Home
Menu

Vợ đòi chia tài sản vì chê 500 triệu tôi góp cho bố mẹ vợ xây nhà là ít

Bố mẹ vợ muốn xây nhà hết 1,5 tỷ nhưng không có đồng nào, cậu em vợ 25 tuổi mấy năm nay phá phách nên cũng không có một đồng.
Tôi và vợ quen nhau từ thời du học sinh tại Nhật Bản, quê ở hai tỉnh khác nhau. Tôi kinh doanh tự do, may mắn và chịu khó làm ăn, cũng có của ăn của để nhưng so với bao người cũng không phải là đại gia hay nhiều tiền lắm của. Mọi thứ kinh doanh tôi tự làm hết, vợ chủ yếu chăm con. Tôi có hai con gái, 4 tuổi và 6 tuổi, đều học trường quốc tế. Tôi lập nghiệp xa quê, cách nhà vợ 40 km, đang ở chung cư. Ở quê nội, tôi gom góp xây được một ngôi nhà, khi nào về quê thì gia đình nhỏ của tôi ở. Ông bà nội đang ở đó.
Chuyện kể ra cũng không hay nhưng cả tuần nay tôi thấy buồn bực và không muốn nói chuyện với ai. Thời gian trước, kinh doanh thuận lợi nên tôi để ra được 3 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Giờ bên bố mẹ vợ muốn xây nhà mới. Bố mẹ vợ có cậu con trai 25 tuổi chưa vợ và ba cô con gái, vợ tôi là con thứ hai, có một chị và một em gái, cả hai đều đã lấy chồng. Giờ đưa ra bàn luận vấn đề xây nhà hết khoảng 1,5 tỷ đồng. Hiện ông bà ngoại không có đồng nào. Giờ xây nhà, tất cả phụ thuộc vào các con. Cậu em vợ thì phá phách mấy năm nay nên không có một đồng.
Khi nêu ra ý kiến xây, tôi nói rằng hiện tại kinh doanh bất ổn, đang cầm cự chứ không có lời lãi gì, hơn nữa vốn là để làm ăn và lo con cái học hành nên chỉ góp tối đa 500 triệu cho ông bà thôi, sau này có thì cho thêm. Nhưng vợ chê ít, phải ít nhất 700 triệu. Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau và còn lôi ra phương án chia chác tài sản để mệnh ai nấy làm. Tôi là người hay tính xa và đang có dự định thay đổi kinh doanh khác, cũng cần vốn liếng...
Việc này khiến tôi rất đau đầu và cảm giác áp lực. Tôi tự lập từ nhỏ nhưng cuộc sống có thêm vợ con vào nhiều khi rất stress, lo cuộc sống thay đổi sau này khó lo cho con cái, vì trước đây cũng chả ai lo cho tôi cả, phải tự bươn chải. Câu chuyện này tôi viết ra không phải kể khổ nhưng các bác có kinh nghiệm cho tôi xin ý kiến với. Tôi cần phải làm gì lúc này? Tôi xin cảm ơn.Đức Việt 15/10/2026

Tôi hướng tới sự ổn định nên vay 500 triệu đồng xây nhà

Kinh tế khó khăn, hai vợ chồng mất việc nhưng tôi vẫn muốn vay tiền xây nhà vì mong muốn ổn định.
Tôi là tác giả bài viết "Vợ chồng thất nghiệp, có nên vay 500 triệu đồng để xây nhà 3 tầng" rất cảm kích trước những chia sẻ của các đọc giả. Có những giải pháp rất hay và cũng có những góp ý thẳng, thật và trực diện. Tôi xin chia sẻ thêm để xin những chia sẻ của các bạn... Đọc thêm

Vợ chồng thất nghiệp, có nên vay 500 triệu đồng để xây nhà 3 tầng

Tôi muốn xây nhà trên đất có sẵn để các con ổn định học hành.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, hai bên gia đình đều ở những miền quê thuộc các tỉnh phía Bắc. Tôi hơn vợ một tuổi, là kĩ sư cơ khí, vợ làm kế toán. Sau khi học xong, chúng tôi ở lại Hà Nội lập nghiệp. Vợ chồng tôi có hai con, bé gái 9 tuổi và bé trai 5 tuổi. Các con đều theo bố mẹ học tập, sinh hoạt tại Hà Nội.... Đọc thêm

Có 500 triệu đồng nên mua ôtô hay tiết kiệm xây nhà?

Sức khoẻ tôi không tốt, về quê bằng xe máy rất mệt, nếu có ôtô sẽ thuận tiện đi lại và kinh doanh.
Tôi là nam, 27 tuổi, công việc kinh doanh online, mỗi tháng dư được 15 đến 20 triệu đồng. Tôi chưa kết hôn nhưng sống chung với bạn gái. Tôi thuê 2 phòng trọ, một để ở, một để hàng buôn bán. Hiện tại, tôi có số tiền tiết kiệm 500 triệu đồng và đang suy nghĩ nên mua ôtô để đi... Đọc thêm

Bố mẹ vợ muốn đòi lại một tỷ đồng vì con rể không muốn góp vàng xây nhà

Chồng tôi nói cha mẹ vợ cho thì cảm ơn, còn nhà chồng không có khả năng nên không đóng góp.
Tôi và anh lấy nhau cách đây 7 năm, có hai bé đủ nếp tẻ. Chồng làm việc xa nhà nên hiện tôi và các con ở cùng nhà ngoại, chồng cuối tuần về rồi lại đi làm. Tôi vốn dĩ không cảm thấy có vấn đề gì về việc sống chung nhưng khi hai bé bắt đầu lớn dần thì nhận ra cần phải có tổ ấm riêng.... Đọc thêm

Sợ sau này chia tài sản phức tạp nếu tôi góp tiền mua đất cùng gia đình

Tôi có cảm giác như trong suy nghĩ của mọi người, việc tôi đang chưa lập gia đình thì có thể "góp vào" được bao nhiêu thì góp.
Tôi 26 tuổi, làm việc tại Nhật. Gia đình tôi ở Việt Nam, có ba anh em. Anh trai tôi đã lập gia đình, có một con và một tiệm tóc. Mẹ tôi sống cùng anh trai và đi làm, thu nhập chỉ đủ ăn. Em gái sắp tốt nghiệp đại học. Bố tôi đã có gia đình riêng và không sống... Đọc thêm