Tự ti vì bản thân không thú vị khi nói chuyện với bạn trai
Không ít lần, tôi cố gắng nói điều gì đó sâu sắc hơn, cuối cùng lại trở nên rối rắm.
Tôi là một cô gái 25 tuổi, làm thiết kế thời trang. Công việc của tôi khá thú vị, mỗi ngày đều có cơ hội làm việc với những chất liệu, màu sắc, ý tưởng mới mẻ. Cách đây bốn tháng, tôi quen anh, một chàng trai mà lần đầu gặp đã khiến tôi cảm thấy bối rối vì anh khen tôi xinh đẹp. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, đi chơi và dần dần trở nên thân thiết hơn. Thế nhưng có một vấn đề khiến tôi băn khoăn là bản thân thực sự không giỏi ăn nói.
Mỗi lần nhắn tin tôi thường hỏi anh: "Anh đang làm gì thế"? Nghe rất bình thường nhưng lặp đi lặp lại mãi khiến tôi cảm thấy chính mình thật nhàm chán. Có những lúc, tôi cố gắng đổi cách trò chuyện nhưng lại thành kỳ quặc. Ví dụ, tôi nhìn anh rồi buột miệng nói: "Anh đẹp thật". Những câu như vậy, nếu là người khác nói, có lẽ sẽ đáng yêu, qua miệng tôi lại chẳng hợp lý chút nào.
Tôi nhớ, ngày trước viết văn ở trường, hay dùng từ "sâu sắc" đến nỗi giáo viên từng khuyên tôi phải chọn lọc từ ngữ. Giờ đây, trong cuộc trò chuyện với bạn trai, tôi lại rơi vào tình cảnh tương tự, những câu nói quá cố gắng để hay ho hóa ra lại vụng về.
Tôi còn nhớ lần anh kể về sở thích đi phượt. Anh nói rất say sưa, còn tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ gật đầu và thốt lên: "Vui ha", một câu nói ngắn gọn nhưng cảm nhận rõ sự lúng túng của mình trong đó. Anh nhìn tôi cười rồi tiếp tục câu chuyện. Dường như anh chẳng phiền lòng, còn tôi cứ tự trách mình.
Có những hôm, tôi dành cả buổi tối để nghĩ xem nên nói gì với anh, rồi khi nhắn tin lại chỉ gửi mấy câu đơn giản, đôi lúc chẳng có chủ đề gì cụ thể. Có lần, tôi thử kể một câu chuyện hài hước mình đọc được trên mạng. Anh nghe xong, chỉ cười nhẹ. Tôi biết không phải vì câu chuyện dở mà là cách mình kể chẳng truyền tải được cái hay của nó. Những khoảnh khắc như thế làm tôi nhận ra: giao tiếp không phải chỉ là lời nói, còn là cách truyền đạt cảm xúc. Thế nhưng, mỗi khi mở miệng, tôi lại tự ti rằng mình chẳng đủ thú vị, chẳng biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái. Tôi mong mọi người và nhất là độc giả Phạm Phương Nam cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Quỳnh Nga 04/12/2024Vợ nói chuyện thân thiết với bất kể người đàn ông nào
Việc nhắn tin riêng của vợ với người khác giới khiến tôi rất bất an, luôn cảm giác dễ bị mọc sừng.
Tôi 29 tuổi, vợ 26 tuổi, có một con gái nhỏ. Vợ cùng tôi mở một cửa hàng nhỏ. Vợ có kiểu hay nói chuyện thân thiết với đàn ông, dù lạ hay quen đều nói rất nhiều, không giới hạn chủ đề, vì theo cô ấy đó là tạo mối quan hệ xã giao. Tôi góp ý với vợ là có thể nói chuyện...
Đọc thêmBố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò
Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15...
Đọc thêmBạn trai không chấp nhận tôi nói chuyện với người khác giới
Tôi là mẹ đơn thân, có hai con một gái một trai, ly hôn được ba năm; bạn trai hiện tại ly hôn năm năm trước.
Theo lời bạn trai chia sẻ, vợ cũ ngoại tình nên cả hai ly hôn. Tôi không kiểm chứng vì không quan tâm lắm đến chuyện đã qua. Chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm, đang tính chuyện lâu dài. Anh đã nói chuyện với bố mẹ hai bên và muốn hai gia đình gặp nhau. Tôi thấy anh rất nghiêm...
Đọc thêmNghi ngờ chồng cũ ngọt ngào với tôi để trả thù chuyện xưa
Tôi và chồng cũ ly hôn được hơn 10 năm, có một con chung; ngày xưa vì tôi say nắng đồng nghiệp nên vợ chồng chia tay.
Khi còn trẻ, tôi cao ráo, da trắng, khuôn mặt được đánh giá là thanh tú. Tôi biết nấu ăn, cắm hoa, chơi đàn, có am hiểu về hội họa và nhiều lĩnh vực khác. Tôi hướng ngoại, thích chăm chút hình ảnh, giao lưu bạn bè và tham gia các hoạt động đoàn thể. Đi làm ở một đơn...
Đọc thêmThú nhận với chồng chuyện phải lòng người đàn ông lịch thiệp
Chồng đã tha thứ cho tôi, tôi cũng thoải mái hơn, không còn mang cảm giác hối lỗi.
Cảm ơn quý độc giả đã kiên nhẫn đọc hết tâm sự và chia sẻ nhiều hướng gỡ rối giúp tôi. Quả thật tôi tuy nhiều tuổi nhưng về tuổi yêu đương chưa thực sự trưởng thành. Một phần là do hoàn cảnh sống cha mẹ bao bọc, một phần do tính cách tôi như vậy. Tôi biết mình đã tâm sự đúng thời điểm khi...
Đọc thêm