Có tài sản 25 tỷ nhưng bạn trai nói chưa đủ tài chính để cưới tôi
Anh bảo đó đều là tài sản của người nhà nhờ anh đứng tên, bản thân chưa tự tạo dựng được gì.
Tôi và bạn trai đều 31 tuổi, yêu nhau nhiều năm từ thời đại học. Sau khi học xong đại học, anh sang nước ngoài du học, còn tôi ở Việt Nam đi làm. Dù yêu xa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, tôi chờ anh học xong trở về. Sau khi về nước, anh làm cho tập đoàn nước ngoài với mức lương ổn. Gần đây, gia đình tôi liên tục giục cưới, bảo chúng tôi yêu đã lâu lại cũng có tuổi nên cưới để còn sinh con cho khỏe mạnh.
Tôi thấy cũng hợp lý và bàn với anh. Nhưng anh lại nói tài chính của bản thân chưa thực sự vững vàng, cần thời gian để chuẩn bị kinh tế vững chắc trước khi bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, tôi tìm hiểu thì được biết anh đang đứng tên vài căn hộ trung cấp cho thuê ở Hà Nội, mỗi tháng có nguồn thu gần 40 triệu đồng, tổng giá trị tài sản liên quan đến bất động sản khoảng 25 tỷ đồng. Khi tôi hỏi, anh bảo đó đều là tài sản của người nhà nhờ anh đứng tên, bản thân chưa tự tạo dựng được gì và chỉ muốn kết hôn khi có thể tự mình đảm bảo tài chính. Tôi có nên kiên nhẫn chờ anh hay tạo sức ép để năm sau anh đồng ý cưới?Thanh Tâm 02/08/2026Vợ gàn tôi kiếm tiền trên sàn giao dịch tài chính
Khi hỏi vợ, em bảo: "Đi làm bục mặt ra còn không có tiền, không dễ ăn mấy đồng tiền ảo trên mạng đâu".
Gần đây tôi được một người bạn rủ chơi trên sàn giao dịch tài chính. Người ấy chơi cũng lâu rồi nên có kinh nghiệm và muốn giới thiệu tôi vào chơi để kiếm tiền. Vợ không đồng ý tôi đầu tư theo kênh này. Tôi cũng chưa biết nhiều về sàn giao dịch này nhưng bạn ấy hứa sẽ...
Đọc thêmTrẻ đẹp, có nhà và tài chính ổn định nhưng chưa lấy được chồng
Từ tài chính đến ngoại hình hay những vấn đề khác trong cuộc sống tôi không tệ, làm sao để tìm được ai đó phù hợp.
Tôi 32 tuổi, vài năm trước mua được căn hộ hai phòng ngủ, giá giờ khoảng 3,6 tỷ. Tôi cũng có gần 800 triệu đồng tiết kiệm, ngoài ra không có tài sản gì thêm. Tôi chia tay người yêu cũ gần 9 năm rồi. Mấy năm đầu sau khi chia tay, tôi chỉ tập trung làm việc. Sau khoảng...
Đọc thêmMẹ chồng nói 'nhà nội là chính, về ngoại nhiều người ta cười cho'
Nhà ngoại cách chưa đầy 10 km, đi lại rất tiện, nhưng mỗi lần tôi muốn đưa con về thăm bố mẹ đẻ đều phải cân nhắc rất nhiều.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được hơn ba năm, có một bé gái gần hai tuổi. Chồng đi làm văn phòng, mức lương ổn định. Còn tôi từ khi con được một tuổi thì phải xin nghỉ làm hẳn vì bé yếu nên ốm liên miên. Từ ngày sinh con đến giờ, tôi gần như chỉ quanh...
Đọc thêmKiếm tiền gấp 5 lần vợ nhưng tôi không nắm tài chính gia đình
Nhờ vậy mà sau hơn chục năm, chúng tôi mua được nhà, xe và cảm thấy cuộc sống khá dễ chịu.
Trong gia đình, tôi kiếm tiền gấp 5 lần vợ nhưng vợ là lại là người giữ tiền. Tính tôi thích tiêu thoải mái, từng thua lỗ vì đầu tư do thiếu kiến thức và tự tin thái quá. Vợ ngược lại, xuất thân từ gia đình nghèo khó nên tiết kiệm và biết vun vén cho gia đình. Tôi chắc chắn một điều...
Đọc thêmBa mẹ chồng muốn có cháu nhưng từ chối giúp chúng tôi tài chính
Chúng tôi xin ba mẹ chồng bán mảnh đất ở quê để hỗ trợ chúng tôi chút tiền tiếp tục hành trình tìm con nhưng ba mẹ từ chối.
Đây là năm thứ mười vợ chồng tôi lấy nhau, cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc nhưng trong hạnh phúc ấy luôn có một điều mong mỏi, đó là đứa con. Sau một năm thả mà chưa có em bé, chúng tôi đi khám thì phát hiện chồng không có tinh trùng. Lúc ấy mọi thứ sụp...
Đọc thêm