Home
Menu

Chồng không muốn dọn về sống gần bố mẹ vợ

Tôi quen chồng qua mạng, tìm hiểu, yêu nhau rồi dọn về sống chung năm 2015, lập nên gia đình nhỏ từ đôi bàn tay trắng.
Chúng tôi có ba con: 10 tuổi, năm tuổi và một tuổi. Hai năm sau cưới, chúng tôi dọn đến thành phố khác sinh sống. Gia đình chồng đều ở Mỹ, mẹ và chị gái anh ở thành phố khác, cách chúng tôi bốn tiếng lái xe. Năm 2018 tôi đem ba mẹ sang Mỹ cùng. Trong khoảng thời gian sống chung, mẹ đẻ tôi và chồng tôi có vài lần bất đồng với nhau. Chồng tôi qua Mỹ khi anh 12 tuổi, hiện tại anh 35 tuổi. Khách quan nhận xét, chồng tôi có hiếu, phụng dưỡng và chu cấp cho ba anh ở Việt Nam. Ông đi đi về về trong suốt 20 năm qua và chưa từng đi làm. Ông vừa đúng 60 tuổi. Mẹ chồng bên đây đi làm công nhân, chịu khó, sống cùng bạn trai cũng gần 20 năm nay.
Chồng tôi có trách nhiệm với vợ và con cái. Ba mẹ tôi sang sống cùng được một năm thì vì điều kiện sức khỏe nên mẹ muốn dọn đi tiểu bang khác ấm áp hơn. Ba mẹ tôi quyết định đi. Từ chỗ tôi lái xe đến chỗ ba mẹ khoảng 19 tiếng, còn qua bên nhà nội khoảng bốn tiếng, nói vậy để các bạn dễ hình dung. Với ba vợ, chồng tôi không có bất cứ thái độ nào. Riêng với mẹ vợ, bà thuộc người bảo thủ, có phần ăn hiếp ba, trong thời gian sống chung chồng tôi có những câu nói làm mẹ tổn thương và dẫn đến đôi co cãi vã. Tôi nhận thấy chồng có phần vô duyên, hàng xóm và người quen của chúng tôi cũng đều có những nhận xét chung như thế. Khi nóng lên, anh không kiềm chế mà văng tục, điều này đã làm tôi mất thợ, họ tự ái ôm đồ nghỉ luôn. Sau bảy năm sống ở xứ lạnh, hôm nay vợ chồng tôi quyết định bán nhà, bán tiệm dọn đi xứ khác ấm áp hơn. Vấn đề bắt đầu từ đây.
Cách đây hai tháng, khi tôi qua thăm ba mẹ, bên đấy có cơ hội mở tiệm kinh doanh, dễ dàng kiếm thợ, anh cũng đồng ý. Bây giờ khi nhà đã bán xong, tiệm cũng có người hỏi mua, anh thay đổi thái độ. Anh nói gia đình mình về đó cũng sống gần mẹ và anh chị anh được, tại sao không về mà phải dọn qua bên ba mẹ vợ. Tôi nói ngay từ đầu chưa bao giờ có suy nghĩ dọn về bên anh vì cơ hội làm nail hoàn toàn không có, nhà cửa lại đắt đỏ, ở 10 năm chưa chắc có tiền mua nhà. Còn bên hướng ông bà ngoại thì khác, cơ hội đầy và thợ cũng khắp nơi, hơn nữa cũng không cần sống gần ông bà ngoại, sống cách 2-3 tiếng lái xe. Anh vẫn không chịu.
Bây giờ có người họ hàng xa muốn rủ làm ăn chung nhưng điều kiện là họ muốn mở tiệm ở gần khu ba mẹ tôi, họ muốn chắc ăn, có nhân viên. Anh bảo khi bán xong tiệm tôi dẫn hai đứa lớn qua ngoại ở rồi thử ở đó coi có thích hợp không, còn anh muốn đi hướng khác, anh đem bé nhỏ về bên nội gửi. Từ đầu anh hứa hẹn với ba mẹ tôi, khiến ông bà ngoại ngày ngày đi làm tối về nằm nhớ cháu. Ba tôi nghe anh hứa thì mừng lắm, giờ anh lại thay đổi khiến ba buồn biết bao nhiêu.
Xin các bạn chỉ cho tôi con đường nào sáng suốt để đi. Tôi cũng lo nếu tương lai anh có thuận tôi mà về bên hướng nhà ngoại, rồi lúc cãi nhau anh sẽ lôi ra nhắc, hơn ai hết tôi hiểu tính anh. Còn nếu anh không về bên tôi, tôi không về bên anh mà dọn đi một nơi khác không gần ai hết, thì trong thâm tâm tôi sẽ in hằn vết thương này, rằng anh là con người ích kỷ, không nghĩ cho tôi, chúng tôi sẽ lại không vui. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Thu Phương 23/04/2024

Gần 30 tuổi vẫn thấy khó với việc dọn nhà

Tôi 27 tuổi, chị 30, cả hai đều khó khăn với việc dọn dẹp nhà do quá khứ không được gia đình dạy nếp sống bài bản.
Khi tôi một tuổi, bố mẹ ly thân, mẹ đi nơi khác sinh sống. Bố "gà trống nuôi con", trên còn có ông bà nhưng bà bị liệt từ sớm và ông gia trưởng, quyết không phụ giúp việc nhà. Vì vậy, bố vừa phải phụng dưỡng ông bà vừa lo hai con gái nhỏ và làm kinh tế. Có lẽ lo... Đọc thêm

Đang bình thường, chồng bỗng đòi ly thân và dọn ra ngoài sống

Tôi hỏi lý do nhưng anh không nói, chỉ bảo mệt mỏi rồi tạm thời ly thân một thời gian.
Tôi 33 tuổi, là nhân viên kế toán, lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng 34 tuổi, làm phó phòng kỹ thuật cho một nhà máy, lương trung bình 24 triệu đồng. Chúng tôi quen và yêu nhau 4 năm thì tiến tới hôn nhân. Khi bắt đầu yêu, tôi đã đi làm, còn anh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Anh có nợ vài môn nên ra... Đọc thêm

Chồng chê tôi lười khi không dậy lúc 5 giờ sáng để dọn nhà

Anh bảo con thức thì mình phải thức cùng con, con ngủ mình tranh thủ thức làm việc.
Tôi 30 tuổi, chồng hơn 10 tuổi, cưới nhau được bảy năm, có một bé gái năm nay học lớp một. Tôi thu nhập trung bình tháng 20 triệu đồng, chồng 30 triệu đồng, mỗi tháng chồng đưa 22 triệu. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi có mọi thứ. Cuộc hôn nhân nào cũng bắt đầu từ hai phía và rạn nứt cũng có nguyên do... Đọc thêm

Em gái ở nhờ không chịu dọn dẹp, mẹ bảo tôi phải chịu đựng

Có lần mẹ dỗi và bảo: "Mày không dọn được cho nó thì để đấy, cứ cuối tuần tao lên dọn hộ nó", trong khi đó mẹ mệt quanh năm.
Nhà tôi có một chuyện nhỏ nhưng kéo dài nhiều năm nay, khiến bản thân thật sự mệt mỏi và muốn chia sẻ để xin lời khuyên từ mọi người. Em gái tôi lên đại học và ở nhờ nhà tôi gần 4 năm nay. Từ lúc chuyển lên đến giờ, em hầu như không động tay vào... Đọc thêm

Chán vợ vì em không chịu đi làm, lười dọn dẹp nhà cửa

Mỗi ngày về nhà thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, vợ thì nói hoài không thay đổi tích cực chút nào nên càng ngày tôi càng thấy chán vợ.
Tôi và vợ cưới nhau hơn 5 năm, có bé gái 3 tuổi rất dễ thương, kháu khỉnh. Vợ tôi hiền hậu, dễ thương. Trước đây, khi gặp vợ lần đầu, tôi chỉ ấn tượng rằng sao cô gái này nhìn hiền lành thế. Khi đó tôi đang thích một bạn nữ khác cùng công ty... Đọc thêm