Vợ ngoại tình với giáo viên cùng trường
Tôi chụp lại bằng chứng: tin nhắn thân mật, hình ảnh…, đang chờ vợ soạn đơn ly hôn, nhường quyền nuôi hai đứa nhỏ cho tôi.
Tôi 28 tuổi, có vợ và hai con, bé gái 5 tuổi và bé trai hai tuổi. Vợ và tôi là bạn học cùng cấp 3. Vừa qua, gia đình tôi trải qua một cái Tết vô cùng ấm áp và ngọt ngào, con cháu về cùng gia đình tề tựu, sum vầy, cho đến ngày hôm qua... Hình ảnh gia đình tôi bấy lâu nay bỗng vỡ vụn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ, hoàn toàn tin tưởng cô ấy.
Vợ tôi là giáo viên Toán cấp hai, trường cách nhà khoảng 30 phút chạy xe máy. Hôm nay, tôi vô tình phát hiện vợ ngoại tình với giáo viên Âm nhạc cùng trường. Tôi đã cố kìm nén nhưng đau quá, tưởng chừng như đột quỵ. Phải mất một hồi lâu, khi bình tĩnh lại, mọi ký ức và kỷ niệm ùa về, tôi mới dịu lại đôi chút. Tôi có thể thiếu sót nhiều thứ nhưng với các con, chắc chắn mình là một người cha tốt. Nghĩ đến con, tôi lấy lại bình tĩnh, rủ vợ đi dạo để cho cô ấy một cơ hội. Trước đây, bố mẹ tôi từng ly thân vài năm và tôi hiểu điều đó khó khăn đến nhường nào. Có lẽ tôi sống quá nội tâm nên nghĩ vợ sẽ thú nhận với mình, nhưng không.
Suốt quãng đường đi dạo, tôi hỏi: "Em có giấu anh điều gì không". Vợ vẫn khẳng định không hề có. Tôi hiểu rằng đó là giọt nước tràn ly. Vợ đã đập tan mọi thứ bao năm qua tôi cố gắng vun đắp. Rồi vợ khóc lóc, cầu xin nhưng sao tôi thấy cô ấy quá đỗi xa lạ, mọi thứ trở nên sáo rỗng. Tôi chụp lại bằng chứng: tin nhắn thân mật, hình ảnh..., đang chờ cô ấy soạn đơn ly hôn, nhường quyền nuôi hai đứa nhỏ cho tôi. Nếu không, tôi sẽ công khai mọi chuyện với nhà trường và gia đình hai bên. Đây không phải điều tôi mong muốn nhưng lúc này khó lòng làm khác. Tôi xin chút lời khuyên từ những độc giả từng trải, giúp vơi đi phần nào trong khoảng thời gian khó khăn này.
Huy Trần 24/02/2026Tôi là sinh viên trường top nhưng trượt dài trong trầm cảm, game
Tôi không làm, không giao tiếp, không bạn bè, không kiểm soát được thói quen xấu khi ở một mình.
Tôi là sinh viên năm ba của một trường thuộc top đầu trong đào tạo ngành kỹ thuật. Nói như vậy là vì tôi biết mình cũng có chút năng lực để vào được ngôi trường này, nhưng tôi luôn sống trong bất an vì tâm lý bất ổn cùng với CPA ở mức khá, nhưng thấp hơn mong đợi của tôi. Tôi cảm...
Đọc thêmBạn trai ngoại tình nhưng vẫn giao cho tôi quản lý hết tài sản
Tôi cảm nhận bạn trai vẫn yêu thương mình dù anh có người thứ ba bên ngoài.
Tôi và anh cùng 29 tuổi. Chúng tôi đã bên nhau được 7 năm, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Anh tính cách hơi nóng nảy, có phần gia trưởng nhưng cơ bản là giỏi kiếm tiền và có thể là chỗ dựa vững chắc cho một người phụ nữ. Tôi thì khá trầm tính và sống hướng về gia đình, không thích xa hoa hào nhoáng. Chúng tôi...
Đọc thêmNgoài hình sáng, tiết kiệm được 6 tỷ đồng nhưng ngại giao tiếp
Tôi là tác giả bài: "Có tài sản tiền tỷ nhưng chẳng dám làm gì cho bản thân", cảm ơn những góp ý và lời khuyên của các bạn.
Thú thật tôi đọc và chiêm nghiệm nhiều lời khuyên, hơn ai hết tôi rõ hoàn cảnh của mình. Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý bốn lần rồi, họ cho tôi thuốc về uống nhưng tôi không muốn uống vì nghĩ nếu uống sau này sẽ phụ thuộc vào thuốc. Tôi không muốn mọi người...
Đọc thêmMối tình đẹp với thầy giáo hơn 8 tuổi
Anh là người thầy trên giảng đường, còn chỉ dạy tôi nhiều vấn đề trong cuộc sống, cùng tôi vượt qua hết thảy những khó khăn và áp lực.
Tôi 25 tuổi, chồng 33 tuổi. Anh là giảng viên đại học, tôi từng là sinh viên của anh. Đọc những bài viết về mối tình thầy trò, tôi nghĩ các bạn đã có suy nghĩ tiêu cực về vấn đề đó. Giảng viên hay sinh viên đều là những con người bình...
Đọc thêmTôi 17 tuổi, dành tình cảm với thầy giáo đã có vợ con
Nhìn những bài đăng của thầy về gia đình vô cùng hạnh phúc khiến tôi ngưỡng mộ.
Năm lớp 10, lần đầu tôi gặp thầy tại trung tâm gần trường khi đang tìm chỗ học thêm. Tôi đến bàn ghi danh đăng ký, vô tình gặp được thầy ngồi đó, vừa vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp, vừa xem lại giáo án sẽ dạy. Tôi nhìn thầy, có lẽ lúc đó tôi đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình...
Đọc thêm