Home
Menu

Chồng muốn sinh con trai để sau có người lo cho con gái bị bệnh

Bé nhà tôi bị động kinh từ bốn tháng tuổi, có chữa trị và bệnh đỡ dần nhưng chưa cắt hẳn cơn.
Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi, có bé gái 4 tuổi. Tổng thu nhập cả hai dao động từ 20 đến 30 triệu một tháng và sống tại tỉnh lẻ, làm chủ yếu để chi tiêu và nuôi con. Có nhà đang xây và ông bà nội lo xây nhà cho là chính, vợ chồng tôi đóng góp khoảng 200-300 triệu tiền xây nhà. Bé nhà tôi bị động kinh từ bốn tháng tuổi, trước theo bệnh viện lớn hai năm, giờ chữa trị theo một giáo sư ở Hà Nội, bệnh đỡ dần nhưng chưa cắt hẳn cơn. Vận động bé khá kém, đi lại như trẻ hơn một tuổi, bé cũng khá lanh lợi nhưng hơi chậm, nhận thức như trẻ khoảng hai tuổi, chưa bỏ bỉm được. Bé đang học tại lớp đặc biệt.
Gần đây, chồng tôi muốn sinh một bé trai (có can thiệp). Anh bảo muốn sau này con gái có anh em đỡ đần (muốn có con trai vì lo nếu là con gái thì sau này đi lấy chồng, không lo được nhiều cho chị). Và anh muốn đăng ký xin trợ cấp cho con hàng tháng ở xã. Công việc của tôi có nhiều thời gian lo cho gia đình, chồng thu nhập hơn nhưng công việc không ổn định lắm. Con bị bệnh, chỉ cô giáo và trong gia đình biết. Tôi vẫn muốn con phát triển và có thể hòa nhập với cộng đồng, sợ bé bị kỳ thị sau lớn ảnh hưởng tâm lý nên không muốn xin chế độ.
Tôi muốn dành toàn bộ thời gian để chăm lo tốt cho bé nên không muốn sinh thêm con nữa. Một phần thuốc nhiều, phải cho bé uống cẩn thận, từ trước giờ tôi cho uống mới yên tâm. Tôi chỉ hy vọng bé khỏe mạnh, chậm hơn các bạn cũng được và không đặt áp lực, chỉ mong con sống vui vẻ. Tôi tính toán để một khoản cho con sau này để con sống không lo áp lực kinh tế. Chồng tôi có một em trai, tôi có hai anh chị ruột đều ở gần và có mối quan hệ tốt. Giả sử nếu sau già, vợ chồng tôi không lo được, cũng có thể nhờ con anh chị để ý bé, tất nhiên không làm ảnh hưởng kinh tế họ.
Nếu cố gắng sinh con trai, vợ chồng tôi sẽ khá áp lực kinh tế. Nhà xây xong, vợ chồng tôi chỉ còn dư hơn 100 triệu đồng, nuôi con khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng gồm học phí, thuốc men, ăn uống. Chồng cứ bảo không lo, có lẽ anh định vay mượn ông bà nội, sau sinh nhờ ông bà chăm. Tôi không muốn ông bà lo nhiều, hiện ông bà đã giúp quá nhiều rồi. Chồng tuy chịu khó nhưng tâm lý khá kém, dễ nổi nóng quát tháo từ những điều nhỏ nhất, nhiều lúc sống mệt mỏi vô cùng. Nhiều khi cãi nhau, con cũng bị vạ lây. Tôi rất thương con. Nếu có thêm đứa nữa chắc chắn môi trường gia đình càng tiêu cực hơn.
Chuyện quan hệ vợ chồng, từ lúc tôi sinh xong thì cực ít, do cả hai đều áp lực chuyện con bị bệnh, chữa trị. Ngoài chuyện đó, hàng ngày cả hai vẫn thường xuyên trao đổi, quan tâm nhau. Tôi có khối u nang buồng trứng gần 6 cm, thận không tốt lắm vì hay đi vệ sinh nhiều. Tôi rất phân vân không biết làm gì tốt cho con hơn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Thu Nga 14/07/2025

Muốn sinh con nhưng sợ bé dị tật hoặc di truyền bệnh của tôi

Tôi không thể ngưng thuốc khi mang thai do bác sĩ tâm thần khuyên, nhưng lại sợ con bị dị tật nếu dùng thuốc.
Tôi 39 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một công ty FDI lương 25 triệu đồng, lấy chồng được ba năm nhưng chưa có con. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi là người bình thường nhưng tôi lại bị bệnh tâm thần phân liệt. Trong gia đình tôi, chỉ có duy nhất người bác bên mẹ bị bệnh... Đọc thêm

Con trai bênh vợ, đánh mẹ khiến mẹ sinh non

Khi mẹ cháu chuẩn bị sinh em, đã bị anh đánh vì bênh vợ, khiến mẹ cháu sinh non em cháu, càng lớn cháu càng thương mẹ hơn.
Cháu là học sinh trung học, cuộc sống đầy những giọt nước mắt. Cháu không có nhà, phải ở với bà nội. Cháu có mẹ, anh trai và em trai. Anh trai đã có gia đình riêng và một bé gái. Bố cháu mất sớm. Chẳng ai hiểu cho cháu. Mẹ cháu phải đi làm ăn xa, tiền kiếm được... Đọc thêm

Chồng muốn cho bố 20 triệu đồng chữa bệnh, tôi thì không

Tôi bảo đó là tiền tôi dành để xây nhà, không thể cho bố, chỉ cho được vài triệu đồng thôi.
Vợ chồng tôi đều 35 tuổi, cưới được hai năm, tôi chưa sinh con vì vấn đề kinh tế và công việc không ổn, cộng thêm những bất đồng trong quan điểm sống của hai vợ chồng khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng, cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Vài tháng trở lại đây, nhiều lúc tôi... Đọc thêm

Tha thứ cho người chồng ba lần mang bệnh xã hội về nhà

Anh quá thiếu tôn trọng tôi, nói dối đi công tác, mặc kệ tôi ốm đau nằm đó, tỏ ra bực dọc tất cả những gì tôi làm.
Tôi 39 tuổi, làm giám đốc điều hành cho công ty đa quốc gia. Chồng hơn tôi một tuổi và làm nhà nước. Chúng tôi lấy nhau được 15 năm, có một trai một gái. Anh gia trưởng, nóng nảy và hay suy nghĩ một chiều. Công việc của anh giai đoạn đầu tiên chưa có tiền nên gần... Đọc thêm

Bạn trai không cho tôi ở bên khi anh bị bệnh nặng

Anh không muốn tôi bận tâm về anh nữa, muốn tôi quên anh đi và sống tiếp cuộc sống của mình.
Tôi và bạn trai yêu nhau gần bốn năm, phần lớn là ở xa nhau, thời gian gặp mặt, ở bên cạnh nhau khá ít. Lý do chính là vì công việc cả hai đều bận, khó sắp xếp thời gian nghỉ cùng lúc để thăm nhau. Nhưng chúng tôi vẫn liên lạc hàng ngày. Anh là người Ý, sống và làm việc ở Ấn Độ, còn tôi... Đọc thêm