Bạn trai giận dữ khi tôi muốn anh hủy kết bạn với vợ cũ
Vừa rồi anh vẫn chia sẻ kỷ niệm, còn gắn link có tag tên vợ cũ trên Facebook làm tôi rất buồn.
Khi chấm dứt cuộc hôn nhân cũ được 6 năm, tôi quen anh, là bố đơn thân, thời gian quen nhau được hơn một năm. Trong suốt thời gian qua, anh nhiệt tình theo đuổi, nhiều lần muốn về gặp gia đình tôi để thưa chuyện nhưng tôi thấy chưa phải lúc, bởi tôi tính chờ con thi xong lớp 10 đã. Gần đây, một hai lần tôi hỏi thử về việc muốn anh về nhà chơi nhưng anh đều lấy lý do nọ kia, mặc dù hai nhà ở gần nhau, chắc cách 3 km. Chúng tôi đều có nhà cửa đầy đủ, kinh tế và thu nhập ổn định, không ai phụ thuộc vào ai.
Về con, cả anh và tôi đều nuôi một bạn đang đi học. Tôi muốn nói thêm về mối quan hệ của anh với vợ cũ. Quan điểm của anh là vẫn lưu giữ tất cả những kỷ niệm cũ trên mạng xã hội, lưu những hình ảnh mà khi tôi có ý kiến như là muốn anh hủy kết bạn trên Facebook với vợ cũ thì anh nhất định không làm, còn cáu gắt, nói rất to với tôi, không hề thay đổi khi tôi có ý kiến. Anh lấy lý do là lưu lại kỷ niệm vì đã hứa với con, lưu giữ vết tích lịch sử của quá khứ là vì con.
Vừa rồi anh vẫn chia sẻ kỷ niệm, còn gắn link có tag tên vợ cũ trên Facebook làm tôi rất buồn. Nghe kể năm ngoái vợ cũ về ở lại ngôi nhà cũ mà hai người từng sinh sống trước đây, gần ngôi nhà anh đang ở. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Tôi độc lập về kinh tế, không phụ thuộc ai, nếu có bước tiếp với một người thì cũng muốn người ấy bỏ lại quá khứ, nếu không thì thôi. Qua câu chuyện trên, tôi muốn hỏi một người, đàn ông vẫn lưu giữ tất cả hình ảnh vợ cũ, không bao giờ có ý định xóa những gì của quá khứ thì có đáng tin cậy không?Hằng Nga 13/10/2026Ngày nào tôi cũng vào xem Facebook em dù đã bị hủy kết bạn
Cậu bạn rất lo tôi sẽ khổ sau này, nên quên hẳn em, làm mọi thứ để bận rộn và không nghĩ về em nữa.
Tôi là tác giả bài: "Em từ chối lời tỏ tình khi biết hai năm nữa tôi mới mua nhà". Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người đã góp ý, động viên và chia sẻ chân thành. Tôi đã dành thời gian đọc hết từng bình luận, suy nghĩ về những điều mọi người góp ý nhưng vẫn nhớ em đến quay...
Đọc thêmSau kết hôn, tôi mất dần kết nối với bạn bè
Nhiều lúc muốn đi chơi, cà phê hay ăn vặt, ngoài chồng con ra, tôi không biết đi cùng ai cả.
Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và có hai con trai. Trước khi kết hôn, tôi có vài người bạn thân, thỉnh thoảng đi chơi, cà phê, tâm sự. Nhưng từ ngày lập gia đình và chuyển nơi ở, tôi dần dần mất kết nối với bạn bè. Có lẽ vì khoảng cách mà chúng tôi xa cách dần.
Đến một nơi mới, môi trường...
Đọc thêmChồng muốn ly hôn vì tôi hủy hoại cơ hội sang Đức làm việc của anh
Tôi chỉ làm tất cả để giữ chồng bên cạnh, bảo vệ tổ ấm của mình khỏi sự chia ly.
Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn đến nay tròn 3 năm. Cuộc sống hôn nhân từ trước đến nay trong mắt tôi vốn rất bình yên và ấm áp. Chồng tôi có năng lực, hết lòng vì công việc và luôn có ý chí tiến thủ rất lớn. Tuy nhiên, cũng chính sự tham vọng quá mức của anh đã đẩy cuộc hôn nhân của...
Đọc thêmGiận vô cùng khi bạn trai muốn lướt mạng thay vì gọi video với tôi
Anh nói "mình không có chuyện gì để nói thì không cần gọi, để anh xem video trên mạng, em nếu rảnh thì lướt điện thoại hoặc làm gì đó".
Tôi là tác giả bài viết "Bốn mùa trung thu chưa được đi chơi với bạn trai". Chân thành cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm và lời khuyên đến tôi. Để mọi người hiểu rõ hơn, tôi xin cập nhật thêm những nội dung sau.
Vài dòng không nói lên hết...
Đọc thêmCô ruột muốn kết hôn với anh trai chồng tôi
Cô ruột tôi đã ly hôn chồng từ lâu, đang hẹn hò với anh trai chồng tôi; anh chồng kém cô tôi 10 tuổi.
Tôi và gia đình rất phản đối chuyện này nhưng hai người họ kiên quyết giữ mối quan hệ và quyết định sẽ cưới nhau. Điều này thật sự ảnh hưởng rất lớn tới gia đình tôi. Mọi người cho tôi hỏi, mối quan hệ này có được cho là điều bình thường không?