Home
Menu

Muốn liên lạc lại với người mình từng mập mờ

Nhiều lần tôi đã soạn sẵn tin nhắn và chỉ chờ để bấm gửi nhưng sợ lắm nên chưa biết phải làm sao.
Tôi từng mập mờ với một người nhưng chuyện đó đã qua lâu. Giờ tôi lại muốn nhắn tin với người ấy nhưng sợ sẽ khiến người ta cảm thấy chán nản, phiền phức, thậm chí ghét bỏ mình. Tôi không biết nên làm sao. Tôi từng hy vọng người ấy có chút gì đó dành cho mình nhưng thật ra chẳng có gì. Tôi cảm thấy tủi thân lắm. Bạn phớt lờ tôi trước nhưng giờ tôi lại không có tư cách gì để hỏi vì mối quan hệ của cả hai không rõ ràng. Tôi sợ bạn ấy chỉ coi mình như người bạn hoặc có thể là người lạ, tất cả chỉ là do sự ảo tưởng của mình. Nhiều lần tôi đã soạn sẵn tin nhắn và chỉ chờ để bấm gửi nhưng sợ lắm nên chưa biết phải làm sao. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.Thùy Loan 08/01/2025

Bạn trai kém tuổi không liên lạc sau khi biết tôi từng ly hôn

Tôi từng ly hôn cách đây 4 năm, nay 32 tuổi, được nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Tôi không phải quá xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm ổn, trẻ hơn so với tuổi. Sau ly hôn, tôi tập trung vào bản thân nhiều hơn, đi học, đi chơi, tập thể dục, ngồi thiền, nghe giảng đạo, dần dần lấy lại tâm hồn ban đầu.
Tôi có nhiều người theo đuổi, ai tôi... Đọc thêm

Rung động khi 'bạch nguyệt quang' liên lạc lại sau 2 năm ly dị chồng

Những rung động của tôi như vẫn còn đó, những nhớ nhung tôi dành cho cô ấy bắt đầu trở lại.
Lần đầu tôi gặp cô ấy khi mới lên Sài Gòn học năm 18 tuổi, không dám tiếp cận đành nhờ bạn thân xin số điện thoại giùm. Có lẽ vì quá ấn tượng với vẻ bề ngoài không nổi bật nhưng rất hiền hậu của cô ấy, có thể nói đó là một chút rung động nhỏ lúc gặp mặt. Chúng tôi có nói... Đọc thêm

Tôi cắt liên lạc khi người tình trẻ nói muốn có con

Tôi sai khi có tình cảm với người ấy, không lấy sự cô đơn biện minh cho quan hệ sai trái, tôi cần phải dứt bỏ tình cảm này.
Tôi 46 tuổi, có công việc ổn định và cuộc sống vật chất mà nhiều người nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ là đáng mơ ước. Tôi có nhà, có khoản tiết kiệm đủ để không phải lo chuyện tiền bạc, con gái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tôi từng có một cuộc... Đọc thêm

Chặn liên lạc vì không muốn trả nợ tiếp cho ba

Em càng giúp ba càng ỉ lại, không từ bỏ những tật xấu, giờ vợ và con riêng của ba cũng khổ sở lắm.
Em 19 tuổi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Mẹ quần quật đi làm, ba chẳng làm gì và để mẹ nuôi. Lúc trẻ ba vũ phu lắm, đánh mẹ, ngoài ra ba còn cờ bạc gái gú, tụ tập anh em bạn bè. Năm em lên lớp 5, mẹ có người mới, ly dị ba. Từ đó ba nuôi em và dì ghẻ xuất... Đọc thêm

Cô gái tôi yêu chỉ liên lạc khi muốn vay tiền hay nhận quà từ tôi

Mỗi lần về tôi đều mua quà tặng và cô ấy luôn nhận nhưng cả hai chỉ gặp nhau vài phút rồi cô ấy lại về nhà.
Tôi yêu cô gái đó đến giờ được bảy tháng, nhưng mỗi khi tôi gọi điện cô ấy lại từ chối với những lý do như hôm nay em bận, em đi làm về mệt. Rồi tôi không gọi nữa, chỉ nhắn tin. Có những lúc cô ấy thiếu thốn lại hỏi tôi mượn tiền, vì cô ấy đi làm công ty,... Đọc thêm