Sợ chồng chán khi làm được đồng nào tiêu hết đồng đó
Tiền tôi giờ làm ra chỉ để nuôi bản thân và xăng xe đi lại, còn lại không có lấy một đồng dư nào.
Tôi là nữ, gần 30 tuổi, lúc trước quen chồng, tôi đi làm có tiền nhưng lúc đó không chịu tiết kiệm và dồn hết tiền để đầu tư, giờ vẫn chưa gom được về. Hiện tại trong người không có tiền và công việc chẳng có sự ổn định. Chồng rất hiểu và thương tôi, chỉ nói vợ tìm được niềm vui trong công việc, không cần phải suy nghĩ quá nhiều quá về tiền. Tôi thấy bản thân vô dụng và loay hoay không thoát ra được, rất muốn chăm chỉ làm việc để cùng chồng xây nhà cửa và mua xe cộ, nhưng vẫn rơi vào trạng thái giậm chân, chán nản.
Tôi làm sale hơn năm năm, bất động sản đứng im, tôi cũng chuyển về nhà chồng sống, vừa xin vào công ty bất động sản khác làm nhưng tình hình không khả quan lắm. Hàng ngày tạo động lực ảo để cố gắng đi làm. Có thể sắp tới phải đi học nghề để có kết quả tốt hơn. Tiền tôi giờ làm ra chỉ để nuôi bản thân và xăng xe đi lại, còn lại không có lấy một đồng dư nào. Còn tiền chồng đưa, tôi vẫn cất riêng, không dám đụng vào và chắc chắn sẽ không đụng, vì tiền đó gom góp để mua đất xây nhà. Vấn đề là nếu cứ tiếp tục kéo dài, có thể tôi sẽ tự ti dần đi và lo chồng chán khi thấy tôi như vậy...
Tôi chỉ muốn chia sẻ cho nhẹ lòng, còn bước tiếp theo đã có kế hoạch sẵn rồi, tôi vẫn theo kế hoạch đó. Nhiều lúc chẳng hiểu sao tôi lại lên đây chia sẻ như vậy, tại có những thứ không nói được với ai, càng thân thiết càng không nên chia sẻ về những vấn đề này. Xin cảm ơn.
Ái Linh 20/04/2024Ngày nào cũng đi làm rồi về với chồng con khiến tôi chán nản
Nhiều lúc tôi muốn thay đổi, chuyển gia đình đến nơi khác sinh sống nhưng không dễ để bán một cơ sở làm ăn ở miền Bắc nước Mỹ.
Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm, có ba con, bé nhỏ nhất hai tuổi. Gần đây tôi cảm thấy chán chường cuộc sống gia đình. Tôi không có người khác, cuộc sống xoay quanh việc đi làm cùng chồng, về nhà với chồng con, tuần bảy ngày cứ lặp đi lặp lại như...
Đọc thêmChồng cấm tôi hỏi đến bất cứ khoản chi tiêu nào của anh
Tôi vô tình phát hiện chồng có những khoản chi tiêu lớn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng; tôi hỏi và anh giận dỗi, mắng tôi.
Tôi 45 tuổi, nhân viên kế toán, thu nhập trung bình 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng hơn tôi hai tuổi, nhân viên ngân hàng, thu nhập trung bình 30-50 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có hai con gái đang học lớp 8 và 10. Hiện tại vợ chồng ở với bố mẹ chồng. Tôi...
Đọc thêmBa mẹ ứng 10 tháng tiền tôi chu cấp nhưng tiêu hết sạch trong vài bữa
Ba mẹ bảo lấy tiền đó trả nợ, tôi chẳng hiểu nổi nợ gì trả mãi không hết; trong khi tôi sống hơn 30 năm chưa mắc nợ một ai.
Tôi là tác giả bài: "Mẹ âm thầm thế chấp nhà tôi để vay tiền trả nợ cho em gái". Khi viết bài đó, cảm xúc dâng trào nên quên chưa nói rõ, tôi là nữ. Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Tôi đã có đủ dũng cảm và quyết tâm để thoát khỏi nghịch...
Đọc thêmCưới được ba năm tôi đã chán chồng
Chồng khiến tôi nhiều lần tổn thương; tôi vất vả không ai hay, lại liên tục nhẫn nhịn chồng vì con.
Tôi 24 tuổi, cưới chồng được ba năm, có bé trai 18 tháng. Tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân sáng nắng chiều mưa. Chồng trong mắt người khác là người hiền lành; còn đối với tôi, khi vui vẻ anh vẫn ổn.
Khi gặp một chuyện gì đó mệt mỏi hay áp lực tiền nong, vấn đề công việc, anh lại...
Đọc thêmTôi tự hỏi sao sống được 8 năm chán ngắt với chồng
Tôi thấy kỳ lạ là mình hiểu chồng như thế, chịu được thói xấu của anh, vẫn chu đáo với nhà chồng nhưng không yêu, cũng không ly hôn.
Chồng hơn tôi hai tuổi, nhà chỉ có mình anh là con trai. Sau cưới, bố mẹ chồng giao cho chúng tôi mọi trách nhiệm từ ăn uống, giỗ chạp, ốm đau... Thời gian đầu mới cưới, ba năm tôi sinh hai đứa con. Vợ chồng tôi, ông bà, đều đi làm thuê. Thu nhập 3 năm...
Đọc thêm