Không yêu vẫn cưới, giờ tôi phải làm sao khi có người phụ nữ khác
Vợ không biết tình cảm của tôi đã dành cho người khác, cô ấy vẫn chăm lo cho bố con tôi, nhà cửa gọn gàng, đối nội đối ngoại tốt.
Tôi cưới người mình không yêu vì trách nhiệm, 8 năm sau lại muốn bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi con tim. Tôi biết sau khi đọc bài, nhiều người sẽ gọi tôi là người đàn ông ích kỷ, thậm chí đáng trách. Tôi không phủ nhận mình đã có những lựa chọn sai, thế nhưng có những ngày tôi cảm thấy mình đang sống cuộc đời không thuộc về mình, càng cố làm tròn trách nhiệm lại càng thấy mệt mỏi.
Tôi 36 tuổi, kết hôn được 8 năm và có một cậu con trai. Vợ là người tôi từng rất quý mến, nhưng chưa bao giờ tôi có tình yêu nam nữ với cô ấy. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, cùng một nhóm bạn nên thường xuyên đi chơi chung. Cô ấy hiền, sống tình cảm và luôn đối xử tốt với tôi. Tôi coi cô ấy như một người em thân thiết. Có lẽ vì quá thân nên tôi không nhận ra cô ấy đã dành tình cảm cho mình từ lâu.
Sau khi ra trường, tôi chuyển vào TP HCM làm việc, còn cô ấy ở lại quê. Một thời gian sau, chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới bạn chung. Tối hôm đó, vì uống quá nhiều, tôi đã đi quá giới hạn khiến cuộc đời cả hai thay đổi. Không lâu sau, cô ấy báo có thai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết mình không yêu cô ấy nhưng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm. Hai bên gia đình đều khuyên chúng tôi cưới nhau. Cuối cùng, tôi bước vào hôn nhân với suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần sống tử tế, chăm chỉ làm việc và có trách nhiệm với vợ con, tình yêu có thể đến sau. Thế nhưng tình yêu không phải cứ cố gắng là có.
Tám năm qua, vợ chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi. Cô ấy chăm sóc con, vun vén nhà cửa, đối xử tốt với bố mẹ tôi. Những lúc tôi thất nghiệp, cô ấy là người động viên. Khi công việc của tôi thuận lợi, cô ấy cũng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải mua thứ này thứ kia. Tôi biết mình may mắn khi có một người vợ như vậy. Chỉ có điều, tôi không thể đáp lại bằng tình cảm như cô ấy mong muốn. Tôi từng nghĩ chỉ cần cuộc sống bình lặng như vậy cũng được. Cho đến năm ngoái, tôi gặp một người phụ nữ khác.
Em là đối tác trong một dự án mà công ty tôi phụ trách, nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Ban đầu chúng tôi chỉ trao đổi công việc. Sau vài lần cùng tham gia các buổi chạy bộ của nhóm bạn, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Em biết tôi đã có gia đình nên luôn chủ động giữ khoảng cách. Thế nhưng tôi lại nhận ra mình có tình cảm với em. Tôi có thể kể cho em nghe những chuyện mà nhiều năm qua chưa từng nói với vợ. Hai người có những sở thích giống nhau, từ việc thích đi bộ vào buổi tối, nghe nhạc cũ cho đến cách nhìn về cuộc sống. Ở bên em, tôi được sống thật với cảm xúc và suy nghĩ, không phải cố gắng trở thành người hoàn hảo. Đơn giản tôi được là chính mình.
Khi biết tình cảm của tôi, em bảo không muốn trở thành lý do khiến gia đình tôi tan vỡ. Em thú nhận cũng có tình cảm với tôi nhưng biết không được làm gì quá giới hạn. Chúng tôi đã nhiều lần cố dừng lại. Có thời gian em chặn liên lạc, chuyển công việc sang nhóm khác. Tôi cũng tự nhủ phải quay về với gia đình, phải chấm dứt mọi thứ. Càng cố quên, tôi càng nhận ra mình đã yêu em rất nhiều.
Vợ không hề biết tình cảm của tôi đã dành cho người khác. Cô ấy vẫn chăm lo cho bố con tôi, đối nội đối ngoại chu toàn, lo nhà cửa gọn gàng. Mỗi lần nhìn vợ, tôi lại thấy mình có lỗi. Con trai tôi bảy tuổi. Cháu rất quấn bố và luôn mong cuối tuần cả nhà cùng đi chơi. Tôi sợ nhất là một ngày nào đó con hỏi: "Tại sao bố mẹ không sống cùng nhau nữa". Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn mà biết chắc chọn như nào cũng có người tổn thương. Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi có thể giữ tổ ấm cho con nhưng phải chấp nhận sống với vợ, người tôi chưa từng có tình. Nếu ly hôn, tôi có thể đến với người mình yêu nhưng sẽ phải đối diện với nỗi đau của vợ, sự thất vọng của bố mẹ hai bên và những tổn thương có thể theo con mình.
Tôi không biết phải đi tiếp thế nào. Tôi yêu một người nhưng cũng không muốn vợ con mình phải đau khổ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.Thành Vinh 12/09/2026Từ bỏ bạn trai để chọn người mới, giờ không hợp tôi phải làm sao
Bạn trai mới có đủ những điều tôi cần, nhưng lại ích kỷ và hơi kiểm soát; vì vậy nhiều lúc tôi muốn chia tay.
Tôi sinh năm 33, người yêu cũ 32, quen nhau 7 năm. Anh là người hiền lành, khô khan, suy nghĩ đơn giản, luôn yêu thương và quan tâm tôi trong mọi việc. Còn tôi là cô gái mạnh mẽ, có phần bất cần, tính tình khá khó. Tôi được nhiều người để ý và theo đuổi, từng tìm hiểu vài...
Đọc thêmBôn ba đủ nghề không ăn thua, giờ em phải làm sao
Em 23 tuổi, từ nhỏ đã bị mắc chứng OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) và rối loạn lo âu nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.
Em còn bị tật nói lắp từ bé, cộng thêm bản tính hướng nội, ngại giao tiếp nên không có nhiều bạn bè. Gia cảnh em nghèo đến mức bố mẹ không dám sinh thêm con thứ hai, em là con duy nhất. Học xong cấp ba, do hoàn cảnh gia đình mà em không đi học, đi...
Đọc thêmĐến giờ tôi vẫn chưa biết vì sao anh yêu nhưng lại im lặng rời đi
Suốt mấy tháng, tôi tự trải qua cơn bão cảm xúc và sự vụn vỡ của niềm tin, anh thật tàn nhẫn với tôi.
Các bạn độc giả thân mến, đọc bài viết "Tôi chọn cách sống khiến chẳng cô gái nào có thể ở lại" được đăng trên quý báo ít ngày, tôi có linh cảm rất rõ ràng rằng đó là anh, người đàn ông tôi yêu và đang cố quên. Mọi thông tin về anh và cả cách nghĩ, cách sống của anh đều...
Đọc thêmTôi vẫn thoáng xao lòng trước người phụ nữ khác dù yêu vợ
Tôi vẫn yêu vợ và luôn đặt gia đình lên hàng đầu, điều đó đến giờ chưa từng thay đổi.
Chúng tôi lấy nhau gần mười năm, có hai con, cuộc sống không dư dả nhưng ổn định. Vợ tôi không phải kiểu phụ nữ nói chuyện ngọt ngào hay biết làm mới cảm xúc, bù lại cô ấy chịu khó, thực tế và luôn nghĩ cho chồng con trước tiên. Tôi hiểu điều đó và trân trọng, dù đôi khi giữa guồng...
Đọc thêmTôi tổ chức cưới nhưng chưa đăng ký, giờ anh lấy người khác làm vợ
Anh bảo thương tôi vì đã cùng anh đi qua những ngày khó khăn, còn người phụ nữ kia mới là người anh yêu.
Tôi 29 tuổi, ở bên anh gần sáu năm, có với nhau một bé trai hơn ba tuổi. Chúng tôi chưa từng đăng ký kết hôn. Ngày đó, anh bảo cứ tổ chức cưới trước, khi nào công việc ổn định sẽ đăng ký kết hôn sau. Tôi tin anh, tin rằng tờ giấy chỉ là thủ tục, còn điều quan trọng là tình...
Đọc thêm