với công việc cũng khó khăn, tôi đã lớn tuổi, muốn có một thứ gì đó riêng của mình vì giờ chúng tôi vẫn thuê nhà cùng nhau. Tôi dự tính trong năm nay sẽ về Quy Nhơn mua căn chung cư, tạo tiền đề để sống tách biệt hơn, có cuộc sống độc lập hơn, gần ba mẹ hơn vì quê ở một huyện thuộc Bình Định.
Về chi phí tham khảo hiện tại là khoảng 1,2 tỷ đồng căn chung cư hai phòng ngủ. Tôi có để dành được khoảng 700 triệu đồng, phần còn lại dự tính sẽ mượn của ba mẹ, vì ba mẹ có khả năng cho mượn. Về công việc, tôi vẫn duy trì công việc đang làm, tham khảo nhu cầu việc làm tại địa phương. Nếu công việc không tốt, tôi chấp nhận tìm việc để đi làm công ty lại từ đầu. Tôi đã có tuổi, thu nhập chung tại địa phương không cao.
Mong muốn của tôi là thế nhưng mọi người trong gia đình không đồng tình, khuyên tôi suy nghĩ cho kỹ. Thực sự tôi là một người hướng nội, đã sống ở thành phố 3 năm nhưng chưa thấy được sức hút nơi này. Mong được các anh chị cho lời khuyên, tư vấn thêm. Chân thành cảm ơn.
Hoàng Thành 18/02/2025

Bạn bè mua nhà, mua xe, tôi 29 tuổi vẫn sự nghiệp lênh đênh

Tôi biết nếu muốn ưu tiên lợi nhuận thì mình có những đường tắt nhanh hơn nhưng con tim không cho phép bản thân như vậy.
Tôi 29 tuổi, là nữ. Cách đây 3 năm, tôi đứng giữa một sự lựa chọn lớn: một là ở lại công ty và được sếp tăng lương, hai là nghỉ việc để khởi nghiệp. Khi đó, tôi mới chứng minh năng lực của mình ở vị trí quản lý dù tôi nhỏ tuổi nhất phòng, sếp lớn cực... Đọc thêm

Con riêng muốn 15 triệu mua laptop trong khi lương anh 9 triệu đồng

Vô tình đọc đoạn chat giữa hai cha con, tôi biết con gái anh muốn sắm laptop gần 30 triệu đồng; mẹ bé chịu một nửa, anh trả một nửa.
Tôi mới lập gia đình được 5 tháng và mang thai 4 tháng. Chồng tôi từng có gia đình và có con gái riêng mới vào lớp 10. Nguyên nhân ly dị là do chị vợ trước khinh anh không có tiền. Sau khi cưới, tôi sống ở nhà chồng. Thu nhập của ba má chồng hàng tháng... Đọc thêm

Bạn trai quyết mua ôtô dù tôi muốn mua nhà trước

Gia cảnh anh bình thường; anh có thể coi là vượt khó thành công vì giỏi giang, công việc tốt, sửa được nhà cho ba mẹ.
Tôi 26 tuổi, bạn trai 28 tuổi, quen nhau hai năm. Tôi có thu nhập 30 triệu đồng, bạn trai kiếm được hơn số đó. Chúng tôi không quá xoáy sâu vào thu nhập của nhau nhưng cả hai xác định sau này sẽ cưới nên một năm nay bỏ quỹ chung để mua vàng. Tôi đang giữ ba lượng vàng... Đọc thêm

Chưa dám mua nhà đất vì cứ mua là trắc trở

Lần nào vợ chồng tôi mua đất cũng trầy trật, trắc trở, chỉ thấy mất.
Tôi 34 tuổi, có vợ và một con trai, làm kỹ sư lập trình, vợ làm văn phòng. Tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi khoảng 70 triệu đồng, trừ chi phí thuê nhà, ăn uống mỗi tháng dư ra được 35-40 triệu đồng. Gia đình tôi hiện có nhà ở quê bố mẹ để lại, có ôtô đi lại và một miếng đất nhỏ khác vợ chồng... Đọc thêm

Con riêng của chồng đòi mua laptop 30 triệu trong khi lương anh 9 triệu

Lương anh chi tiêu không đủ mà dám hứa bỏ ra gần 15 triệu đồng, nửa còn lại mẹ cháu chi, để mua laptop cho con gái.
Tôi mới lập gia đình được 5 tháng, mang thai 4 tháng. Chồng tôi từng có gia đình, con gái riêng của anh mới vào lớp 10. Nguyên nhân ly dị là do chị vợ trước khinh anh không có tiền. Sau khi cưới, tôi sống ở nhà chồng. Thu nhập của ba má chồng hàng tháng khoảng 5 triệu đồng,... Đọc thêm