Khó chịu với nhóm đồng nghiệp thân thiết của chồng
Chồng tôi chơi thân với nhóm đồng nghiệp 5 người: hai nam, ba nữ, đều trạc tuổi nhau, trong đó có một nam và một nữ chưa có gia đình.
Bạn nữ chưa có gia đình, theo vợ chồng tôi nhận xét thì tính tình phóng khoáng, thêm phần phóng túng. Tôi rất không thích chồng có nhóm bạn thân thiết như vậy. Nhóm bạn có một lần đi resort cách thành phố 30 km chơi qua đêm, có người dẫn theo con nhỏ. Tôi cực kỳ phản đối chuyện này, chồng lại tỏ ra giận dỗi, nói tôi không cho anh kết bạn, không để anh có mối quan hệ cá nhân. Tôi không muốn vợ chồng khó chịu với nhau nên vẫn để anh đi chơi một lần duy nhất rồi cấm không có lần sau.
Một lần vào dịp lễ 8/3, nhân viên nữ được nghỉ, chồng tôi và anh bạn kia rủ nhau nghỉ một buổi, cả nhóm 5 người lại rủ nhau đi ăn uống, cà phê, cách thành phố 30 km (địa điểm này là khu du lịch). Khi biết, tôi rất tức giận và bực mình, vợ chồng cãi nhau to. Chồng ban đầu cũng khó chịu nhưng sau hứa sẽ không có trường hợp tương tự nên tôi bỏ qua. Trước mỗi dịp lễ tết, nhóm hay có kiểu gặp nhau ăn uống hoặc có sinh nhật trong nhóm, sẽ chọn một buổi cuối tuần ăn trưa, xong đi cà phê vài ba tiếng. Lâu lâu cũng có thêm người nhà của các thành viên nhóm đi cùng, tôi không thích đồng nghiệp này của chồng nên số lần đi cùng không nhiều.
Chồng tôi đi làm cách nhà 10 km, nghỉ trưa hơn một tiếng nên tôi hay nấu ăn để anh mang theo, gần đây tôi bận nên không nấu được. Điều làm tôi khó chịu cực kỳ là một tuần vài ba buổi trưa cả nhóm lại tới quán cà phê, gọi đồ ăn đến và buôn chuyện cho đến giờ vào làm. Một buổi trưa vài ngày trước, cả nhóm về nhà một đồng nghiệp (bạn nữ, chưa lập gia đình, có nhà riêng) để gọi đồ về ăn trưa. Khi biết tôi đã rất bực mình, chồng cho đó là bình thường, anh không giấu giếm gì nên tôi không việc gì phải tức giận như vậy. Tôi nhấn mạnh nhiều lần với chồng là mình cực kỳ không thích nhóm đồng nghiệp/bạn bè chơi thân kiểu này, anh cho rằng tôi làm quá lên, nhóm bạn anh hoàn toàn trong sáng và anh là người đứng đắn.
Thật sự anh là người chồng, người cha tốt, có trách nhiệm, chưa từng làm điều gì có lỗi với vợ con. Tôi có làm quá lên một chuyện bình thường hay rõ ràng anh không bình thường? Nhờ mọi người tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn.
Ngọc Hằng 04/06/2024Muốn thân thiết với đồng nghiệp nhưng không biết cách
Tính cách tôi hướng nội, ngoài gia đình và bạn bè thân, tôi hầu như không bắt chuyện với người lạ trừ khi họ chủ động.
Tôi vừa chuyển sang công ty mới, họ mở thêm ngành nên thiếu người. Ngành của tôi chỉ có tôi ngồi văn phòng. Phòng kế toán có bốn người, một cô lớn tuổi ít nói chuyện, hai bạn đồng trang lứa với tôi lại làm ở lĩnh vực khác nên chúng tôi không có vấn đề...
Đọc thêmChồng vẫn chơi cùng nhóm bạn có cô đồng nghiệp cũ mập mờ
Chồng và nhóm đồng nghiệp cũ ấy vẫn đi ăn chơi cùng nhau mỗi tháng một lần và về rất trễ, toàn 10-12 giờ đêm.
Chồng tôi đi chơi với nhóm đồng nghiệp cũ trong đó cũng có một cô gái độc thân, lớn tuổi hơn anh nhưng họ tỏ ra thân thiết từ trước lúc làm chung, có nhiều hành động thân thiết quá mức. Trước đây họ hay đi ăn, đi chơi chung với nhóm. Tôi đã phát hiện, sau đó vợ...
Đọc thêmKhó chịu khi chị đồng nghiệp gõ máy tính to, đi dép loẹt quẹt
Tôi khá khó chịu với chị đồng nghiệp khôn lỏi, hay trốn việc, bôi việc ra để làm thêm giờ hoặc cố gắng tạo ra sự chú ý lớn nhất.
Tôi làm ở cơ quan nhà nước, trong phòng có cả nam và nữ, việc ai nấy làm, tuy nhiên cũng có một số việc liên quan phải hỗ trợ, cùng nhau làm. Tôi khá khó chịu với một chị trong phòng, khôn lỏi, hay trốn việc, bôi việc ra để làm thêm giờ hoặc phải...
Đọc thêmTôi hỗ trợ nữ sinh thực tập, đồng nghiệp cảm thấy khó chịu
Chỉ vì tôi làm đúng phần việc được giao, mối quan hệ đồng nghiệp hai năm của tôi trở nên căng thẳng.
Tôi vào làm việc ở công ty được ba năm, đang phụ trách một nhóm nhỏ 5 người trong khối kinh doanh. Thời gian vừa rồi có một bạn sinh viên năm cuối tại Hà Nội, liên hệ đến thực tập tại công ty và trực tiếp là phòng kinh doanh tôi đang làm việc. Tôi được chị trưởng phòng kinh doanh...
Đọc thêmVì để vợ cũ lo cho con, chồng và nhà nội giấu tôi thân thiết với chị
Mỗi tối vợ cũ của anh chở con qua nhà anh đều đặn, mua này kia cho ba mẹ chồng cũ và anh em chồng ăn uống vui vẻ.
Tôi và chồng kết hôn gần hai năm, con được bảy tháng. Thời gian này, mẹ con tôi ở nhà ngoại. Mỗi tháng tôi chở con xuống nhà nội chơi một lần. Gần đây, tôi phát hiện ra nhiều chuyện khiến bản thân rất phiền và đau lòng.
Trước khi kết hôn với tôi, anh đã qua một đời...
Đọc thêm