Home
Menu

Chồng bảo ly dị nếu tôi bắt anh đưa tiền chi tiêu hàng tháng

Vợ chồng tôi cơ bản chia sẻ được mọi vấn đề trong cuộc sống, chỉ chuyện tiền bạc thì không.
Tôi 40 tuổi, yêu 6 năm và cưới được 10 năm. Theo đánh giá của bản thân, bạn bè và người quen, chồng tôi là người tốt, biết chăm sóc vợ con. Anh rất yêu và chăm sóc con kỹ. Thế nhưng từ khi yêu và cưới đến giờ, chưa bao giờ tặng tôi bất kỳ một món quà nào. Trong khi chồng vẫn đi làm, lương tháng theo tôi biết tầm 10 triệu đồng (có thể hơn) vì làm tự do.
Hàng tháng tôi phải chi các khoản như tiền nhà (mua nhà trả góp), tiền học con cái, tiền điện nước, ăn uống... nói chung tất cả các khoản. Ngoài ra bên nhà chồng, anh chị em hay ba mẹ chồng có việc, anh cũng bảo tôi cho mượn tiền, nhiều khi còn tự ý lấy trộm tiền của tôi. Tôi mất lòng tin, không dám để tiền ở nhà, nếu có tiền mặt thì về nhà tôi phải giấu vì sợ chồng lấy.
Tháng trước vợ chồng tôi vay tiền người quen sửa nhà, bình thường tôi sẽ đích thân đi trả, nhưng hôm đó chồng bảo để anh đi cho, tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó tôi mới biết anh không trả. Khi bị đòi nợ, anh lấy luôn số tiền đó, tôi hỏi lý do, chồng không nói. Trước đây anh tham gia bài bạc và cá độ đá banh, nợ nần nhiều, tôi cũng đứng ra trả. Bây giờ anh không còn bài bạc nữa nhưng vẫn mê cá độ đá banh, tôi hỏi anh nói bỏ rồi.
Khi tôi bảo chồng đưa ít tiền để lo nhà cửa, con cái, anh bảo không có, không sống được thì ly dị. Trong khi hàng tháng chi tiêu và trả nợ của cả nhà tôi không dưới 30 triệu đồng. Một mình tôi gồng gánh mệt mỏi quá. Vợ chồng tôi cơ bản chia sẻ được mọi vấn đề trong cuộc sống, chồng không ngại đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa..., chỉ vấn đề tiền bạc thì không. Thêm vấn đề nữa, sức khỏe tôi không tốt, đi siêu âm bác sĩ bảo có khối u, cần điều trị gấp nhưng tôi không đi làm thì nhà không có tiền chi tiêu, trả nợ. Chồng biết tôi bệnh nhưng cho rằng bác sĩ khám tào lao chứ vợ khỏe mà, không sao đâu, khám chi cho tốn tiền. Tôi mệt mỏi quá, mong nhận được góp ý, chia sẻ của các bạn.
Thùy Lâm 01/10/2025

Bất lực mỗi khi nhìn hóa đơn chi tiêu hàng tháng

Bạn bè đã ổn định, an yên, mỗi tôi phải chật vật rải đơn xin việc, cạnh tranh với sinh viên mới ra trường, nghĩ làm sao để có tiền.
Tôi là nữ, 33 tuổi, đang sống ở thành phố lớn cùng hai con nhỏ 4 tuổi và 15 tháng. Tôi vừa nghỉ việc đầu tháng 3. Tôi chuyển sang buôn bán nhỏ để trải nghiệm công việc mới, hơn nữa cũng không còn nhiệt huyết với công việc cũ, lại có thời gian... Đọc thêm

Chồng bảo tôi tự lo nếu sinh thêm, đừng bắt anh làm gì

Tôi đi làm rồi làm việc nhà lại dạy con, đưa con đi chơi, làm gì cũng một mình, như mẹ đơn thân.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm, con gái 8 tuổi. Tôi 31 tuồi, chồng 32 tuổi, yêu nhau nhanh rồi cưới cũng nhanh. Mấy năm đầu vợ chồng vui vẻ nhưng rất bận rộn, vất vả, cả hai đều sống xa gia đình nên tự lo hết. Ba mẹ tôi lúc đầu giúp đỡ tài chính nhiều, còn nhà chồng không có gì,... Đọc thêm

Bất lực khi con 4 tuổi đã bị vợ tôi bắt học tiền tiểu học

Có lúc con tôi còn bị vợ chửi thẳng là "cái giống nhà mày ngu", tôi nhịn cho êm chuyện.
Khi tôi đang viết những dòng chữ này, vợ vẫn còn hét vào mặt con gái 6 tuổi của tôi vì bài tập đọc cô giáo dạy thêm cho về nhà. Hôm qua là ngày đầu tiên con gái tôi bước vào cánh cửa trường tiểu học nhưng cách đây hai năm đã phải cầm bút tham gia lớp tiền tiểu học. Một năm trước, cô giáo bắt... Đọc thêm

Chồng dồn ba tháng lương để đưa người tình đi chơi một tháng

Chồng bảo tôi đã cũ kỹ, trong khi tôi vẫn giữ dáng sau hai lần sinh nở, được đồng nghiệp đánh giá cao về phong cách ăn mặc.
Tôi với anh, tính cả thời gian yêu và cưới đã 13 năm. Quãng thời gian ấy không dài cũng không ngắn, đủ để tôi và anh hiểu nhau. Anh là người đầu tiên của tôi, vì thế tôi luôn trân trọng mối quan hệ này. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi hoàn toàn tay trắng... Đọc thêm

Nếu chỉ có một đứa con, tôi sẽ ly hôn chồng

Tôi cố gắng cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn mười năm, nhưng càng ngày càng nhận ra sự cố gắng của mình thật sự uổng phí.
Tôi ước mình chỉ mới có một đứa con để dứt khoát ra đi và đem con theo. Nhưng tôi có đến hai đứa con, không biết phải nói sao với con vì phải lựa chọn một trong hai, phải chia rẽ chị em chúng. Nhưng tiếp tục cuộc sống hiện tại có lẽ tôi sẽ điên mất.
Chồng... Đọc thêm