Ba mẹ không vui khi tôi không có khả năng giúp đỡ anh trai
Nhà tôi có bốn anh chị em, đều lập gia đình và sống riêng; tôi là út, ở chung với bố mẹ, bố mẹ đều là công chức về hưu.
Với các con, ban đầu bố mẹ đều lo cho một số vốn nhất định để mua nhà. Nhà tôi có hai căn nhà, một căn để ở hiện tại và một căn cho thuê. Gia đình chị hai đã sang nước ngoài định cư, nhà cơ bản, ổn định. Gia đình chị ba sau khi ra ở riêng, nhờ có sự hỗ trợ thêm của bên nội rất giàu có nên anh chị có cơ ngơi khang trang, có trong tay rất nhiều bất động sản. Tuy nhiên anh chị thuộc típ người tằn tiện, ăn không dám ăn, xài không dám xài. Gia đình anh tư cơ bản, anh chị có thu nhập rất cao, tháng hai vợ chồng kiếm hơn 100 triệu đồng. Anh chị mua được nhà, mua xe, mua thêm mảnh đất trị giá ba tỷ đồng. Anh chị thích ăn ngon, mặc đẹp, tiều xài hơi quá tay.
Gia đình tôi cơ bản nhất, lương hai vợ chồng cộng lại chưa đầy 30 triệu đồng, nhà ngoại ở miền Tây cũng không khá giả gì nên không có cho chúng tôi. Vợ chồng tôi kết hôn với hai bàn tay trắng, sinh con thì có ông bà nội hỗ trợ, trông con giúp. Đợt vừa rồi, bố mẹ tôi quyết định không cho thuê nhà nữa nên đã bán căn nhà đang cho thuê và chia đều năm phần: bố mẹ một phần, bốn người con mỗi người một phần. Còn căn nhà đang ở, bố mẹ sang tên cho tôi vì xác định đó sẽ là nơi thờ cúng khi các cụ về với tổ tiên. Bố mẹ dặn căn nhà này chỉ được ở, truyền từ đời này sang đời kia chứ không được bán. Mọi người trong gia đình đều đồng ý với quyết định của bố mẹ.
Chia tiền cho các con xong, ông bà đã cho thêm tụi tôi một ít trong phần tiền dưỡng già. Vợ chồng tôi thêm vào mua một căn hộ để cho thuê với giá 10 triệu đồng mỗi tháng, có tiền nuôi các con ăn học. Một phần trong số đó bố mẹ tôi cho thêm anh tư vì nhà ngoại anh cũng cho một phần, để anh chị mua căn nhà cho thuê 30 triệu đồng một tháng. Còn lại bao nhiêu, bố mẹ gửi ngân hàng lấy lãi tiêu xài hàng tháng. Cộng thêm lương hưu nữa, ông bà sống an nhàn đến cuối đời.
Thế nhưng cuộc đợt làm gì có tươi đẹp và an nhiên như thế, đùng một cái gia đình anh tư thông báo làm ăn thất bại, phải bán toàn bộ tài sản và đất đai để trả nợ. May mà anh còn giữ lại căn nhà đang ở nhưng lại nợ chị hai đang ở nước ngoài tầm năm tỷ đồng và nợ chị ba ba tỷ đồng. Bố mẹ tôi nghe vậy khóc ngất đi, rồi thương con quá ông bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm ra để cho anh tư trả nợ. Ngoài ra ông bà còn yêu cầu các con phải giúp đỡ gia đình anh tư. Gia đình chị hai hứa sẽ trừ vào số nợ năm tỷ đồng kia 500 triệu đồng, anh ba cũng hứa trừ 500 triệu đồng trong số nợ ba tỷ đồng.
Hoàn cảnh nhà tôi không khá giả gì, căn nhà đang ở không được bán, căn nhà đang cho thuê phải để còn có thêm tiền cho hai con đi học. Chi phí bốn người ở thành phố lớn rất cao, với số tiền lương chưa đầy 30 triệu đồng và tiền thuê nhà 10 triệu đồng chỉ vừa đủ chi phí hàng tháng nên nhà tôi không dư giả gì, chỉ có tầm 100 triệu đồng tiết kiệm phòng lúc ốm đau. Vì vậy chúng tôi chưa giúp đỡ được gia đình anh tư, hẹn khi nào tiết kiệm được kha khá sẽ trích một phần ít cho cháu sau.
Tôi cũng bàn với bố mẹ là bán nhà đang ở đi lấy tiền mua căn nhỏ hơn, đủ cho gia đình tôi và bố mẹ sống, còn lại bao nhiêu cho anh tư trả nợ nhưng bố mẹ không đồng ý. Xin nói thêm, dù đang còn nợ tiền của chị hai, chị ba nhưng gia đình anh tư vẫn không thay đổi cách sinh hoạt, tiêu xài hoang phí, đời sống và tính hưởng thụ rất cao. Nói là đầu tư thất bại nhưng lương tháng của anh chị vẫn rất cao. Tôi thấy ba mẹ có vẻ không vui vì gia đình tôi không giúp gì cho anh tư, tôi cũng rất băn khoăn, mong được các bạn chia sẻ.
Quang Hải 13/04/2024Cho rằng làm công không thể khá lên, bạn trai đầu tư tiền ảo
Anh không muốn đi làm tám tiếng văn phòng nữa, muốn có thời gian đầu tư và làm nhiều việc khác.
Tôi là mẹ đơn thân, có một bé gái, đang quen và tìm hiểu một người, đồng hành cùng nhau được năm năm. Lúc bắt đầu yêu, mọi thứ rất hòa hợp, tính cách, vẫn tôn trọng nhau cho đến giờ. Lúc đó khó khăn trong việc làm vì dịch, anh vẫn nỗ lực tìm kiếm công việc khác để có đồng lương...
Đọc thêmTôi toàn bị từ chối tình yêu vì ngoại hình dù thu nhập khá
Tôi hiểu ngoại hình và cách giao tiếp của mình nhiều hạn chế: tôi không cao, thân hình gầy gò, gương mặt kém thu hút.
Tôi 35 tuổi, sống và làm việc tại thành phố lớn nhất cả nước. Cuộc sống khá đơn điệu, chủ yếu xoay quanh công việc và tự chăm sóc bản thân. Mỗi ngày, tôi làm việc từ 10 đến 12 tiếng, năm ngày mỗi tuần. Cuối tuần, tôi dành thời gian nghỉ ngơi, đi đây đó rồi lại...
Đọc thêmBạn trai không cho tôi ở bên khi anh bị bệnh nặng
Anh không muốn tôi bận tâm về anh nữa, muốn tôi quên anh đi và sống tiếp cuộc sống của mình.
Tôi và bạn trai yêu nhau gần bốn năm, phần lớn là ở xa nhau, thời gian gặp mặt, ở bên cạnh nhau khá ít. Lý do chính là vì công việc cả hai đều bận, khó sắp xếp thời gian nghỉ cùng lúc để thăm nhau. Nhưng chúng tôi vẫn liên lạc hàng ngày. Anh là người Ý, sống và làm việc ở Ấn Độ, còn tôi...
Đọc thêmCon trai tôi hạnh phúc và vui vẻ khi sống bên nhà vợ
Cháu nói không cần nhà cửa hay đất đai gì, cũng không muốn về nhà nữa vì những tổn thương ngày xưa cha cháu gây ra.
Vợ chồng tôi 60 tuổi, nhà hiện tại chỉ đủ ăn. Tôi có 3 đứa con và cũng không lo cho chúng được nhiều. Chồng tôi ham mê rượu chè từ lúc trẻ và thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con. Các con tôi lớn lên bằng cảnh bạo lực gia đình vì nhiều lần chứng kiến ba đánh...
Đọc thêmTấm vé số trúng thưởng của tôi khiến bạn trai không vui
Khi mua, tôi chỉ nói mình mua một vé, thực chất mua hai vé, ai ngờ tấm vé số thứ hai lại trúng thưởng.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, khá hợp tính nhau, đều là những người vui vẻ và biết suy nghĩ. Mặc dù có những lúc hai đứa khá khắc khẩu nhưng sau cãi vã, cả hai vẫn yêu thương nhau. Mỗi cuối tuần chúng tôi đều đi cà phê, hẹn hò. Anh tâm sự rằng thỉnh thoảng cũng mua xổ số cho...
Đọc thêm