Home
Menu

Một tháng trước khi cưới, tôi biết mình sẽ mất tất cả

Em cho rằng xưa tôi nghèo em vẫn ở bên, giờ có chút thành tựu tôi không coi em ra gì, tôi ngỡ ngàng khi em có suy nghĩ thế.
Chúng tôi quen nhau từ khi tôi học lớp 12, đến nay đã 8 năm yêu xa, chỉ còn một tháng nữa là về chung một nhà nhưng cả hai lại gục ngã. Tôi hơn em hai tuổi, yêu xa nhưng luôn cố gắng gặp nhau, có khi ăn mì gói cả tháng để tiết kiệm. Những ngày đó vất vả nhưng hạnh phúc.
Khi em ra trường, tôi còn học một năm nữa. Em đi làm nhưng thu nhập bấp bênh. Tôi khuyên em vào Nam để hai đứa gần nhau, đợi tôi ra trường rồi cưới. Thế nhưng em quyết định đi Hàn Quốc vì muốn lo cho sự nghiệp trước. Tôi buồn nhưng vẫn ủng hộ em vì chưa thể cho em điều gì. Khi em sang Hàn Quốc, tôi vừa ra trường và có công việc ổn định. Mỗi lần cãi vã vì giờ giấc, khoảng cách, rồi lại quay về vì cả hai vẫn còn thương.
Một năm sau, tôi quyết định nghỉ việc, học tiếng để sang Hàn Quốc cùng em, dù không thích nơi đó. Sau hai năm gặp lại, cả hai tính chuyện cưới xin nhưng thực tế tôi còn nợ nần, lương thấp, em cũng nhiều việc phải lo nên cả hai bắt đầu mâu thuẫn. Em cho rằng xưa tôi nghèo em vẫn bên cạnh, giờ có chút thành tựu thì tôi không coi em ra gì. Tôi ngỡ ngàng khi em có suy nghĩ như thế. Giờ mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát. Sau 8 năm, chúng tôi thất bại vì chưa đủ trưởng thành để giữ lấy nhau. Tôi vẫn chưa có gì trong tay, vẫn vô dụng như khi mới ra trường.
Từ khi sang Hàn Quốc, tôi không có bạn bè, chỉ có em. Giờ tôi cô đơn tuyệt đối, mỗi ngày đi làm về chỉ có bốn bức tường, không dám kể với gia đình vì sợ mọi người lo. Tôi đang bất lực và có thể sẽ về nước trong thời gian tới, nhưng trước mắt tôi không biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này. Cuộc sống này khắc nghiệt quá, tôi phải làm sao đây?
Huỳnh Nam 12/06/2025

Muốn tỏ tình với người từng thích mình nhưng sợ mất tất cả

Tôi sợ bạn không còn tình cảm vì gần chục năm rồi, sợ mất tình bạn, sợ cả việc nếu bạn đồng ý thì tôi nên làm gì tiếp theo.
Tôi là sinh viên nữ, học cùng lớp với bạn từ hồi mẫu giáo. Bạn rất tốt, ngoan. Trong khoảng thời gian học cấp hai, bạn đã tỏ tình với tôi hai lần, lúc đó tôi không có khái niệm gì về yêu đương nên toàn từ chối. Tôi còn nói với mẹ để rồi mẹ... Đọc thêm

Bạn trai nói đã mất tất cả vì yêu tôi

Quen tôi, anh dám dứt ra khỏi cuộc hôn nhân giam cầm anh suốt 7 năm, bị mọi người từ mặt, cơ quan kỷ luật.
Đọc bài: "Không thể bỏ qua quá khứ của bạn trai" tôi xin chia sẻ câu chuyện của chính mình, cũng tương tự. Tuy nhiên chuyện của tôi còn rắc rối hơn nhiều. Tôi và anh quen nhau khi hai đứa học chung trường đại học (học văn bằng hai). Anh là cán bộ nhà nước, tôi là cô gái văn phòng... Đọc thêm

Có nên chấp nhận mất tất cả để thoát khỏi vợ, đến với bồ

Nếu ly hôn, tôi sẽ mất kết nối với gia đình, trở thành người đàn ông tồi tệ trong mắt mẹ mình và con, thậm chí cả họ hàng.
Tôi 37 tuổi, sức khỏe tốt, ngoại hình ổn, sự nghiệp tạm coi là thành đạt, thu nhập cao, gia đình cũng có điều kiện sẵn nên có của ăn của để. Vợ kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, khéo ăn nói, chúng tôi có bé trai 6 tuổi kháu khỉnh. Nhìn bên ngoài, ai... Đọc thêm

Mất ngủ một tháng khi thất nghiệp ở tuổi 25

Tôi giờ thất nghiệp, mông lung với cuộc đời khi không biết mình muốn gì, cảm thấy stress, nặng nề.
Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học được hai năm. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc cho một công ty điện tử ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tôi nhận thấy mình không hề yêu thích ngành điện tử này, thậm chí không thích hợp với nó. Tôi đã xin nghỉ việc và suy nghĩ lại, có phải mình đã... Đọc thêm

Trước ngày cưới của bạn thân, tôi nhận ra mình bị lợi dụng

Tôi hướng nội, rất ít bạn bè nên quý và thường đối xử tốt với bạn, cũng vì vậy tôi dễ bị người khác lợi dụng.
Bạn chơi với tôi chỉ đơn giản vì được bao ăn bao uống này nọ. Nhà tôi có điều kiện hơn bạn nhiều, nhà bạn khá khó khăn, tôi biết điều đó nên thường chủ động trả tiền cho những lần đi cà phê, đi ăn hay xem phim. Sau nhiều năm nhìn lại, tôi nghĩ mình đã sai khi... Đọc thêm