Home
Menu

Cứ mâu thuẫn, chồng lại bảo tôi không coi nhà anh ra gì

Tôi chưa bao giờ thiếu lễ phép với nhà chồng, vẫn tôn trọng bố mẹ chồng, anh chị em bên chồng và cố gắng cư xử đúng mực.
Sáng nay, tôi kể với chồng một chuyện xảy ra ở công ty. Trong câu chuyện có liên quan đến người thân bên nhà chồng nên tôi có nói rằng mình hơi ngại, vì nếu cuối cùng không phù hợp thì cũng khó xử. Chồng nói: "Người nhà thì cứ hỏi, có gì mà ngại?". Tôi giải thích thêm suy nghĩ của mình. Tôi chỉ đang nói về một tình huống rất bình thường, không hề có ý coi thường hay không muốn giúp đỡ người nhà. Nhưng anh nổi nóng và nói tôi: không coi anh chị em bên chồng ra gì, không coi gia đình chồng ra gì, chỉ coi trọng mẹ ruột và anh em ruột của mình.
Tôi thật sự buồn. Tôi không hiểu tại sao mỗi khi hai vợ chồng bất đồng, một chuyện cụ thể lại thường bị biến thành kết luận về tình cảm của tôi dành cho cả gia đình chồng. Tôi muốn hỏi một câu: Thế nào mới được gọi là coi trọng gia đình chồng? Có phải là phải thường xuyên về thăm, chăm nom, nấu nướng cho bố mẹ chồng thì mới là tôn trọng? Hay là luôn ưu tiên người nhà chồng trong mọi chuyện thì mới được xem là coi trọng? Hay một người con dâu chỉ cần lễ phép, tôn trọng, sống có trách nhiệm và chưa bao giờ cố tình làm điều gì tổn thương gia đình chồng đã là đủ?
Tôi chưa bao giờ thiếu lễ phép với nhà chồng. Tôi vẫn tôn trọng bố mẹ chồng, anh chị em bên chồng và cố gắng cư xử đúng mực. Nhưng tôi cũng không muốn bị yêu cầu phải chứng minh tình cảm của mình bằng cách hy sinh hoặc làm mọi thứ theo mong muốn của gia đình chồng. Tôi thương mẹ ruột của mình nhiều hơn mẹ chồng. Tôi không phủ nhận điều đó và cũng không thấy mình có lỗi. Mẹ tôi là người sinh ra và nuôi tôi lớn. Tôi có thể tôn trọng, yêu quý mẹ chồng nhưng tình cảm dành cho hai người không nhất thiết phải giống nhau.
Tôi không cần chồng lúc nào cũng phải đứng về phía tôi. Nếu tôi sai, anh có thể nói tôi sai. Nếu tôi cư xử chưa đúng, tôi có thể sửa. Nhưng tôi mong anh phân biệt được một việc tôi làm chưa đúng với việc kết luận rằng tôi không coi trọng gia đình anh. Bởi nếu mỗi lần vợ chồng bất đồng, tôi lại bị quy kết là không thương bố mẹ anh, không coi trọng anh chị em anh, lâu dần tôi sẽ cảm thấy mình lúc nào cũng phải chứng minh rằng mình đủ tốt với gia đình chồng.
Tôi lấy chồng để có thêm một gia đình chứ không phải để mất đi gia đình đã sinh ra mình. Tôi có thể tôn trọng gia đình anh mà không cần phải yêu họ giống như yêu gia đình mình. Tôi có thể là một người vợ tốt mà không nhất thiết phải trở thành một người con dâu hoàn hảo theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai. Không biết những người phụ nữ khác có từng rơi vào cảm giác này không?Thu Phương 20/08/2026

Mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, anh lại bảo tôi: 'Mày biến đi'

Nhiều lần tôi nghĩ đến ly dị nhưng lại thương các con, sợ chúng sống trong cảnh thiếu cha.
Vợ chồng tôi có cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà. Có người đàn ông vào mua hàng, anh ta hỏi nhiều quá khiến tôi hơi cao giọng. Sau khi khách rời đi, chồng mắng tôi rằng nói chuyện với khách mà thế thì chỉ có chết đói, sau ai người ta vào mua nữa, khách hàng là thượng đế, khó chịu cũng phải chiều.... Đọc thêm

Cứ mâu thuẫn là chồng đuổi tôi ra khỏi nhà

Mỗi khi cãi nhau, anh đều nói những lời đuổi vợ rồi hôm sau lại hối hận.
Tôi 29 tuổi, chồng hơn tôi ba tuổi, cưới nhau được gần hai năm, hiện tôi mang thai bé đầu lòng ở tháng thứ bảy. Chồng làm kỹ sư phần mềm cho một công ty nước ngoài, tính hiền, chăm chỉ nhưng rất ít nói. Trước khi cưới, anh đã mua được một căn hộ nên sau cưới tôi dọn về ở cùng.
Tôi có hai chú mèo nuôi... Đọc thêm

Chỉ cần thành tích học của cháu kém, cả nhà sẽ cãi lộn, mâu thuẫn

Chính vì áp lực ấy mà cháu không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn chịu nhiều la mắng, chỉ trích từ ba mẹ.
Cháu 18 tuổi, được sinh ra trong một gia đình có bốn người, ba mẹ, cháu và em trai. Gia đình cũng không khó khăn, có quán cà phê, cho thuê đất, sống xung quanh bà con họ ngoại. Mẹ cháu hơn 50 tuổi nhưng do bà dùng nhiều thuốc nên ảnh hưởng thần kinh, hay mất trí... Đọc thêm

Mâu thuẫn với mẹ chồng, tôi không còn sức giữ gia đình

Càng ngày tôi thấy thời gian của vợ chồng càng ít, khi cãi nhau chỉ có đi ngủ, không nói chuyện, không giải quyết vấn đề, không yêu thương.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng 3 năm, con gái một tuổi. Con tôi trộm vía khá ngoan nhưng hơi vất vả chuyện ăn uống. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng kinh doanh nhỏ, tôi đi làm cơ quan nhà nước. Một năm đầu làm dâu, mọi chuyện đều suôn sẻ,... Đọc thêm

Vợ từng mâu thuẫn với mẹ chồng nên không về quê sống

Vợ tôi rất cứng đầu, hầu như tôi giải thích hay nói như nào cô ấy đều bỏ ngoài tai.
Tôi 35 tuổi, có vợ và con gái hai tuổi, đang ở nhà thuê tại Hà Nội. Tổng thu nhập của hai vợ chồng với công việc văn phòng tầm 40 triệu đồng, trong đó tôi được khoảng 25 triệu đồng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt còn dư tầm 15 triệu đồng. Với mức giá nhà tăng cao như hiện nay, để có thể sở hữu... Đọc thêm