Tôi nghi ngờ bị gia đình bạn gái thao túng suốt bốn năm yêu
Mọi thứ như đã nằm trong kế hoạch có trước của bạn gái và tôi chỉ là một đối tượng trong kế hoạch đó.
Tôi hơn 30 tuổi, là kỹ thuật viên cho một công ty tại quê nhà, công việc tuy thu nhập không cao nhưng đủ trang trải các chi phí, tiết kiệm được một ít để đề phòng bất trắc trong cuộc sống và lấy vợ. Bạn gái kém tôi 5 tuổi, là nhân viên văn phòng công ty nước ngoài tại tỉnh. Nhà chúng tôi khá gần nhau, chỉ mất 5 phút đi lại. Mối quan hệ của chúng tôi đến nay được hơn 4 năm và tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân với cô gái này.
Người yêu tôi không phải xuất sắc nhưng tôi thấy rất có tình cảm với em. Mối quan hệ của chúng tôi hơn 4 năm thì có 4 năm yêu trong bóng tối, do gia đình bạn gái không đồng ý cho quen tôi. Lý do có nhiều, tôi không tiện nói ra ở đây vì câu chuyện không liên quan gì. Chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, thân thiết, tình cảm khá tốt.
Trong thời gian đó, bạn gái nhận một số lời giới thiệu, mai mối từ gia đình, họ hàng, người thân. Em có kể sơ qua với tôi về một số lần được mai mối đó. Khi ở trong hoàn cảnh vậy, tôi có bực tức, khó chịu nhưng rồi cũng thôi. Bỗng nhiên cách đây ba tháng, bạn gái thông báo gia đình em đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn và làm ngay trong năm nay.
Giờ đây, khi ngồi xâu chuỗi lại các sự kiện, tôi mới thấy có vẻ mình đang bị thao túng một cách có hệ thống. Mọi thứ như đã nằm trong kế hoạch có trước của bạn gái và tôi chỉ là một đối tượng trong kế hoạch đó. Tôi suy nghĩ thì việc gia đình bạn gái ngăn cản chỉ là cái cớ vì thời điểm đó bạn gái tôi có thể chưa muốn kết hôn mà muốn có thời gian để xem xét nhiều đối tượng và tôi là một trong số đó. Vì làm gì có ai có bạn trai rồi vẫn nhận lời xem mắt, gặp gỡ người được mai mối khác nữa. Thêm nữa, số lượng và tính chất cũng như kết quả các cuộc mai mối tôi chỉ được nghe bạn gái kể lại, không kiểm chứng.
Giờ nhìn lại toàn bộ quãng thời gian đã qua, tôi thấy mọi thứ thật sự như một kế hoạch sẵn có, chỉ có điều tôi là người được chọn. Tôi thấy mình quá gà mờ trong mối quan hệ này. Có đúng vậy không các bạn?
Quang Huy 03/10/2025Chồng thao túng tâm lý tôi chỉ bằng cái ôm mỗi khi giận dỗi
Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, thỉnh thoảng có những cuộc cãi vã rồi người giận luôn là tôi.
Nhiều lúc chồng nói không suy nghĩ về những việc nhỏ nhặt trong nhà là tôi giận. Chắc tại từ khi sinh xong, tâm tính phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều.
Sau mỗi lần giận nhau, tối hôm đó chắc chắn chồng sẽ không dỗ tôi ngay, luôn đợi đến sáng hôm sau khi đi làm anh mới nhắn tin xin lỗi. Thấy...
Đọc thêmÁi kỷ sử dụng tiêu chuẩn kép để thao túng người khác
Đọc bài viết: "Chồng gọi tôi là 'kẻ phản bội' khi biết tôi tâm sự với bố đẻ", tôi cũng thấy buồn và lo lắng cho cô gái.
Rất nhiều bạn đọc đã bình luận, đa số bênh vực bà bầu. Nhiều người nhận ra anh chồng đã áp dụng tiêu chuẩn kép. Tôi cũng đồng tình với những ý kiến đó. Là người đang nghiên cứu về ái kỷ, tôi xin chia sẻ bài phân tích sau.
Tiêu chuẩn kép được định...
Đọc thêmTôi nghi ngờ bản thân sau bốn mối tình thất bại
Tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào cho người khác, vậy mà đường tình duyên trắc trở, lần nào cũng tự nhủ duyên chưa đến, cưỡng cầu cũng không được.
Mấy hôm nay, tôi đọc được bài viết: "Là cô gái ngoan, không đi chơi quá 22h, tôi vẫn chưa có bạn trai" của một chị 29 tuổi, tôi thấy mình gần giống chị. Tôi 28 tuổi, độc thân, làm việc ở quê với mức thu nhập cơ bản. Theo mọi người...
Đọc thêmCứ ngỡ anh là định mệnh, không ngờ là kẻ 'săn mồi' đội lốt tình yêu
Anh bảo tôi đưa tiền cho anh nạp vào app, anh sẽ "trade" giúp, mỗi tháng trả tôi vài chục triệu tiền lãi, sau 6 tháng hoàn lại tiền gốc.
Tôi 28 tuổi, làm công việc văn phòng theo giờ hành chính. Ở độ tuổi này, tôi bắt đầu thấy cần tìm bạn đời cùng đồng hành. Hôm đó, tôi đi cà phê với cô bạn thân. Sau khi chụp vài tấm hình chung, cô ấy đăng lên zalo. Không ngờ, có anh bạn của cô ấy...
Đọc thêmEm trai bào mòn tinh thần cả gia đình tôi suốt 10 năm
Em trai kế tôi lông bông, liên tục nợ nần khiến bố mẹ phải trả nợ suốt 10 năm qua dù hoàn cảnh nhà tôi không hề khá giả.
Tôi sinh ra trong gia đình ở vùng quê Bắc Bộ. Nhà tôi có 6 người: bố mẹ, anh trai, tôi và hai em trai. Hiện tại, anh trai lớn và tôi đã có gia đình riêng. Anh lớn có nhà riêng ở Hà Nội, còn tôi sống chung với bố mẹ chồng. Em út mới vào lớp một. Ở tuổi tiền mãn...
Đọc thêm