Home
Menu

Vẫn hạnh phúc dù phải một mình chăm ba con nhỏ

Tôi không thể thuê giúp việc vì hiện tại lương tháng nào chi tiêu hết cho tháng đó.
Đọc bài "Quá mệt mỏi nhưng tôi không dám nghỉ ngơi", thấy hoàn cảnh của tác giả giống tôi. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó, tuổi thơ gắn liền với con trâu, con bò và bao cỏ trên lưng. Lớn lên, tôi học hành bình thường, không tốt. Tuy nhiên, với sự cố gắng, tôi cũng thi đỗ đại học và ra trường làm công việc văn phòng. Lương của tôi chỉ được 14 triệu đồng. Tôi lấy chồng gia đình cũng nghèo nên hai vợ chồng hoàn toàn tự lập từ mua đất, mua nhà. Hiện tại chúng tôi sống ở thành phố của một tỉnh lẻ. Tài sản có hai mảnh đất (của bố mẹ chồng chia cho), một mảnh đất và một căn chung cư đang ở là vợ chồng tôi tự mua. Tài sản tiền mặt chỉ có 100 triệu đồng, không nợ và lương hai vợ chồng là 33 triệu đồng với ba đứa con nhỏ. Bé lớn nhất nhà tôi học lớp một, bé nhỏ nhất chín tháng tuổi.
Cuộc sống hàng ngày của tôi diễn ra rất bận rộn, nhiều khi khiến tôi kiệt sức. Sáng 5h30 tôi dậy nấu ăn sáng, cho bé lớn ăn rồi đưa tới trường. Sau đó tôi quay về đưa bé thứ hai (5 tuổi học mầm non) đi học và tôi đi làm. Bé nhỏ 9 tháng, tôi thuê hàng xóm (bác ruột) bế từ 6h30 đến 17h30. Buổi chiều 16h tôi tan làm (tôi vẫn đang nghỉ chế độ con nhỏ), vội vàng quay đón bạn lớn đi học về, sau đó đón tiếp bạn học mầm non. Về tới nhà, tôi không dám nghỉ ngơi, vội vàng sơ chế thức ăn, tắm rửa cho hai bạn lớn rồi sang đón bạn nhỏ. Tiếp đó tôi bắt tay vào nấu cơm. Thời gian tôi nấu cơm, bạn lớn học bài, bạn thứ hai chơi với em. Nấu xong, tôi bắt đầu dọn qua cái nhà (nhà chung cư nên dọn cũng nhanh), sau đó để cho hai bạn lớn tự ăn cơm và cho bạn nhỏ ăn cháo. Có hôm các bạn nhỏ ăn, tôi ăn tối cùng luôn, có hôm thì ăn sau.
Ăn tối xong, tôi để ba bạn tự chơi với nhau và quay ra rửa bát đũa. Lúc rửa bát và lau dọn bếp xong là 8h tối, bạn lớn học lớp một sẽ học bài tiếp tới 9h là đi ngủ. Trong thời gian bạn lớn học bài, tôi vừa bế bạn nhỏ (lúc này bạn không tự chơi nữa mà bám mẹ) vừa kèm hai bạn lớn học, thỉnh thoảng bạn nhỏ tự chơi được thì tôi tranh thủ đi tắm. Tới 9h tối, tôi cho cả ba bạn đi ngủ, khoảng hơn 10h là các bạn vào giấc, tôi bắt đầu lau nhà, cọ nhà vệ sinh. Sau khi tất cả mọi việc đã xong, tôi quay ra học tiếng Trung và đi ngủ lúc 11h30-12h đêm. Tôi vẫn đang tự học tiếng Trung để sắp tới xin chuyển việc khác lương cao hơn.
Nhiều người thắc mắc vậy chồng tôi đâu. Chồng tôi đi làm xa nhà, phải khoảng năm năm nữa mới có thể về gần. Tôi không thể thuê giúp việc vì hiện tại lương tháng nào chi tiêu hết cho tháng đó. Ông bà nội ngoại không thể phụ giúp nên phải tự thân vận động. Tôi luôn nhìn những mảnh đời bất hạnh hơn mình để có nghị lực bước tiếp. Vì thế, với tôi, cuộc sống tuy vất vả chút nhưng cũng rất hạnh phúc. Chỉ cần bản thân khỏe mạnh, các con khỏe mạnh, người thân khỏe mạnh đã là hạnh phúc viên mãn rồi. Cuộc sống này rất tươi đẹp và mình cần trân trọng.
Minh Nguyệt 25/10/2024

Ba năm từ ngày vợ bỏ đi, tôi một mình nuôi hai con nhỏ

Nhiều đêm tôi không ngủ và câu hỏi của con về mẹ chúng, hai đứa con trai lớn dần trong ngôi nhà thiếu vắng hình bóng mẹ.
Hồi ức của một người cha đơn thân đi qua bão giông cuộc đời. Có những khoảng đời, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi không còn tin nổi mình đã đi qua nó như thế nào. Tôi là một người đàn ông bình thường, không quá xuất chúng, cũng chẳng quá yếu mềm. Tôi từng có... Đọc thêm

Chồng hẹn hò với cô gái trẻ phòng gym khi tôi kiệt sức vì chăm con nhỏ

Điều làm tôi đau không phải chuyện anh rung động với người khác, mà là việc anh thản nhiên đổ lỗi cho tôi.
Tôi 32 tuổi, sinh con được gần một năm, tự chăm con vì bà nội bà ngoại đều bận. Từ ngày có con, cuộc sống của tôi thu hẹp lại trong bỉm sữa, thức đêm, dỗ ngủ. Tôi không phải người vụng về nhưng lần đầu làm mẹ, mọi thứ đều trở nên quá tải. Tôi sút cân, da sạm, tóc... Đọc thêm

Hơn một năm nay mẹ chỉ được trả một phần nhỏ lương

Mẹ thường xuyên nói về chuyện 'cơm áo gạo tiền', phải buôn bán thêm thứ gì cho đủ, những lời than thở vì không có động lực đi làm.
Cơ quan nợ tiền mẹ tôi hơn một năm, đó là sự thật. Khi mẹ tôi kể ra, nhiều người hoảng hốt: "Thật vậy sao"? "Tội chị quá" nhưng tôi biết người ta chẳng tin, mà cũng chẳng dám tin bởi với vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi, có thể ở đâu đó vẫn... Đọc thêm

Chẳng biết mẹ chồng lên chăm tôi sau sinh hay tôi phải chăm bà

Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ tôi làm hết, bà chỉ nằm, nhìn tôi; thậm chí lúc ngồi ăn cơm, bà ăn xong ngồi nhìn tôi chằm chằm.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là tôi sinh rồi. Hôm qua mẹ chồng từ quê lên để chăm tôi sau sinh. Thật lòng tôi rất biết ơn bà vì điều đó. Hai vợ chồng ở xa, trước nay tôi không ở cùng gia đình chồng nên ít va chạm, cũng không mâu thuẫn gì. Thế nhưng... Đọc thêm

Nhìn nhiều gia đình đổ vỡ ở tuổi 40, tôi lo cho hạnh phúc của mình

Những đổ vỡ này xảy ra khi sự nghiệp của tôi khởi sắc; tôi vẫn muốn tiếp tục thành công nhưng không muốn vì vậy mà đánh mất gia đình.
Tôi 40 tuổi, bắt đầu nhận thức được một xu hướng không mấy tốt đẹp. Cuộc sống hôn nhân của một vài đồng nghiệp, bạn bè quanh tôi đang rơi vào khủng hoảng và kết thúc bằng việc ly hôn. Điều đó thực sự làm tôi chú ý vì có những cuộc... Đọc thêm