Home
Menu

Nhà gái phản đối nhiều năm, tôi có nên ký đại đăng ký kết hôn

Tôi nửa muốn ký đại cho xong, rồi tự khắc hai người có trách nhiệm hơn, nửa muốn chạy trốn vì đôi khi không còn cảm xúc với bạn gái.
Tôi hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình, có mối tình kéo dài nhiều năm, thế nhưng ngay từ năm đầu tiên đã bị gia đình nhà gái phản đối dữ dội. Tôi có vài lần qua hỏi lý do để tìm cách khắc phục, họ không nghe và phản ứng dữ dội hơn. Có lẽ vì dư âm nỗi đau của hai lần thất tình trước mà khi tình cảm cho tôi dành cho cô ấy từ đó luôn chỉ lưng lửng, cầm chừng với suy nghĩ: "Thôi quen được ngày nào hay ngày đó, có gì chia tay mình cũng đỡ buồn".
Thời gian dần trôi, tôi đã nản và nhiều lần muốn bỏ cuộc. Bạn gái thật sự rất yêu tôi, cố gắng níu giữ, an ủi, động viên sau những lần đó làm tôi suy nghĩ và quay lại. Cứ cái vòng lẩn quẩn như vậy đã gặm nhấm hết nửa thập niên tuổi xuân của hai chúng tôi. Bây giờ, nói thật là tình cảm trong tôi đã nhạt đi rất nhiều vì quá mệt mỏi trước sự phản đối qua nhiều năm. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, bạn gái vẫn níu kéo, yêu thương tôi.
Tôi một mặt cảm thấy quá ngộp thở trong mối quan hệ này, một mặt lại lạc quan nghĩ trong khi bao nhiêu người ngoài kia vất vả đi tìm người thật lòng với mình, mình đang có sao không trân trọng? Cũng nhiều lần chúng tôi giận dỗi chia tay nhau và không liên lạc khoảng 3 tuần gì đấy, tôi cũng chủ động không liên lạc để cắt đứt mối quan hệ này trong êm đẹp, sau đó bạn gái chủ động liên lạc lại và mọi việc đâu lại hoàn đấy, một vòng lẩn quẩn bế tắc.
Hiện giờ chúng tôi bàn nhau ký đại giấy đăng ký kết hôn rồi về nói chuyện với gia đình cô ấy. Tôi nửa muốn nhắm mắt ký đại tờ giấy đó cho xong, sau tờ giấy đó tự khắc hai người phải có trách nhiệm hơn với nhau hơn, một mặt lại muốn chạy trốn vì thật sự đôi lúc bên cạnh cô ấy tôi không còn cảm xúc. Có chăng chỉ là những bực bội do mối quan hệ lẩn quẩn làm điên đầu này nhiều năm gây nên. Tôi thật sự chẳng biết làm sao nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Huỳnh Nam 08/12/2025

Chồng bảo bận đi làm nên chưa đăng ký kết hôn với tôi

Đến giờ tôi cũng không hiểu sao có thể cưới và sống chung với nhau được đến hôm nay, hơn một năm.
Tôi 28 tuổi, làm kế toán ở một công ty gia đình. Anh 36 tuổi, làm nghề điều xe giao hàng. Chúng tôi quen nhau thông qua giới thiệu của sếp tôi, sếp tôi là chú ruột của anh. Tôi biết anh từng có một đời vợ, anh bị vợ phản bội, cộng thêm phát hiện đứa con mình đang nuôi là của người... Đọc thêm

Tôi không muốn tổ chức cưới rồi phải đăng ký kết hôn luôn

Nếu thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau thì cần gì một tờ giấy ràng buộc, tờ giấy đó đâu làm tình cảm vợ chồng thêm bền chặt?
Tôi 25 tuổi, anh 26 tuổi, quen nhau được 4 năm, chuẩn bị đám cưới vào năm sau. Gia đình hai đứa đều khá khó khăn nên từ lúc yêu đến giờ, chúng tôi đã thống nhất sẽ không sinh con; đợi khi nào có kinh tế vững chãi, đầu tư cho con cái thì mới sinh. Nếu... Đọc thêm

Bạn trai quên ngày hẹn đi đăng ký kết hôn

Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi có lẽ không bằng hai người bạn bình thường sống chung nhà.
Tôi và bạn trai quen nhau hai năm rưỡi. Nửa năm gần đây, cả hai dọn về sống chung vì đã định ngày cưới. Hai tháng đầu sống chung vẫn hạnh phúc, tôi muốn gì anh cũng chiều, sau đó thì toàn nước mắt.
Anh đang kinh doanh riêng cùng một người bạn. Gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn, bạn trai... Đọc thêm

Sau kết hôn, tôi mất dần kết nối với bạn bè

Nhiều lúc muốn đi chơi, cà phê hay ăn vặt, ngoài chồng con ra, tôi không biết đi cùng ai cả.
Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và có hai con trai. Trước khi kết hôn, tôi có vài người bạn thân, thỉnh thoảng đi chơi, cà phê, tâm sự. Nhưng từ ngày lập gia đình và chuyển nơi ở, tôi dần dần mất kết nối với bạn bè. Có lẽ vì khoảng cách mà chúng tôi xa cách dần.
Đến một nơi mới, môi trường... Đọc thêm

Hơn một năm kết hôn, ba lần bị phản bội, hai lần sẩy thai

Chỉ hơn một năm sau kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, và một cuộc ly hôn đầy tổn thương
Tôi viết những dòng này vào một đêm muộn, khi lòng đã bình lặng hơn sau tất cả những biến cố quá sức chịu đựng. Hơn một năm kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, một cuộc ly hôn để lại trong tôi không chỉ nỗi đau mà còn là cú tỉnh thức cay... Đọc thêm