Home
Menu

Từng bất lực khi nhiều năm không thể có bạn trai

Tôi không nghĩ rằng có nhiều bạn nữ từng rơi vào tình trạng mãi không có người yêu giống tôi trước đây.
Tôi xuất thân từ vùng nông thôn trong một gia đình thiếu tình cảm của bố mẹ. Gia đình tôi không mấy khá giả, chưa nói đến rất khó khăn. Tôi sống nội tâm, khá nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, chăm chỉ và không phải là người khéo léo, cũng không biết cách nói chuyện. Nhiều khi vì xuất thân và ngoại hình làm cho tôi thu hẹp bản thân, thiếu tự tin khi mở rộng các mối quan hệ. Tốt nghiệp đại học, tôi đi làm với mức lương khá khiêm tốn, chỉ đủ thuê phòng trọ và ăn uống.
Sau vài năm tôi chuyển việc đôi lần, mức lương cũng không nâng được mấy vì mức thu nhập hạn chế, nhiều khi lại muốn đi học thêm ngoại ngữ, chứng chỉ khác phục vụ cho công việc, vì thế tôi cũng không dành dụm được là bao. Suốt những năm đó, tôi cảm thấy cuộc sống khó khăn và dần rơi vào bế tắc khi tuổi càng tăng. Cho đến những năm 26-27 tuổi, bạn bè thân hồi đại học và bạn bè ở quê đã lập gia đình, mối quan hệ của tôi thu hẹp dần, chỉ còn một hai người bạn. Tôi bắt đầu nghĩ về tương lai, công việc, thu nhập và một người chồng. Tôi đã chủ động và gặp mặt những người được mai mối, thế nhưng chỉ gặp đôi lần là họ im lặng, dừng nói chuyện. Tôi không biết mình sai ở đâu và nên thế nào để tìm được tình yêu.
Mỗi ngày, sau khi đi làm về, tôi cảm thấy sợ hãi khi bước vào căn phòng trọ một mình, với bữa cơm tạm bợ, đồ đạc tạm bợ, công việc không thăng tiến, không có khoản tiết kiệm. Nhiều lần tôi đã rơi nước mắt một cách bất lực. Tôi đi xem bói, thử làm vài việc mang tính chất tâm linh vì tin một điều vô hình đã cản trở tình duyên và sự nghiệp của mình. Năm 28 tuổi, tôi đã kết hôn với chồng hiện tại một cách tự nhiên và tình cờ. Rồi cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới với công việc đúng ngành nghề có mức lương rất tốt ở hiện tại, với hai em bé ngoan ngoãn và một ngôi nhà riêng do chúng tôi tự tay xây nên tại thành phố. Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy như một phép màu.
Hiện tại, ở 34 tuổi, nhìn về những năm đó, tôi thấy mình khá yếu đuối, yếu kém và nếu được quay lại tôi sẽ làm những việc này sớm hơn: Học thêm một ngoại ngữ thành thạo đó là tiếng Anh. Tích lũy thật nhiều và thật nhanh kinh nghiệm trong lĩnh vực mình làm để chớp cơ hội khi thay đổi công việc, bởi vì một vị trí tốt lương cao rất cạnh tranh. Mạnh dạn thay đổi môi trường làm việc nếu cảm thấy không phù hợp nữa. Tích cực mở rộng và phải duy trì được mối quan hệ có ích cho bản thân. Luôn cảm thấy tự tin vào bản thân. Yêu sớm hơn và kết hôn sớm hơn. Chúc các bạn nữ sớm tìm được nửa kia của mình.
Huyền Nga 03/12/2024

Bất lực vì 10 năm chẳng ai theo đuổi tôi

Nói ra điều này tôi thật sự xấu hổ, không biết mình tệ hay làm sai điều gì mà tận hơn chín năm không có ai để ý.
Tôi sinh năm 1991, làm nhân viên văn phòng tại TP HCM cho một công ty logistics với mức thu nhập trên 25 triệu đồng, đang ở trọ, tiết kiệm tầm một tỷ đồng. Cách đây gần chín năm, tôi chia tay bạn trai do anh theo gia đình sang Mỹ định cư và từ đó đến nay không quen ai nữa. Hay... Đọc thêm

Bất lực mỗi khi nhìn hóa đơn chi tiêu hàng tháng

Bạn bè đã ổn định, an yên, mỗi tôi phải chật vật rải đơn xin việc, cạnh tranh với sinh viên mới ra trường, nghĩ làm sao để có tiền.
Tôi là nữ, 33 tuổi, đang sống ở thành phố lớn cùng hai con nhỏ 4 tuổi và 15 tháng. Tôi vừa nghỉ việc đầu tháng 3. Tôi chuyển sang buôn bán nhỏ để trải nghiệm công việc mới, hơn nữa cũng không còn nhiệt huyết với công việc cũ, lại có thời gian... Đọc thêm

Chồng có bồ đúng thời điểm tôi bất lực với con gái lớn

Tôi hiền lành, sống đức độ, có việc ổn định, vun vén gia đình, đối nội đối ngoại vẹn toàn, giờ hai nỗi đau cộng lại khiến tôi khổ sở.
Tôi sống nặng tình cảm, em gái khuyên ly dị nhưng tôi nghĩ bố mẹ sẽ không chịu được cú sốc khi con gái ly hôn vì ông bà già rồi, sức khỏe yếu. Hơn nữa con tôi đang lúc ngỗ ngược, khó bảo, cần có bố mẹ kèm cặp. Rồi tôi nghĩ đến lúc... Đọc thêm

Tháng cuối bên ông với nước mắt và sự bất lực

Từng ngày, từng giờ trôi qua bên giường bệnh của ông, cháu chỉ mong một phép màu xảy ra nhưng nó đã không đến.
Một tháng qua, cháu sống trong sự lo lắng, hy vọng, cả nỗi sợ hãi. Giờ đây, cháu chỉ còn lại những ký ức về ông, về tháng cuối cùng đầy nước mắt và bất lực. Với cháu, ông không chỉ là ông nội mà còn là gốc rễ của cả một đại gia đình, là người nắm giữ truyền... Đọc thêm

Bố tái nghiện, tôi bất lực nhìn mẹ gánh cả gia đình

Mẹ lại phải nghỉ làm để chăm bố trên bệnh viện tâm thần, giờ bố cứ tỉnh là đập phá, nói năng lung tung, ở nhà rất nguy hiểm.
Bố tôi 50 tuổi, từng nghiện ma túy từ rất trẻ. Ngay từ những năm tiểu học, thay vì được vô tư chơi đùa như bao đứa trẻ khác, tôi phải chứng kiến mẹ xích và nhốt bố ở trong phòng để cai nghiện. Rồi những lần bố đem đồ đạc của gia đình mang đi... Đọc thêm