Vợ từng đòi bán nhà ly hôn, khi trắng tay muốn quay lại
Trước đây, vợ kiên quyết bán nhà ly hôn theo nhân tình, giờ trắng tay cô ấy lại muốn quay lại "nấu cơm cho con".
Tôi là tác giả bài viết "mất tết vì vợ cứ đòi ly hôn". Sau bài đăng, tôi và vợ đã ly hôn. Cô ấy đơn phương làm đơn và đã bán nhà chia đôi. Sự thực đúng như tôi dự đoán. Vợ tôi có bồ khi học thạc sĩ. Cô ấy "đứng núi này trông núi nọ", làm đơn phương ly hôn để lấy tiền chuyển cho nhân tình. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong thì nhân tình cũng thẳng cánh mà bay theo. Đến hôm nay, cô ấy không còn tài sản và còn nợ vay ngân hàng (theo người nhà bên vợ cũ nói). Cô ấy phải trả nợ hàng tháng, không còn có tiền cấp dưỡng cho con (3 triệu đồng cho hai con mỗi tháng, con đang sống với tôi).
Gần đây, cô ấy quay lại, xin tôi bỏ qua lỗi lầm xưa để được về sống với tôi và hai con, muốn được hàng ngày nấu cơm cho con. Tôi thấy các con còn nghe lời mẹ nhưng nghĩ đến cảnh ngày xưa, tôi lại không chịu được. Cô ấy từng đuổi tôi để bán nhà (nhà của tôi xây lên), bố mẹ vợ nghe lời con gái mà cũng ủng hộ ly hôn, đến khi tan nát rồi mới quay qua xin lỗi.
Tôi giờ một mình nuôi hai con, mua lại được ngôi nhà nhỏ hơn từ tiền bán 1/2 ngôi nhà của mình, hàng tháng lo cho con, đưa đón con... nên rất vất vả, nhưng không muốn cô ấy bước vào nhà để gặp các con. Theo các anh chị, giờ có nên tha thứ không, để cho mẹ con có nhau hay là dứt khoát không thể tha thứ một con người vô ơn như thế được. Cảm ơn độc giả cho lời khuyên.
Thành Trung 04/01/2025Tôi sẽ trắng tay nếu ly hôn người chồng tệ bạc
Chồng có quan hệ với hai người phụ nữ, tiền nong bao năm đi làm tôi chỉ lo cho gia đình, không giữ cho mình chút gì.
Tôi 34 tuổi, lấy chồng được 8 năm, có bé trai 7 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần 8 năm mới tiến đến hôn nhân. Chồng tôi hiền lành, chịu thương chịu khó, lúc yêu anh quan tâm và thương tôi rất nhiều vì hoàn cảnh hai đứa đều khó khăn. Cứ yêu nhau bình yên như thế được 6 năm...
Đọc thêmVừa quay lại với tôi một hôm, anh đòi chia tay vì còn yêu tình cũ
Anh thừa nhận vẫn còn yêu người cũ và sẽ quay lại với họ. Anh nói dừng lại là để tôi không phải khổ về sau.
Tôi 27 tuổi, anh 33 tuổi, quen nhau hơn một năm. Anh từng yêu cô gái làm cùng phòng 5 năm. Do hoàn cảnh hai gia đình không môn đăng hộ đối, gia đình cô gái đã cấm cản mối quan hệ này và bắt cô ấy vào TP HCM làm việc. Anh bị phụ tình nên tức giận và trả thù cô ấy bằng cách...
Đọc thêmBạn nhậu và nhân tình tránh xa khi tôi ra đi tay trắng sau ly dị
Lúc vợ mang thai, tôi bắt đầu đổ đốn, cặp kè với mấy cô trẻ tuổi bên ngoài theo kiểu "bóc bánh trả tiền".
Tôi là người chồng trong câu chuyện: Tôi lẳng lặng chấp nhận 'khuyết điểm' có bồ của người chồng tốt. Vợ chồng tôi vốn là độc giả trung thành của mục Tâm sự từ nhiều năm nay, vì cả hai đều muốn hiểu thêm về góc nhìn của mọi người trước những biến cố trong cuộc...
Đọc thêmỞ bên khi chồng tay trắng, anh vẫn phản bội tôi
Mọi cố gắng của tôi mong có ngày gia đình đoàn tụ, không ngờ anh yêu người khác, giẫm đạp lên tình yêu của tôi và tình nghĩa vợ chồng.
Vợ chồng tôi có hơn 10 năm gắn bó, hai đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp. Hơn 3 năm trước anh làm ăn thất bại, phải bỏ quê hương, bỏ lại gia đình để đi làm ở phương xa. Tôi nhớ mãi câu nói ngày anh đi: "Em thương anh, ráng lo cho hai con, chăm sóc cho gia...
Đọc thêmBạn trai chia tay vì tôi còn trong trắng
Anh nói biết tôi còn trong trắng nên không muốn gây áp lực hay làm trái mong muốn của tôi, nhưng cũng không thể chờ đợi quá lâu.
Tôi 27 tuổi, chưa từng có mối quan hệ nào đi quá giới hạn. Hơn ba tháng trước, tôi quen bạn trai qua bạn bè giới thiệu. Anh 32 tuổi, tâm lý, chín chắn, luôn quan tâm từng điều nhỏ nhặt nên tôi nhanh chóng có tình cảm. Dù thời gian yêu chưa dài, tôi thực sự hạnh...
Đọc thêm