Home
Menu

Bạn gái thường xuyên đánh tôi

Tôi buồn lắm, cảm giác như em đã quen với việc đánh chửi bạn trai, mặc kệ cảm xúc của tôi.
Tôi có bạn gái được hơn ba năm, thời gian đầu chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Càng về sau bạn gái càng tỏ ra khó chịu, tôi không biết em bị gì hay yêu lâu rồi quen với việc có tôi nên tỏ ra thế. Tôi hiền, không muốn đôi co, chỉ muốn yên bình với người yêu nên nhiều lúc em chửi tôi cũng nhịn, xin lỗi cho xong. Thế nhưng có những lúc em chửi và đánh tôi như kẻ thù trước mặt bạn bè tôi dù chỉ là vấn đề nhỏ. Nhiều lúc ở nhà cãi nhau, tôi cố giải thích em lại bảo tôi cãi, rồi đánh tôi. Tôi chán không nói gì nữa, để im cho em nguôi giận thì em lại bảo tôi câm à, khinh em các thứ, em còn đánh mạnh hơn.
Tôi bảo em nếu có đánh thì đánh ở nhà thôi, trước mặt bạn bè đừng làm thế, gần đây bạn gái cũng tiếp thu rồi. Một lần chúng tôi chia tay, em có người khác, tôi cũng nhắn tin với cô khác nhưng tôi vẫn muốn quay lại với em. Tôi hẹn em nói chuyện, em thấy tôi nhắn tin với người khác liền đập máy điện thoại của tôi, tôi cũng cáu giận và đập lại máy em. Sau đó tôi chấp nhận để em dùng tạm máy tôi vì chưa hỏng hẳn. Tôi coi như mình sai, dùng tạm máy 'cục gạch', truy cập mạng xã hội tôi sẽ dùng máy tính xách tay. Sau khi hai máy được sửa xong, tôi có ý muốn đổi lại máy, em đồng ý nhưng cứ hẹn lần lữa mãi, còn nói tôi càng giục càng không đưa lại. Nhiều lúc chẳng muốn cãi nhau vì những việc như vậy nhưng nghĩ cay, thôi tôi cũng tặng lại em máy đó.
Em luôn cấm tôi có bạn thân là con gái nhưng em lại đi chơi với hội con trai và tôi thấy em thân thiết quá mức. Tôi nhắc em nhưng nhiều lúc em phản ứng lại, dẫn đến cãi vã rồi đánh nhau. Tôi nhiều lúc thấy sợ bạn gái mình. Tháng trước em đánh tôi ngoài đường vì tôi đến đón muộn. Em còn đụng chạm đến gia đình tôi nên tôi lỡ vật em xuống và làm rách mí mắt em. Tôi cũng biết lỗi và hoảng lắm vì không cố tình, chỉ là tức thời giận dữ.
Sau đợt đấy chúng tôi chưa có vụ gì chửi nhau to nữa, thỉnh thoảng em khó chịu và chửi đánh tôi mấy cái tôi cũng nhịn thôi, quen rồi. Tôi cảm giác sợ gần em nhưng chẳng thể bỏ được. Tôi chỉ mong em dịu dàng hơn, sợ sự hung hăng của em. Tôi phải làm sao đây?
Tùng Dương 18/01/2025

Vợ thường xuyên làm tổn thương tôi nhưng nhà cô ấy vẫn khuyên đừng ly hôn

Vợ tôi luôn kéo dài căng thẳng, cằn nhằn chuyện nhỏ, dọa dẫm khi tôi muốn ly hôn.
Tôi và em cưới được hai năm; từ khi cưới nhau, chưa lúc nào chúng tôi thực sự ổn và có cảm giác hạnh phúc lâu dài. Thỉnh thoảng tôi lại nghi ngờ về hạnh phúc mình đang có. Em hay cằn nhằn về những chuyện nhỏ nhặt không đáng một chút nào. Không dừng lại ở việc đó, em còn tỏ thái độ kéo dài một... Đọc thêm

Mẹ thường xuyên giới thiệu những cô gái xinh, hiền cho tôi

Tôi 30 tuổi, đang phải đối mặt với kỳ vọng và mong muốn không ngừng từ những người thân yêu nhất.
Áp lực không tên mỗi lần về thăm nhà, câu chuyện về việc khi nào tôi sẽ lấy vợ lại được đưa ra như một chủ đề không thể tránh khỏi. Mẹ thường xuyên giới thiệu những cô gái xinh đẹp, hiền lành từ hàng xóm đến bạn bè của gia đình. Bố luôn nhấn mạnh về trách nhiệm và... Đọc thêm

Cô gái chơi game thường xuyên nói nhớ chồng tôi

Nếu anh không có ý gì, sao mỗi lần cô ấy nói nhớ anh, anh chỉ thả icon mà không nói rõ ràng?
Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, con trai hai tuổi. Chồng tôi thương vợ con nhưng rất mê game. Chúng tôi cùng nhau bán hàng ở chợ nên anh cũng rảnh rỗi, chơi game nhiều. Vì ở cạnh nhau suốt ngày nên chúng tôi khá tình cảm, cuộc sống hạnh phúc. Gần đây tôi phát hiện anh nhắn tin hỏi han, quan tâm... Đọc thêm

Bạn trai 32 tuổi thường xuyên xem phim siêu nhân

Tôi nghĩ anh chỉ xem để hoài niệm tuổi thơ nhưng không, lần nào đi chơi với tôi, anh cũng tranh thủ bật điện thoại để xem.
Tôi và anh quen nhau một năm. Anh 32 tuổi, trưởng thành, chững chạc, luôn khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở. Anh là một người bạn trai tuyệt vời, chu đáo, ân cần, chiều tôi hết mực. Bất cứ điều gì tôi muốn, anh đều cố gắng làm được, từ nấu ăn,... Đọc thêm

Mẹ vợ giúp đỡ nhiều nhưng chồng tôi thường xuyên chê bà

Ngày nào tôi về nhà, không khí cũng u ám; tới giờ tôi thực sự hối hận vì sao lại cưới anh.
Chồng tôi khá gia trưởng vì nhà ở quê, vợ chồng vào Sài Gòn làm việc, đến khi sinh con, nhờ ngoại vào chăm để ông ngoại ở quê một mình, bà nội không chăm được. Chồng tôi gia trưởng, lại rất kỹ tính, dặn bà ngoại chăm này nọ, trách bà ngoại chăm cháu không được. Rồi khi bé bị cảm,... Đọc thêm