Bố bạn trai hỏi nếu tôi sinh hai con gái, có cho chồng lấy vợ lẽ?
Câu hỏi đùa của bố chồng "hụt" đã cảnh tỉnh tôi về gia đình họ, là một trong những lý do tôi quyết chia tay.
Đọc bài: "Trong ca sinh khó, tôi chọn cứu người mẹ trước, gia đình bạn trai phản đối", xin chia sẻ ý kiến cá nhân. Tôi đã hỏi ChatGPT và được trả lời: "Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về người mẹ, trong trường hợp mẹ bất tỉnh thì bác sĩ sẽ ưu tiên cứu mẹ. Em bé chưa ra đời, chưa có quyền con người, nên người mẹ có quyền ưu tiên. Nhà chồng thông thường không có tiếng nói trong việc này, có thể góp ý nhưng không có quyền quyết định". Nếu tôi là người mẹ, sẽ quyết định dựa trên việc ai khỏe mạnh hơn sau khi sống sót, trường hợp em bé ra đời mà ốm bệnh, dị tật, tôi sẽ không ưu tiên. Trường hợp bé là con thứ hai trong gia đình, tôi sẽ chọn bản thân vì không muốn bé lớn phải mồ côi mẹ.
Tôi hiện là mẹ của hai nhóc, yêu chúng hơn bản thân mình, hiện tại có thể hy sinh cho hai đứa con chứ đặt trường hợp về bé chưa ra đời thì khó nói lắm. Về phần tác giả, tôi đồng ý với mọi người ở đây, chạy nhanh em ơi. Ở trên có anh nào đồng ý "tài trợ dép" cho em rồi đấy. Nhà người yêu cũ của tôi ngày xưa cũng hỏi, nếu sau này tôi chỉ sinh được hai đứa con gái, có đồng ý để chồng lấy vợ lẽ không? Tôi nghe xong tưởng mình xuyên không về thời phong kiến. Tôi không trả lời, bố chồng hụt bảo chỉ đùa thôi, nhưng điều đó đã cảnh tỉnh tôi về gia đình họ, đó là một trong những lý do tôi quyết định chia tay. Lấy chồng không hẳn là một canh bạc; nếu ai cũng giữ sự tỉnh táo, chú ý đến tính cách đối phương và gia đình họ thì sẽ biết phải quyết định như thế nào. Đừng nhắm mắt đưa chân, đừng sợ ế, đừng sợ bị bàn tán, cuộc đời của mình phải do mình làm chủ.
Hà Huyền 25/06/2025Mẹ cho rằng tôi làm gia đình đau lòng nếu không lấy chồng
Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, ngoại hình ổn, thu nhập gần 20 triệu đồng, bố mẹ hạnh phúc, gia đình êm ấm.
Nhìn chung, cuộc sống của tôi từ bé đến lớn được coi là êm đềm, đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi luôn là đứa con gái ngoan ngoãn, chưa từng khiến bố mẹ buồn lòng bao giờ. Cách đây hai tháng, tôi chia tay người yêu sáu năm và cũng là mối tình chính...
Đọc thêmBa mẹ chỉ cho 3 ha đất nếu tôi chịu lấy chồng
Tôi có đất, có tiền tích lũy, có cả một quê hương để về, nhưng lại cảm thấy mình không thuộc về nơi nào.
Sài Gòn những ngày cuối năm, áp lực từ công ty như những đợt sóng bủa vây. Là con gái duy nhất trong một gia đình thuần nông, làm việc cho một tập đoàn của Mỹ, tôi biết mình đang đứng ở vị trí mà nhiều người mơ ước. Bên trong vẻ ngoài ổn định đó là một tâm hồn đang...
Đọc thêmBạn gái chia tay vì thầy bói bảo sẽ hối hận suốt đời nếu lấy tôi
Tôi một lòng với em, chịu khó đi làm tích cóp để lo tương lai hai đứa, em như đâm vào tim tôi khiến tôi tổn thương sâu sắc.
Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm, cùng đồng hành và muốn tính chuyện kết hôn. Không phải tình yêu sét đánh, cũng chẳng còn rực rỡ như thuở mới quen nhưng chúng tôi gắn bó thật lòng với nhau. Tôi luôn tin, khi hai người cùng cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua...
Đọc thêmBa chồng hỏi mượn cả tiền dự phòng sinh của tôi
Có lần, cách ngày tôi sinh gần chục ngày, tưởng tôi cất được tiền đi sinh nên mượn khoản đó, nhưng lần đó tôi không còn có để đưa.
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, gia đình làm nông, đông con nhưng ba mẹ vẫn cố gắng tạo điều kiện cho con cái học hành đầy đủ. Ba gia trưởng và nhà nghèo nên hồi nhỏ rất khổ. Gia đình không hạnh phúc nên từ nhỏ đã rèn cho tôi tư tưởng vượt khó,...
Đọc thêmVợ dọa ly hôn nếu tôi bắt sinh thêm con
Cưới vợ bất chấp lời can ngăn, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân đầy mâu thuẫn và tổn thương.
Lúc trước vì không nghe lời ba mẹ nên cưới em, giờ tôi hối hận. Tôi và em cưới nhau được 10 năm, tôi 41 tuổi, em 38 tuổi, đều ở tỉnh lẻ ra Hà Nội học và làm việc. Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, sau tôi là một em trai và em gái. Gia đình vợ tôi khó khăn, ba mẹ vợ mất trong...
Đọc thêm