Vợ bạn thân tâm sự với tôi chuyện cô ấy ngoại tình
Cô ấy kể việc bạn thân tôi vô tâm, vũ phu, kể về cả những người đàn ông đang ve vãn cô ấy bên ngoài.
Tôi 30 tuổi, có người bạn thân cùng tuổi chơi thân từ bé tới giờ. Do vẫn chưa có gia đình nên thời gian tôi rảnh khá nhiều, tối tối hay qua nhà bạn thân chơi, uống trà. Bạn thân tôi kết hôn với cô gái kém một tuổi và có cô con gái bảy tuổi xinh xắn. Mối quan hệ của tôi và gia đình bạn rất thân thiết.
Gần đây vợ bạn thân chủ động nhắn tin cho tôi khá nhiều. Vì lịch sự, tôi cũng trả lời lại. Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều về mối quan hệ của cô ấy, trong đó có cả chuyện động trời là cô ấy ngoại tình. Chuyện này bạn thân tôi biết, hai vợ chồng thỏa thuận không nói với bất cứ ai để giữ mái ấm cho con, nhưng cô ấy lại kể cho tôi nghe.
Cô ấy kể việc bạn thân tôi vô tâm, vũ phu, kể về cả những người đàn ông đang ve vãn cô ấy bên ngoài. Cô ấy nói coi tôi như anh trai trong nhà. Tôi cũng coi cô ấy như em gái, không hơn không kém, tuyệt đối không có gì trong mối quan hệ của hai người. Đứng ở giữa, tôi luôn tìm cách hàn gắn mối quan hệ hai vợ chồng.
Gần đây, tôi khá mệt mỏi vì luôn phải tìm cách động viên cô ấy khi mối quan hệ hai vợ chồng lại không được tốt. Tôi biết cô ấy rất dễ ngoại tình lần nữa. Những tin nhắn trò chuyện của cô ấy với những người đàn ông khác thật sự rất có vấn đề nhưng vì lời hứa nên tôi không thể nói cho bạn thân mình biết. Tôi thật sự rất muốn vợ chồng bạn êm ấm vì nếu có gì rất tội cho cô con gái bảy tuổi. Giờ tôi phải làm sao?
Tiến Thái 01/06/2024Không phải chồng vô tâm, chỉ là tâm không đặt chỗ tôi
Tôi là tác giả bài: “Chồng có quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu với nữ đồng nghiệp”, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và góp ý.
Tôi đọc từng bình luận, cũng có sự chuyển hóa trong nhận thức và suy nghĩ về bản chất vấn đề. Người ngoài thường có cái nhìn đa chiều và khách quan hơn người trong cuộc. Đúng là không phải chồng vô tâm, chỉ là tâm không đặt ở chỗ tôi mà thôi.
Tôi...
Đọc thêmVợ nói ngoại tình vì tôi vô tâm, bố mẹ chồng xét nét
Cô ấy không hề xin lỗi tôi một câu, cũng chẳng cầu xin tôi tha thứ, có vẻ bất cần.
Tôi 38 tuổi, lấy vợ được 10 năm, có hai con nhỏ. Chúng tôi sống chung với bố mẹ tôi trong ngôi nhà ba tầng ở mặt phố. Vợ lo cơm nước, con cái; tôi đi làm từ sáng sớm, tối về muộn, nhiều hôm vừa ăn cơm xong đã ôm điện thoại trả lời khách hàng. Mẹ tôi tính nghiêm, hay để ý chuyện nhỏ: hôm thì...
Đọc thêmĐang ngoại tình, bỏ bê vợ con, chồng bỗng yêu chiều, quan tâm tôi
Tôi thấy lạ nên để ý thêm, sau đó mới biết cô bồ kia đã bỏ anh để quen người khác có điều kiện hơn.
Tôi và chồng cưới nhau được năm năm, sinh liên tiếp hai con. Thời gian đầu, anh cũng quan tâm vợ con nhưng từ khi tôi sinh bé thứ hai, mọi thứ thay đổi dần. Anh hay viện lý do con quấy, ngủ không ngon nên chuyển ra ngủ phòng riêng. Lúc đó tôi nghĩ cũng hợp lý, vì hai đứa nhỏ đúng là...
Đọc thêmBố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò
Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15...
Đọc thêmTôi hối hận khi bán nhà gần trung tâm mua ra ngoại thành
Giờ đi làm xa bất tiện và mệt mỏi, muốn mua lại căn nhà cũ cũng không được vì giá cả ngày càng tăng cao.
Cách đây hai năm, tôi mua được nhà gần trung tâm, tiện lợi về mọi mặt như đi làm cũng như học hành của con cái. Tuy nhiên mới đây, vì một số lý do về điều kiện kinh tế, tôi phải bán đi mua nhà về nơi xa hơn. Sau thời gian ở nhà xa nơi làm việc, gia đình tôi cảm thấy sai lầm khi...
Đọc thêm