Ham nhậu với bạn, chồng quên mua cơm cho vợ mới sinh
Tôi có cảm giác chồng không hề có ý nghĩ sẽ làm gì cho gia đình, anh xem nhà như trốn đi về, tạm bợ.
Chồng tôi 34 tuổi, đang làm công ty. Chúng tôi kết hôn được hơn ba năm, có con gái đầu lòng hơn một tuổi. Lúc mới yêu, thấy anh hay nhậu nhưng cho rằng thanh niên ham vui nên không nghĩ nhiều, đến khi lấy nhau rồi, anh vẫn không hề thay đổi. Cũng vì ham nhậu, tiền lương hơn 10 triệu đồng của anh chỉ đưa vợ vài triệu để nuôi con, số còn lại anh giải thích là chi tiêu cá nhân. Những lần gây nhau, anh xin lỗi đủ điều, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu.
Anh thường giải thích rằng buồn nên mới đi nhậu để ngủ cho ngon, có con anh sẽ bớt nhậu. Tôi tin anh sẽ vì con mà thay đổi. Nhưng khi có con, tuần suất anh nhậu nhiều hơn, có gọi điện, cũng chỉ nhận được câu trả lời cửa miệng "Lát nữa anh về; hoặc anh đang trên đường về", mà đường về của anh thì dài miên man...
Khi trong tháng, con cực kỳ khó, ngày quấy, đêm quấy, đôi lúc tôi bất lực không biết phải làm sao, chồng không hỏi han, quan tâm tôi được một tiếng. Hồi con gái được bốn tháng, buổi trưa anh có đi mua cơm cho tôi. Anh trọng bạn bè đến nỗi quên mất mua cơm cho tôi, đi nhậu từ trưa đến tối mới về, gọi điện thì thuê bao.
Anh đi nhậu vì hàng trăm lý do được cho là chính đáng như: công việc là thế, lâu ngày gặp lại bạn cũ, anh em lâu ngày chưa gặp... Lúc không có kèo nhậu, anh rất ít làm việc nhà, lúc nào cũng ôm điện thoại. Tôi có cảm giác chồng không hề có ý nghĩ sẽ làm gì cho gia đình, anh xem nhà như trốn đi về, tạm bợ. Anh không chơi cùng con nhưng luôn miệng nói thương con, nhớ con.
Gần đây nhất, sáng anh hứa không nhậu nữa, nhưng chiều lại đi, không nói với vợ một tiếng. Khi vợ gọi điện, lại bảo "tao đang đi chơi, tao không rảnh nói chuyện với mày". Cảm giác như bản thân không được tôn trọng. Với tình trạng ham nhậu ham chơi, trọng bạn bè của chồng, tôi đã tìm nhiều cách khuyên ngăn nhưng không thay đổi được gì, đôi lúc nghĩ hay là ly hôn. Nhiều lúc tôi mệt mỏi và cô đơn, cảm giác như phải gánh vác cả thế giới. Xin nhờ quý độc giả cho tôi lời khuyên nên làm gì trong hoàn cảnh này. Xin chân thành cảm ơn.
Phương Thảo 21/03/2024Chồng đi nhậu với bạn rồi quên luôn sinh nhật tôi
Sinh nhật tuổi 33 của tôi, không hoa, không quà, không lời chúc từ chồng, im lìm như một ngày bình thường.
Tối qua, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cho con ngủ xong, tôi ngồi lặng ở góc bếp. Chồng tôi về muộn vì có cuộc nhậu với bạn bè. Vào nhà, anh vẻ mặt mệt mỏi, hơi say, vừa nằm vừa lướt điện thoại giải trí. Tôi tới ngồi gần rồi hỏi nhẹ rằng hôm nay có gì đặc biệt không anh. Anh...
Đọc thêmChán ngán người chồng lười làm ham nhậu
Là đàn ông nhưng tốt với thiên hạ, về hơn thua với vợ thì ngày càng khiến vợ chán dần thôi.
Tôi và chồng lấy nhau được hơn 12 năm, có hai con trai. Chồng tôi lười, không chịu làm ăn lại suốt ngày nhậu nhẹt. Nhiều lúc mang bạn bè về uống rượu, tôi đi làm về phải dọn dẹp. Có lần buổi trưa anh đi nhậu bên hàng xóm, cơm chưa nấu, tôi tan làm rồi đón con về mệt, nhìn chồng uống say,...
Đọc thêmChồng nhiều ưu điểm nhưng ham nhậu
Hầu hết mọi người đều cho rằng anh đi nhậu một chút không sao, tôi chỉ đang làm quá lên.
Tôi 30 tuổi, chồng 32, cưới nhau gần ba năm và có con năm tháng tuổi. Chồng tôi có gara ôtô thuê sát nhà nội, làm ăn tốt, còn tôi mở lớp dạy thêm tiếng Anh gần nhà ngoại. Anh rất chăm chỉ, hiền lành, thật thà, hài hước, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Trong khi đó, tôi khá nóng tính, nghiêm túc,...
Đọc thêmChồng có thể dẫn bạn đi nhậu nhưng chưa từng mua quà cho con
Anh đi làm, tiền bỏ túi, chưa bao giờ cầm tiền cho con đi chơi hay mua gì.
Tôi và anh cưới nhau hơn 10 năm, có hai con trai. Gần đây, tôi nhận ra tình cảm vợ chồng nhạt nhòa. Công ty tôi tổ chức đi du lịch ba ngày hai đêm. Vì vào hè nên tôi dẫn hai con cùng đi, rủ chồng nhưng anh không đi. Ngày đầu tiên mẹ con tôi đi chơi, anh điện hỏi đi tới đâu. Tối đó như có linh cảm của người vợ, tôi...
Đọc thêmBạn trai nói tôi dễ dãi, ham trai trẻ khi cho người lạ số điện thoại
Tôi đồng ý chia tay nhưng anh lại không chịu, cứ liên tục gọi điện từ ngày này qua ngày khác bảo tôi phải nhận sai.
Tôi và anh quen nhau khá lâu, dự định cuối năm về chung một nhà. Tôi biết tính anh hay ghen nên đã cố gắng giữ khoảng cách nhất định với người khác giới. Nhưng đôi lúc có những điều tôi không hiểu nổi tại sao anh có thể ghen mù quáng đến vậy. Chuyện là tôi mới tham...
Đọc thêm