Home
Menu

Tôi tính sống xa chồng để mỗi người chăm một bên cha mẹ

Chúng tôi có thể xin chuyển trường cho con trai đang học lớp bảy về quê để cháu ở cùng bố và ông bà.
Tôi và chồng đều 40 tuổi, có hai con, một trai đang học lớp bảy và một gái học lớp hai. Tôi là con một trong gia đình. Trước khi kết hôn, tôi đã nói rõ với chồng và gia đình bên chồng rằng vì cha mẹ tôi chỉ có một mình tôi nên sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ tiếp tục ở lại thành phố để sống cùng và chăm sóc cha mẹ tôi. Khi cha mẹ tôi không còn, vợ chồng tôi sẽ cùng nhau về quê chồng để sống và phụng dưỡng cha mẹ chồng. Chồng tôi và gia đình anh đều đồng ý với điều đó. Thực ra, bản thân tôi không ngại chuyện về quê. Cha mẹ chồng đều là những người rất tốt và tôi có tình cảm với ông bà. Cha mẹ chồng hiện đều trên 70 tuổi, còn cha mẹ tôi đều đã trên 80.
Khoảng một năm nay, sức khỏe của cha tôi yếu đi nhiều. Mẹ tôi cũng đã lớn tuổi nên việc chăm sóc, đưa cha đi viện và lo liệu những công việc hàng ngày chủ yếu do hai vợ chồng tôi đảm nhận. Tôi may mắn vì chồng sống tình cảm và có trách nhiệm. Anh đỡ đần tôi rất nhiều trong việc chăm sóc cha, từ đưa đi bệnh viện, chăm sóc ở nhà đến những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Anh gần như chưa bao giờ than vãn hay tỏ thái độ rằng đó là trách nhiệm của riêng tôi. Cha mẹ chồng cũng rất ủng hộ việc chúng tôi chăm sóc cha mẹ tôi. Mẹ chồng thường động viên hai vợ chồng cố gắng phụng dưỡng cả hai bên. Nhưng chính vì vậy mà gần đây tôi bắt đầu thấy mình đứng trước một bài toán rất khó.
Cha mẹ chồng ở quê chỉ có hai ông bà sống với nhau. Các anh chị em của chồng có người ở thành phố, có người ở gần hơn nhưng cũng không sống chung với ông bà. Từ trước đến nay, cha mẹ chồng vẫn mong sau này vợ chồng tôi về quê để ở cùng và chăm sóc ông bà. Bản thân tôi cũng mong muốn điều đó. Nhưng hiện tại cha tôi đã yếu đến mức gần như nằm một chỗ, còn mẹ vẫn đang ở đó. Tôi không biết đến bao giờ mình mới có thể thực hiện được kế hoạch đã định từ trước. Điều khiến tôi áy náy là trong khi tôi còn có cha mẹ cần chăm sóc ở đây thì cha mẹ chồng cũng đang già đi từng ngày. Cha chồng tôi từng vài lần trải qua những đợt bệnh rất nặng. Hiện ông vẫn có thể đi lại nhưng sức khỏe và trí nhớ không còn được như trước. Mẹ chồng tôi cũng đã lớn tuổi và phải chăm sóc chồng khá nhiều.
Hai ông bà có cuộc sống kinh tế tương đối ổn định, có đất cho thuê làm nông nghiệp và một khoản tiền tiết kiệm đủ để tự trang trải sinh hoạt, khám chữa bệnh mà không phải phụ thuộc vào con cái về tài chính. Điều ông bà thiếu có lẽ không phải là tiền bạc, mà là một người ở bên cạnh. Mẹ chồng tôi không muốn các con khác về sống chung với ông bà. Vì vậy, tôi càng nghĩ nhiều hơn về chuyện nếu cứ để hai ông bà tiếp tục sống như hiện tại, đến một lúc nào đó, có thể chúng tôi sẽ ân hận vì đã không ở bên ông bà khi còn có thể.
Tôi đang nghĩ đến một phương án khá khác với cuộc sống gia đình thông thường. Tôi muốn bàn với chồng rằng anh sẽ về quê sống cùng và chăm sóc cha mẹ anh. Chúng tôi có thể xin chuyển trường cho con trai đang học lớp bảy về quê để cháu ở cùng bố và ông bà. Còn tôi sẽ tiếp tục ở lại thành phố để chăm sóc cha mẹ mình và sống cùng con gái đang học lớp hai. Như vậy, vợ chồng tôi sẽ tạm thời sống xa nhau, mỗi người chăm sóc một bên cha mẹ. Tôi biết đây không phải là lựa chọn dễ dàng. Hai vợ chồng đã sống với nhau hơn chục năm, có hai con và vẫn đang có một gia đình bình thường. Việc chia hai nơi, con cái cũng chia theo hai bên chắc chắn sẽ có nhiều bất tiện, đặc biệt là chuyện học hành và việc chăm sóc con.
Chồng tôi cũng khá đắn đo, nhất là về việc học của con trai. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi rằng nếu cả hai bên cha mẹ đều đã bước vào tuổi 70, 80, chúng tôi còn có thể trì hoãn việc phụng dưỡng được bao lâu? Một bên là cha mẹ ruột đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn, hiện cha tôi đã yếu và mẹ tôi cũng già. Một bên là cha mẹ chồng đã luôn yêu thương, ủng hộ và chưa bao giờ gây áp lực cho vợ chồng tôi. Tôi không muốn vì mình là con một nên mặc nhiên coi việc chăm sóc cha mẹ ruột là lý do để chồng phải tiếp tục xa cha mẹ anh trong nhiều năm nữa. Tôi cũng không muốn sau này nhìn lại và nghĩ rằng khi cha mẹ chồng còn khỏe, chúng tôi đã có thể ở bên ông bà nhưng lại không làm.
Tôi hiểu rằng vợ chồng sống chung, con cái được học hành ổn định và gia đình không bị chia cách là điều nhiều người xem là quan trọng. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi, dường như không có phương án nào có thể khiến tất cả mọi người đều được trọn vẹn. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu việc hai vợ chồng tạm thời sống xa nhau, mỗi người chăm sóc một bên cha mẹ có phải là lựa chọn hợp lý hay không? Hay chúng tôi nên tiếp tục ở cùng nhau, chờ đến khi cha mẹ tôi không còn rồi mới về quê chăm sóc cha mẹ chồng? Tôi thực sự không biết đâu mới là cách đúng. Tôi chỉ biết rằng cả bốn người cha mẹ đều đã già, và điều tôi sợ nhất là đến khi chúng tôi có thể sắp xếp được mọi thứ thì đã không còn cơ hội để ở bên một trong hai bên nữa.Thúy Linh 17/09/2026

Anh cùng cha bị cha mẹ tôi đối xử tệ bạc

Anh nói mẹ ghẻ không ưa con chồng là bình thường, nhưng cha ruột không bảo vệ con lại hùa với mẹ kế hành hạ con thì không được.
Tôi có người anh trai cùng cha. Anh là con của vợ đầu của cha. Cha cưới mẹ rồi có tôi khi anh trai vẫn còn nhỏ. Trong quá trình nuôi dạy anh, cha mẹ vô cùng tàn nhẫn, lạnh nhạt và đối xử khó khăn. Từ lúc tôi có thể nhớ mọi chuyện, đã thấy cách đối xử... Đọc thêm

Con trai thương cha dượng, không muốn nhìn mặt cha ruột

Tôi trước đây bị chồng và gia đình chồng đối xử tệ, nay có chồng mới và gia đình chồng hết mực thương yêu.
Đọc bài: "Chồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai", tôi muốn chia sẻ thêm với tác giả. Năm 27 tuổi, tôi kết hôn do mai mối. Năm 28 tuổi tôi sinh con và phát hiện chồng qua lại với người cũ. Năm 29 tuổi tôi chia tay khi con 9 tháng. Gia đình cưu mang và tiếp cho tôi... Đọc thêm

Tôi mâu thuẫn khi phải chăm sóc người cha nát rượu từng đày đọa mẹ

Ba bị bệnh hiểm nghèo, chăm ba nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với người mẹ quá cố vì không bảo vệ được mẹ khỏi bạo hành gia đình.
Tôi là nữ, 25 tuổi, có một tuổi thơ không êm đềm. Từ khi tôi được 14 ngày tuổi, ba đã thường xuyên uống rượu rồi chửi mắng mẹ. Tôi còn từng chứng kiến ba bóp cổ mẹ. Từ khi học đại học, tôi không giao tiếp nhiều với ba, nhiều lần khuyên ba... Đọc thêm

Khi cha tôi mất, bạn trai lo hết chi phí, tôi lại muốn từ bỏ anh để về chăm mẹ

Anh nói rằng khi chứng kiến hoàn cảnh anh hai, chị dâu nhà tôi, anh đã tính luôn cả cuộc sống cho mẹ tôi sau này.
Tôi 31 tuổi, là nhân viên kinh doanh tại công ty du lịch. Anh 38 tuổi, có công ty riêng. Chúng tôi quen nhau tình cờ qua một người bạn của anh, cũng là khách hàng mua tour bên công ty tôi. Hôm đó, trong lúc tôi đang tư vấn, anh đến đón bạn và chúng tôi chào hỏi xã giao. Vài tuần sau, bạn... Đọc thêm

Có nên 'xuống nước' để con tôi có cha và bên nội

Có người khuyên tôi nên nghĩ cho con, xuống nước làm hòa, đến gặp nhà anh để tiến tới hôn nhân cho con có đầy đủ ba mẹ.
Tôi 26 tuổi, thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn chưa có nhà riêng. Nói sơ về anh, anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng không có thu nhập, mặc cho tôi hối thúc xin việc làm nhưng anh vẫn vậy. Tôi còn phát hiện anh nợ nần bạn bè, mỗi chỗ một tí. Tuy nhiên, anh ở... Đọc thêm