Mẹ sẵn sàng trả nợ cho anh trai nhưng bòn của tôi từng đồng
Tôi thoáng buồn vì bố mẹ đối xử bất công với tôi quá, lúc nào cũng chỉ lo cho anh trong khi anh chỉ toàn phá tiền của gia đình.
Tôi là con út trong gia đình có hai anh em, anh trai hơn hai tuổi. Trong ký ức của tôi, mẹ đối xử bất công, lúc nào cũng chỉ yêu thương anh trai, đối với tôi chỉ toàn chửi mắng. Tôi lập gia đình từ năm 18 tuổi. Từ khi có gia đình đến nay là 44 tuổi, từng ấy năm tôi đều giúp gia đình về kinh tế, còn anh trai chỉ chơi bời lêu lổng rồi báo nợ nhà. Tiền tôi gửi về cho bố mẹ ăn uống, tẩm bổ thì mẹ không dám ăn xài, chỉ gom góp lo trả nợ cho anh trai.
Cách đây mười năm, bố mẹ tôi có hai căn nhà, trong đó có phần hùn hai tỷ đồng của tôi, là tiền khi ly dị chồng đầu tiên được chia. Lúc đó bố mẹ nói sau này căn anh tôi đang ở lúc bấy giờ là của anh, căn còn lại của tôi. Sau đó, anh trai tôi cờ bạc, nợ nần, cầm cố căn nhà nên bố mẹ phải bán nhà đó để trả nợ cho anh, rồi cả gia đình anh trai và bố mẹ dắt díu nhau về căn nhà trước kia nói cho tôi ở. Mấy năm trước, tôi hỏi lại bố mẹ rằng căn nhà này trước kia nói cho tôi thì sao. Bố mẹ nói cứ để anh trai ở, sau này ông bà trăm tuổi thì miếng đất nhỏ để lại cho tôi. Tôi thoáng chút buồn vì bố mẹ đối xử bất công với tôi quá, lúc nào cũng chỉ lo cho anh trong khi anh tôi chỉ toàn phá tiền của gia đình. Dù vậy tôi cũng đành chấp nhận vì không lẽ lại đi giành nhà của anh trai, của cháu nhỏ.
Nói qua về tôi, sau khi ly dị chồng đầu tiên, tôi lấy chồng thứ hai và qua nước ngoài sống. Mấy năm nay, tháng nào tôi cũng gửi về biếu bố mẹ năm triệu đồng để ông bà chi tiêu vặt và thuốc men (ông bà được gia đình anh trai lo ăn uống). Vì bố có lương của thương binh nên tôi gửi ít hơn cho mẹ (tôi gửi mỗi người riêng), vậy mà tháng nào mẹ cũng than không đủ. Tôi nghe mà buồn nhưng cũng kệ, không thể lo thêm được vì bên này tôi cũng chỉ ở nhà trông con do con còn nhỏ, chồng không muốn tôi đi làm rồi con ở nhà không ai chăm sóc.
Hôm 8/3 vừa rồi, tôi gọi điện về chúc mẹ, không gửi tiền về tặng bà như mấy năm trước, vì mới gửi tiền tháng cách đó 2-3 ngày. Thế là mẹ có ý trách là 8/3 mẹ chẳng có gì (trong khi đó các cháu có gửi hoa cho bà). Tôi nói cháu gửi hoa cho bà rồi còn gì và nói nửa đùa nửa thật rằng chỉ gửi hoa "đồng tiền" bà mới vui thôi. Thế là mẹ nói vài ba câu rồi tắt máy. Mấy hôm sau, tôi có gọi về nhưng bà không bắt máy, cũng không gọi lại. Mấy hôm trước, tôi lại gọi về, bà nói chuyện vài câu rồi đưa máy cho bố. Tôi có linh cảm mẹ đang giận tôi nên không muốn nói chuyện vì tôi thấy thái độ khác.
Tôi cũng buồn chán, không muốn gọi về cho mẹ nữa (khi nào mẹ gọi, tôi sẽ nghe máy) vì mẹ không hiểu cho hoàn cảnh của tôi, lúc nào cũng chỉ đòi hỏi. Tôi làm vậy có đúng không, có mang tiếng là bất hiếu không? Mong mọi người chia sẻ cùng tôi. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Thanh Huệ 29/03/2024Bòn tiền chúng tôi bằng lời hứa cho đất, bố mẹ vợ sang tên cho em vợ
Cũng chỉ vì lời hứa cho đất đó mà mẹ vợ khi sửa nhà làm thêm phòng, làm thêm nhà vệ sinh cũng kêu vợ chồng tôi đóng góp.
Tôi 42 tuổi, vợ 40, cưới được 18 năm. Nhà tôi ở Vĩnh Tuy, vợ quê Phú Thọ, cha mẹ làm nông, có một em trai kém vợ 10 tuổi. Hai vợ chồng tôi làm công nhân. Cha mẹ tôi trước đây cũng làm công nhân nên không giàu có gì. Nhà tôi có hai anh em trai. Vợ chồng tôi được cha...
Đọc thêmKhông bảo vệ được quyền lợi của cấp dưới, tôi sẵn sàng nghỉ việc
Công ty luôn ép nhân viên tăng ca thông qua điều phối, tôi thấy khá bất ổn khi sếp luôn dùng tình cảm anh em để thuyết phục họ làm.
Tôi 31 tuổi, đi làm nhiều công ty lớn nhỏ và nhiều ngành nghề với vị trí leader. Tôi công tác hai năm ở một công ty chuyên bán lốp xe nâng lớn với vị trí điều phối giao hàng, quản lý hai xe và ba nhân công. Tôi luôn hoàn thành công việc ở mức xuất sắc,...
Đọc thêmVài người sẵn sàng đưa tiền để giúp tôi thoát nợ 300 triệu đồng
Tôi nhận ra diễn đàn trên mạng có người xấu người tốt, các thành viên cũng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau chứ không hẳn chỉ lợi dụng nhau.
Tôi là tác giả bài: "Từng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu đồng". Sau khi VnExpress đăng bài, người tôi cho mượn 300 triệu đồng đã liên lạc để hẹn gặp tôi, anh ta than nghèo kể khổ, than quán cà phê bán không có khách...
Đọc thêmKhông sẵn sàng góp 150 triệu đồng xây nhà thờ ở quê chồng
Khi các bác báo số tiền cần đóng góp, vợ chồng tôi choáng váng, không biết nói gì, số tiền quá lớn, chắc phải cả năm tích góp.
Chồng tôi là con út trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ đều đã mất. Bác trai của chồng (đã mất) có 7 người con trai. Gia đình tôi "thoát ly", sống nơi khác, làm công ăn lương, trong khi anh trai chồng và các anh con nhà bác buôn bán ở quê. Nói về kinh tế, nhà tôi...
Đọc thêmMẹ sẵn sàng chi tiền cho dượng, lại nặng lời khi tôi xin vài chục nghìn
Tôi không ghét mẹ nhưng dượng đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về mẹ; sống chung với dượng khiến tôi luôn cảm thấy ngột ngạt.
Tôi sống nội tâm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi và màn đêm là tri kỷ của nhau. Mỗi khi trời tối, trong lòng tôi lại ùa về biết bao suy nghĩ, lo toan của cuộc sống. Đêm nay là một đêm tôi cảm thấy rất buồn và cô đơn. Không có ai để tâm sự, không có ai...
Đọc thêm