Bên nội ép gia đình tôi cho cháu gái họ ở nhờ
Chồng tôi từ chối cho cháu gái ở nhờ, mẹ chồng một mực phản đối, cho là vợ chồng tôi chỉ nghĩ cho bản thân.
Vợ chồng tôi có căn nhà ở Hà Nội đang cho con gái ở. Gia đình tôi hiện ở quê. Năm nay cháu gái tôi (con của em gái chồng tôi) lên đại học, mẹ chồng và em chồng nhờ vợ chồng tôi cho con gái họ ở nhờ. Gia đình em khó khăn, con đỗ vào trường hệ liên kết quốc tế. Cháu học không tốt nhưng gia đình cũng cố cho cháu theo học trường này. Vợ chồng tôi mua căn nhà đó gần 17 năm, trước có em trai chồng ở nhờ. Hai năm trước khi con gái tôi lên Hà Nội, gia đình tôi mới lấy lại. Kể từ khi lấy lại nhà, em trai chồng tôi tỏ ý không hài lòng và không nói chuyện với chồng tôi nữa. Mẹ chồng tôi biết chuyện, khuyên bảo em nhưng em không nghe.
Về phần con gái tôi, sau khi con biết có em họ muốn lên ở cùng đã kiên quyết phản đối. Con nói lý do. Thứ nhất, bố mẹ đã lo cho gia đình lớn quá nhiều rồi. Cho vợ chồng cô chú ở nhờ nhưng khi lấy lại nhà, cô chú tỏ ra trách móc. Con gái tôi nói những người như vậy mình giúp họ, họ không biết ơn, cảm ơn mình đâu mà nghĩ đó là là đương nhiên, và khi không giúp nữa, họ quay ra nói mình không tốt.
Thứ hai, con tôi không hợp tính với em họ, con bảo em họ lười, vô tâm, học kém... Thực ra những điều này tôi có thể giải thích cho con được, vì hiện tại cháu cũng đi học nấu ăn và có ý thức dọn dẹp. Tuy nhiên, có thể con tôi vẫn nhớ những lần mẹ của em họ mượn tiền của bà nội và anh em họ hàng vài năm không trả được. Giờ em gái chồng phải ở chung với mẹ chồng tôi.
Thứ ba, con tôi nói cho em họ tự lập, ở riêng rồi con sẽ sang hỗ trợ em học hành. Con nói em cũng cần tự lập như hồi con mới vào đại học, chứ ở đây lâu rồi sẽ giống như vợ chồng cô chú trước kia, không chịu ra ngoài ở để tự lập. Tôi khuyên con là mình nên học cách sống tập thể, gia đình có chị có em hỗ trợ nhau, cho em ở vài năm. Tuy nhiên con dứt khoát không chịu.
Về phía chồng tôi, thương con nên đã nói với bên nội là gia đình và con không đồng ý cho ở nhờ, vợ chồng tôi sẽ hỗ trợ cháu gái một khoản tiền (vài chục triệu đồng) để cháu ở ngoài hoặc ở ký túc xá. Sau khi nghe vậy, mẹ chồng một mực phản đối, cho là vợ chồng tôi chỉ nghĩ cho bản thân. Bà nói nhà vợ chồng tôi rộng không cho cháu ở nhờ là không nên, không thể để cháu ở ký túc xá được vì sẽ nguy hiểm. Còn tôi rất muốn con và cháu gái họ không xảy ra mâu thuẫn. Hiện cháu gái họ đã đồng ý ra ngoài ở, tuy nhiên cả nhà nội không muốn điều này. Việc này làm tôi khó xử. Theo mọi người, vợ chồng tôi nên giải quyết việc này thế nào để con gái không thấy bố mẹ thiếu quyết đoán mà gia đình đằng nội cũng không mất lòng. Mong nhận được sự góp ý của mọi người.
Thu Giang 28/07/2025Sau đám cưới cay đắng, tôi cắt đứt với gia đình bên nội
Từ nhỏ tôi đã nhận ra việc đối xử không công bằng với mẹ và chị em mình từ phía gia đình bên nội.
Từ bé tôi ở bên ngoại do cha công tác tại địa phương nhà ngoại và cưới mẹ luôn. Bên nội cách khoảng 2h chạy xe máy (60 km). Lúc nhỏ, mỗi năm tôi về nội chơi chừng 3-4 lần vào dịp tết, lễ hoặc đám tiệc. Sau này kinh tế khó khăn, cha mẹ rời quê đi làm xa đến nay 15 năm, mỗi năm...
Đọc thêmTôi có ích kỷ khi không muốn tiếp tục cho cháu chồng ở nhờ
Tôi biết cháu khó khăn nhưng nếu cứ ở chung, mối quan hệ gia đình sẽ căng thẳng hơn.
Tôi lấy chồng 3 năm và có một bé trai một tuổi. Kinh tế gia đình bình thường, nhà chồng khó khăn và ở xa. Hiện tôi ở với mẹ, em trai chưa vợ. Mới đây, cháu ruột chồng vào gần chỗ tôi để đi học. Do khó khăn tài chính, mẹ cháu muốn cháu đi làm để trả nợ thay vì học. Mọi người khuyên cháu đi...
Đọc thêmBà nội không chịu chăm cháu, đùn đẩy cho bà ngoại
Nhiều lần bà nội nói đùa sau này tôi đi làm thì để con để bà ngoại trông.
Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, có một bé chín tháng tuổi, kết hôn gần được hai năm. Vợ chồng đều làm cơ quan nhà nước, lương tôi tám triệu đồng, lương chồng 5,5 triệu. Chồng tôi khéo dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, làm việc nhà nhưng vụng về trong chăm nuôi con. Ông bà nội ngoại đã về hưu, đều không làm công...
Đọc thêmCăn hộ của vợ chồng em tôi thành 'nhà trọ' cho họ hàng bên nội
Gia đình chồng em xuất thân từ nông thôn, có nhiều tư tưởng và thói quen khác biệt, rất coi trọng họ hàng, làng xóm, đám giỗ, ngày tết.
Sau khi đọc bài: "Chia tay sau khi hai gia đình gặp nhau vì không môn đăng hộ đối", tôi xin kể câu chuyện nhỏ của hai người em, để mọi người cùng tham khảo. Em gái xuất thân từ một gia đình trung lưu ở thành phố lớn, tốt nghiệp đại học top đầu. Em...
Đọc thêmChồng chu cấp cho bên nội nhưng không bao giờ hỏi ý kiến tôi
Tháng nào cũng vậy, dù thu nhập của anh chị em trong nhà có cao đến đâu, anh vẫn chu cấp cho họ một khoản tiền đáng kể.
Chồng tôi, người tôi luôn tôn trọng và yêu thương, lại có một thói quen khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc: Anh chỉ lo vun vén cho nhà nội, không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Tôi hiểu mỗi người có cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm riêng nhưng đôi khi sự quan tâm...
Đọc thêm