Home
Menu

Chồng quá lạnh nhạt khiến tôi có suy nghĩ ngoại tình

Nhiều lúc tôi mong một cử chỉ âu yếm, chăm sóc, chia sẻ chân thành từ một người đàn ông ngoài chồng, liệu có sai khi có suy nghĩ này?
Tôi lấy chồng 5 năm nhưng thời gian sống đúng nghĩa vợ chồng chắc chỉ gần một năm đầu sau hôn nhân. Khi tôi sinh, chồng lấy cớ vợ mới sinh phải kiêng cữ nên ngủ riêng, anh bảo sẽ ra phòng khách ngủ, hoàn toàn không muốn gần gũi dù tôi cố gắng chăm sóc bản thân tươm tất. Sau vài tháng thấy chồng thờ ơ quá, tôi tâm sự thẳng thắn với anh, vậy mà chỉ một cái ôm, cầm tay âu yếm vợ anh cũng không làm.
Anh chẳng bao giờ quan tâm, hỏi han, chăm sóc gì tôi từ sau khi tôi sinh. Tôi ốm nằm một chỗ, anh cũng không hỏi thăm, chăm sóc hay trông con giúp để tôi nghỉ ngơi. Tôi rất yêu chồng, lo lắng cho anh từng li từng tí, từ những lần ốm đau vặt vãnh đến những lúc anh làm việc lớn. Anh luôn coi những gì tôi làm là đương nhiên, tôi phải làm, không hề trân trọng.
Tôi cứ sống trong tình cảnh vợ chồng lạnh nhạt như vậy đã 5 năm. Tôi nỗ lực rất nhiều để tình cảm vợ chồng được cải thiện nhưng không có kết quả. Thậm chí vừa rồi, anh còn nói thẳng rằng không còn tình cảm với tôi. Chưa kể thỉnh thoảng có chuyện không vừa lòng, nhất là những lần mẹ chồng khó chịu với con dâu, anh đánh tôi luôn và dùng những từ ngữ rất phản cảm để chửi bới tôi. Đến hiện tại, tình cảm của tôi dành cho anh giảm nhiều, vậy là tôi vẫn chưa hề nghĩ sẽ ly hôn anh chỉ vì tôi thương con, không muốn con phải chịu cảnh gia đình không đầy đủ bố mẹ.
Mỗi ngày chồng tôi tiếp xúc với vợ con không quá 10 phút, chẳng bao giờ bế con, chơi với con, chứ đừng nói anh quan tâm đến vợ. Con tôi vẫn nhận được tình cảm và sự chăm sóc tốt của ông bà nội, tôi cũng đủ khả năng một mình nuôi con mà không phụ thuộc vào chồng, nên vẫn chấp nhận cuộc sống này. Con tôi rất yêu ông bà nội nên tôi không nỡ đem con đi nếu ly dị chồng. Tôi nghĩ mình nên sống, hy sinh vì con dù phải sống mãi trong cô đơn, có điều không biết chịu đựng được đến bao giờ.
Nhiều lúc tôi muốn phá rào, mong một cử chỉ âu yếm, chăm sóc, chia sẻ chân thành của một người đàn ông, liệu có sai khi có suy nghĩ này? Mong các bạn chia sẻ với tôi.Ngọc Quyên 16/08/2026

Chồng lạnh nhạt sau khi được tôi tha thứ chuyện ngoại tình

Chúng tôi vẫn sống chung, cùng chăm con và lo kinh tế, nhưng mọi thứ giống như một gia đình vận hành theo trách nhiệm hơn là tình yêu.
Tôi 33 tuổi, cưới được tám năm và có một con trai. Hai năm trước, khi chồng đi công tác dài ngày, tôi phát hiện anh có mối quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp. Sau rất nhiều nước mắt và sự can thiệp của hai bên gia đình, anh chấm dứt mối quan hệ đó và... Đọc thêm

Mệt mỏi vì vợ lạnh nhạt sau khi phát hiện tôi ngoại tình

Tôi biết cô ấy ở lại vì con, vì gia đình nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn.
Tôi là kỹ sư xây dựng, công việc bận rộn thường khiến tôi phải đi công tác xa nhà nhiều tuần. Ở nhà, vợ lo toan mọi thứ, từ chăm sóc con trai hai tuổi đến quản lý gia đình. Cô ấy luôn quan tâm đến tôi, cố gắng để tôi có thể yên tâm làm việc, nhưng tôi đã không trân trọng điều đó. Cách... Đọc thêm

Sau lần ngoại tình online, chồng lạnh nhạt nhưng nhất quyết không ly hôn

Tôi nói vợ chồng sống riêng thì được, còn muốn quen ai thì quen lại không còn là vợ chồng nữa, muốn vậy thì ký đơn đi.
Mới sinh được hai tháng tôi phát hiện chồng tìm người chat sex trên mạng, già trẻ lớn bé, tốn tiền hay miễn phí đều có, anh nhắn như vậy từ lâu rồi, trước khi lấy vợ mấy năm. Tôi muốn bỏ đi lắm nhưng đang vướng con nhỏ, nợ nần nên ráng ở lại, cũng thấy... Đọc thêm

Tôi nghi chồng có bồ nên mới lạnh nhạt chuyện chăn gối

Bản thân tôi cách đây mấy tháng cũng có qua lại với một người nhưng đã cắt đứt hoàn toàn.
Tôi sắp qua 37 tuổi, làm nhân viên phòng, mỗi ngày đi từ 7h rồi 4h30 chiều, về nhà cơm nước cho con. Chúng tôi có hai con, học lớp 8 và 5 tuổi. Chồng tôi cũng làm văn phòng, mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi 6,5 triệu đồng để chi tiêu trong gia đình. Mọi công việc nhà hầu như đều do tôi làm, chồng... Đọc thêm

Chồng lạnh nhạt với nhà ngoại sau khi cưới được tôi

Anh vẫn giữ khoảng cách, thậm chí có lúc còn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi tôi nhắc đến bên ngoại.
Tôi và chồng yêu nhau gần hai năm trước khi cưới. Ngày đó, chuyện tình cảm của chúng tôi gặp không ít sóng gió vì gia đình tôi phản đối. Bố mẹ anh ly hôn vì bố ngoại tình, mẹ một mình nuôi hai anh em; kinh tế nhà anh cũng không bằng nhà tôi. Bố mẹ sợ tôi lấy phải người đàn ông... Đọc thêm