Home
Menu

Tôi sốc nặng trước hình ảnh say xỉn của người yêu

Lần nào anh cũng đi đến một hai giờ sáng, uống say mèm, nôn ọe rồi gọi điện làm phiền giấc ngủ của tôi.
Tôi và bạn trai cùng 30 tuổi, yêu nhau hơn một năm. Tình cảm của chúng tôi nhìn chung khá tốt đẹp và hợp nhau về tính cách vì cả hai đều đã trưởng thành. Tôi có ngoại hình khá, gia cảnh tốt và công việc ổn định nên có nhiều người theo đuổi. Cuối cùng tôi chọn anh vì anh cao to đẹp trai, ngoại hình tương xứng với tôi. Anh rất yêu chiều tôi và cũng có sự nghiệp với nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Gia cảnh anh không tốt lắm khi bố mẹ đã ly hôn, anh sống với ông bà từ nhỏ và tự lập hoàn toàn về cả kinh tế và tinh thần. Anh khá cầu tiến, hiện làm kỹ sư xây dựng với lương tháng 30 triệu đồng. Tôi rủ anh đi học tiếng Trung, anh cũng vui vẻ đi cùng dù học không chăm chỉ lắm. Anh yêu chiều tôi hết mực, hào phóng, bao dung, nhường nhịn dù có đôi lúc còn vô tâm và chưa tinh tế.
Nhìn chung không có điểm gì để chê ngoài việc anh hay nhậu nhẹt. Tôi không cực đoan cấm anh bia rượu vì biết nghề của anh phải giao du tiếp khách. Chúng tôi giao hẹn anh đi nhậu thì chỉ uống vừa đủ, muộn nhất 11 giờ tối phải về và phải gọi điện hoặc nhắn tin thông báo cho tôi đỡ lo lắng. Đợt trước, anh có nghe theo nhưng không hiểu sao mấy tháng gần đây anh bia rượu với tần suất dày đặc, có tuần nhậu 2-3 lần, luôn lấy lý do tiếp người nọ người kia không vì công việc thì lại là bạn bè xã giao. Lần nào anh cũng đi đến một hai giờ sáng, uống say mèm, nôn ọe rồi gọi điện làm phiền giấc ngủ của tôi, nói lảm nhảm thể hiện tình cảm, nói anh yêu em, nhớ em, rồi sáng hôm sau tuyệt nhiên không nhớ gì, nếu anh gọi tôi không nghe máy thì anh spam tin nhắn...
Chứng kiến hình ảnh người yêu nôn ọe, lèm bèm khi say qua video call đã khiến tôi sốc nặng. Nhiều người có thể sẽ nói tôi nên thấy vui vì người yêu khi say chỉ nhớ đến mình, nhưng với tôi đó là những hình ảnh bê tha, bệ rạc, nát rượu mà tôi cực kỳ chán ghét. Xung quanh tôi, gia đình tôi, bố và anh trai tôi đều sống mực thước chứ không có ai say rượu và cư xử như thế cả. Tôi nghĩ đến hình ảnh những người đàn ông say rượu ngoài phố và cả những người uống say trong những bữa tiệc rồi nói năng lèm bèm mất kiểm soát. Tôi luôn tự hỏi người như thế mà cũng lấy được vợ hay sao? Vợ của họ là người như thế nào nhỉ?
Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh về chuyện này nhiều lần, không chỉ vì hình tượng của anh mà còn vì cả sức khỏe nữa. Anh cũng hứa hẹn, xin lỗi nhưng rồi vẫn lặp lại. Lâu dần tôi thường tắt điện thoại không nghe khi anh gọi nhưng rồi cũng lo sợ anh có vấn đề gì về sức khỏe sau khi uống rượu vì anh chỉ sống một mình. Hiện tại tôi luôn có suy nghĩ muốn độc thân. Yêu đương cũng vui đấy nhưng nghĩ đến hình ảnh bê tha, nát rượu của người yêu, tôi không thể chịu nổi. Còn anh có vẻ coi nhẹ chuyện này nên luôn hứa lèo rồi lại quên, luôn vin lý do cho những chầu nhậu nhẹt. Tôi thà độc thân chứ không bao giờ muốn cưới người đàn ông như vậy. Tôi viết bài xin lời khuyên của mọi người để người yêu thay đổi. Thật tâm thì tôi không hề muốn chia tay người yêu, nhưng nếu anh vẫn vậy, tôi không nghĩ mình có thể chấp nhận ở bên anh.Xuân Lan 16/10/2026

Hạnh phúc nhất thế gian nhưng tôi vẫn say nắng anh công nhân

Vợ người kia biết chuyện, gửi những tin nhắn hẹn hò rồi những lần đi nhà nghỉ của chồng mình cho chồng tôi.
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rất tệ. Tôi lấy anh, người chồng thứ hai sau một lần đổ vỡ và có một con trai, anh vẫn là trai tân. Trong 10 năm hôn nhân sau đó, có thể nói tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhà cửa, xe cộ đều từ hai vợ chồng làm nên, anh có... Đọc thêm

Say nắng người đàn ông hơn nhiều tuổi dù có bạn trai ba năm

Tôi và người mới đã gặp nhau hai lần, quá sớm để hiểu được một người, quá sớm để kết thúc chuyện tình 3 năm.
Tôi đã có bạn trai được ba năm. Vừa rồi tình cờ tôi quen một người đàn ông nước ngoài qua chat, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Lúc đầu tôi chỉ muốn trò chuyện để học tiếng Anh, sau đó có tình cảm với anh lúc nào không hay. Khi anh nói muốn gặp gỡ người con gái khác, tôi... Đọc thêm

Tôi đã say nắng đồng nghiệp nữ

Khoảng một năm gần đây, tôi thường đi ăn, đi cafe cùng đồng nghiệp nữ và thấy có cảm tình với cô ấy.
Tôi năm nay 31 tuổi. đã lập gia đình được 4 năm và có bé trai hai tuổi. Công ty tôi có đồng nghiệp nữ, kém tôi 5 tuổi. Tôi và cô ấy đã làm việc chung được bốn năm. Ban đầu chúng tôi chỉ là đồng nghiệp xã giao bình thường, thậm chí tôi còn có chút ghét cô ấy. Nhưng khoảng một... Đọc thêm

Sau lần giúp cô hàng xóm 'xử lý sự cố phụ nữ', tôi say nắng

Tôi nhìn trộm cô ấy hàng ngày dù trước đây không để ý lắm, sợ mọi chuyện rồi sẽ đi quá xa dù thâm tâm chẳng muốn chút nào.
Tôi 37 tuổi, có vợ và một đứa con gái xinh xắn, đang kinh doanh ở chợ tỉnh. Tôi gặp một tình huống khá khó xử. Gần đây, kế bên cửa hàng tôi xuất hiện một cô gái. Lúc đầu tôi cũng ít trò chuyện và giữ khoảng cách vì cô ấy có chồng rồi. Chuyện chẳng... Đọc thêm

Chồng say nắng nữ đồng nghiệp hơn tuổi

Chồng bảo vì áp lực cuộc sống và buồn chuyện ba mẹ nên rủ chị tâm sự, không làm gì vượt quá giới hạn.
Vợ chồng tôi biết nhau 6 năm và kết hôn được 4 năm. Anh có ngoại hình, tốt bụng và dịu dàng. Trước giờ tình cảm chúng tôi vẫn tốt đẹp, anh đi làm kiếm tiền, còn tôi một lòng chăm sóc cho anh.
Đến khi tôi có thai được 6 tuần, phát hiện anh lén đi chơi với người chị đồng... Đọc thêm